+Aa-
    Zalo

    Thầy giáo lừa đảo lấy tiền cờ bạc: Học trò viết gì trên facebook?

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Biết tin thầy giáo, vốn là một người nhã nhặn, vui tính, lừa đảo tiền để "nướng" vào lô đề, cờ bạc, trò cũ đã viết những dòng xót xa trên Facebook.

    (ĐSPL) - Biết tin thầy giáo, vốn là một người nhã nhặn, vui tính, lừa đảo tiền để "nướng" vào lô đề, cờ bạc, trò cũ đã viết những dòng xót xa trên Facebook. 
    Có một gia đình hạnh phúc và những lô "đất vàng" có giá tiền tỉ và những đứa con ngoan, công việc ổn định trong ngành giáo dục khiến nhiều người phải thèm muốn. Nhưng ít ai biết rằng đống tài sản đó đã được ông "thầy" đem nướng hết vào lô đề.
    Không những vậy nhiều học trò và người thân đưa tiền cho "thầy" để lo việc nhưng đợi dài cổ mà vẫn thất nghiệp nên mới tố cáo lên cơ quan công an thì bộ mặt của "thầy" mới được hiện hình là một "con ma cờ bạc".
    Truy nã thầy giáo lừa đảo cả người thân và học trò cũ
    "Thầy" Nguyễn Lành.
    Đau lòng trò tố thầy bịp bợm
    Ngày 23/7, Đại úy Nguyễn Bá Nam, Đội phó đội Hình sự Công an quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng cho biết, cơ quan CSĐT công an quận vừa ra quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Lành, cán bộ phòng giáo vụ trường THPT Nguyễn Trãi, quận Liên Chiểu về tội chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ tại cơ quan CSĐT từ năm 2012 bị can Nguyễn Lành (SN 1958), trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng đã "nổ" là có những mối quan hệ thân thiết với nhiều "sếp" ở bên ngành giáo dục của TP. Đà Nẵng, nhưng thực chất "thầy" Lành chỉ biết chứ không hề thân với "sếp" nào cả.
    Theo hồ sơ tại cơ quan CSĐT "thầy" Lành đã "nổ" với tám người để lấy số tiền 430 triệu đồng để lo công việc vào ngành giáo dục tại các trường cấp một, cấp hai trên địa bàn quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng. Cái chiêu mà "thầy" Lành đưa ra để lấy tiền của tám người là "thầy" có mối quan hệ rất thân thiết với lãnh đạo của ngành giáo dục trên địa bàn, cộng với cái mác là một "thầy giáo" lâu năm ở phòng giáo vụ của một trường THTP có tiếng trên địa bàn, nên nhiều người đã tin tưởng đưa tiền cho "thầy" mà không một chút nghi ngờ và đâu biết rằng số tiền đó đã được "thầy" Lành đem nướng vào lô đề.
    Trong số tám nạn nhân nhờ xin việc có cả những học trò cũ của "thầy" Lành, thông thường mỗi một suất xin việc vào các trường để đi dạy, "thầy" Lành thường đưa ra giá từ 80 đến 100 triệu đồng, người nào cả tin thì đưa trọn gói, người nào "cẩn thận" hơn chỉ đưa vài chục triệu đồng, nhưng khi cần tiền "thầy" Lành vẫn có chiêu để moi thêm khi nói với nạn nhân là "sếp đã nhất trí hồ sơ, tháng sau bắt đầu đi làm", bằng chiêu đơn giản này "thầy" đã "moi" đủ số tiền theo hợp đồng để xin việc. Nhưng thực chất "sếp" trong ngành giáo dục "thầy" Lành chỉ "nổ" chứ không hề quen.
    Trường hợp của anh S. do là chỗ thân quen lại là học trò cũ, "thầy" Lành chỉ giúp chứ không lấy công, "thầy" đã ngã giá là 80 triệu đồng, nhưng do gia đình khó khăn cộng với phải "chắc ăn" mới đưa đủ nên anh S. chỉ ứng trước cho "thầy" 20 triệu đồng. Qua nhiều lần "thầy" "nổ" là "sếp" chuẩn bị ký cho anh S. đi dạy học tại một trường cấp hai có tiếng trên địa bàn, anh S. đã đưa đủ số tiền 80 triệu đồng nhưng sau hai năm vẫn thất nghiệp, nên anh S. đã làm đơn tố người "thầy" của mình lên cơ quan công an.
    Ngoài anh S. còn có bảy nạn nhân khác cũng bị "thầy" Lành lừa lấy tiền để lo việc làm, chỉ đến khi các nạn nhân thường gặp mặt nhau khi đến "thăm" người "thầy" cũ thì sự thật mới bị phơi bày và các nạn nhân đã cùng nhau làm đơn tố giác "thầy" Lành nên cơ quan công an. Tại cơ quan CSĐT "thầy" Lành cũng khai nhận số tiền hơn 400 triệu đồng, "thầy" đã nướng hết vào lô đề. Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, nhưng Lành đã trốn khỏi địa phương và bị cơ quan CSĐT ra quyết định truy nã
    Truy nã thầy giáo lừa đảo cả người thân và học trò cũ
    Quyết định truy nã của cơ quan CSĐT đối với "thầy" Lành.
    Từ một "đại gia" đến con nợ chạy trốn
    Nghe thông tin "thầy" Lành đang bị cơ quan công an truy nã, cả khu phố nơi "thầy" sinh sống và các thế hệ đồng nghiệp nơi "thầy" Lành công tác đều bất ngờ, bởi gia đình "thầy" Lành từng thuộc dạng "đại gia" đất. Theo tìm hiểu của PV báo Đời sống và Pháp luật, vợ của "thầy" Lành cũng làm trong ngành giáo dục, là giáo viên cấp một uy tín trong trường, có hai người con trai, người con lớn chuẩn bị sinh cháu đầu lòng, còn người em chuẩn bị lập gia đình.
    Cụ L.B.V. (60 tuổi), người hàng xóm của "thầy" Lành cho biết: "Nhiều người bất ngờ, nhưng tôi thì không, bởi tôi biết Lành chơi lô đề từ lâu rồi, nhỏ thì đánh vài trăm có hôm đánh tiền triệu số đề. Tôi biết Lành là thầy giáo cộng với vợ cũng làm trong ngành, nhiều lần tôi đã gọi ra khuyên nhủ nhưng Lành vẫn chứng nào tật đó, giờ vợ con là người gánh chịu tai tiếng, đúng là...".
    N.Đ.V. là một học trò cũ của "thầy" Lành khi nghe tin về người thầy cũ đã viết trên Facebook rằng: "Vừa biết được tin, một thầy giáo cũ ở trường cấp ba đang bị truy nã vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng tài sản chiếm đoạt là 430 triệu đồng, trong vòng hai năm 2012 và 2013. Mình ra trường năm 2011. Bàng hoàng quá. Hồi còn học ở trường, thầy luôn là người thầy hiền lành, nhã nhặn, vui tính với học sinh. Thầy rất nhiệt tình trong mọi việc. Hồi đó, thỉnh thoảng rảnh, mình hay tới giúp thầy sắp xếp, phân loại học bạ, hồ sơ,... Năm 2012, mình lên trường rút bằng tốt nghiệp, thầy còn rất quan tâm mình, hỏi han mình chuyện gia cảnh, động viên mình cố gắng vượt qua. Mọi năm, đến ngày 20/11, mình vẫn nhắn tin chúc mừng thầy, nhưng từ năm ngoái đến nay thì thầy không còn dùng số điện thoại cũ nữa. Chỉ nghĩ là thầy đổi số thôi, không ngờ... Thầy khai, toàn bộ số tiền đã bị "nướng" vào số đề. Thực sự là vẫn không thể nào tin được. Đọc bài báo mà nước mắt lại chảy. Không biết may rủi xui khiến thế nào, nhưng từng là học sinh ở mái trường đó, từng quen thân với thầy, thực không thể kìm lòng được. Tự nhiên thấy nhớ dáng người nhỏ nhỏ, khom khom, nhớ khuôn mặt có phần khắc khổ của thầy. Đau lòng quá thầy ơi..."
    Thêm một thầy giáo lừa đảo chạy việc để chiếm đoạt tài sản
    Trước đó ngày 7/7, cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng cũng ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Đại (SN 1966), trú trên địa bàn TP. Đà Nẵng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Được biết "thầy" Đại cũng là một giáo viên tiểu học trên địa bàn quận Hải Châu và cũng "nổ" với các bị hại là có mối quan hệ với các sếp trong ngành và lãnh đạo các cấp nên có khả năng lo việc đi dạy học và làm việc ở các đơn vị trên địa bàn. Tổng số tiền "thầy" Đại chiếm đoạt của bị hại gần 200 triệu đồng.

     
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thay-giao-lua-dao-lay-tien-co-bac-hoc-tro-viet-gi-tren-facebook-a43312.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan