Theo các nhà chức trách, nhiều khả năng những trận lũ lớn trong thời gian qua đã cuốn chú vịt vàng khổng lồ đi.

Những trận bão tồi tệ gây lũ lụt và lở đất ở khu vực miền trung và tây nam Trung Quốc hồi tuần qua đã khiến hàng chục người thiệt mạng. “Chú vịt nặng khoảng 1 tấn cùng với bệ nổi kim loại nặng khoảng 10 tấn kèm theo, đồng thời nó được cố định bằng dây thép, nhưng vẫn bị lũ cuốn” - ông Yan Jianxin, đại diện cơ quan điều phối dự án triển lãm chú vịt vàng ở Quý Châu - nói với tờ Wall Street Journal.

Cảnh sát địa phương đang hối thúc người dân cùng góp sức truy tìm chú vịt cao 18m. Chú vịt vàng khổng lồ là ý tưởng của nghệ sĩ Florentijn Hofman (Hà Lan). Kể từ khi được giới thiệu, chú vịt vàng luôn được chào đón vào nhận sự quan tâm lớn ở những nơi đi nó qua.

 - Trung Quốc: Vịt vàng khổng lồ mất tích, cóc vàng xuất hiện (Hình 2).

 

Trong thời gian đợi chú vịt vàng trở về, người ta đã quyết định thay một chú cóc vàng khổng lồ cao khoảng 22m để "trấn an" người dân. Cóc vàng là biểu tượng cho sự giàu có và may mắn trong văn hóa truyền thống của người dân Trung Quốc. Hiện chú cóc vàng này đang được thả ở công viên Yuyuantan, Bắc Kinh.