“Chảo lửa” Debaltseve hoang tàn sau cuộc giao tranh khốc liệt


Thứ 7, 21/02/2015 | 11:50


Cùng sự kiện

(ĐSPL) – Theo thống kê của nhóm nhân quyền, hiện nay thị trấn Debaltseve chỉ còn khoảng 5.000 người, so với con số 25 nghìn người trước khi xảy ra giao tranh.

(ĐSPL) – Theo thống kê của nhóm nhân quyền, hiện nay thị trấn Debaltseve, miền Đông Ukraine chỉ còn khoảng 5.000 người, so với con số 25 nghìn người trước khi xảy ra giao tranh.

Theo lực lượng ly khai thân Nga, những ngày qua, ít nhất 3.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh giành thị trấn chiến lược Debaltseve, miền đông Ukraine.

Những chiếc xe bọc thép cháy rụi và những hố đạn pháo ở khắp nơi trong thị trấn Debaltseve.

Hầu hết các cửa sổ đã bị thổi bung khỏi các tòa nhà bởi những đợt pháo kích.

Một binh sĩ Ukraine bị thương nhìn ra ngoài cửa sổ bệnh viện, sau khi được đưa khỏi trận chiến ở Debaltseve.

Thi thể của binh sĩ Ukraine thiệt mạng sau cuộc giao tranh ở thị trấn Debaltseve.

Những chiếc quan tài được đặt bên ngoài nhà xác ở Artemivsk, gần thành phố Debaltseve.

Một thành viên của phe ly khai thân Nga thiệt mạng ở Donetsk, miền đông Urkaine.

Đám khói bốc lên từ một chiếc xe tăng của lực lượng ly khai gần thành phố Debalseve.

Binh sĩ thu dọn đồ đạc trước khi rời khỏi thị trấn này.

Khoảng 2.500 binh sĩ Ukraine đã được rút khỏi Debaltseve, một thị trấn nằm giữa thành phố Donetsk và Lugansk.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chao-lua-debaltseve-hoang-tan-sau-cuoc-giao-tranh-khoc-liet-a84667.html