Đao phủ IS gửi lời xin lỗi bố mẹ


Thứ 3, 10/03/2015 | 03:31


Cùng sự kiện

(ĐSPL) – Mohammed Emwazi còn được biết đến là “John thánh chiến” đã gửi lời xin lỗi bố mẹ vì những rắc rối hắn đã gây ra cho gia đình.

(ĐSPL) – Mohammed Emwazi còn được biết đến là “John thánh chiến” đã gửi lời xin lỗi bố mẹ vì những rắc rối hắn đã gây ra cho gia đình.

Tờ Sunday Times đưa tin, đao phủ máu lạnh trong những video hành quyết con tin của tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS, Mohammed Emwazi, đã gửi lời xin lỗi gia đình vì “những vấn đề và rắc rối con gây ra kể từ khi thân phận bại lộ”.

Tuy nhiên, Emwazi không xin lỗi việc hắn đã chặt đầu các con tin.

"John thánh chiến" Mohammed Emwazi trong một video hành quyết con tin. (Ảnh Reuters)

Được biết, kể từ khi Emwazi bị vạch mặt là đao phủ IS ngày 26/2, bố mẹ và gia đình của hắn cảm thấy rất xấu hổ và không dám ra ngoài.

Mẹ cùng 4 anh chị em của Emwazi đã phải rời khỏi khôi nhà ở London (Anh) và được cho là đang lánh nạn trong một khách sạn với sự bảo vệ của cảnh sát. Trong khi đó, bố và một người em gái của hắn đang sinh sống tại Kuwait trong 2 năm qua.

Theo tin tức trên Daily Telegraph, ông Jassem Emwazi, 51 tuổi, và gia đình đã rất đau đớn và thất vọng khi biết đao phủ trong những video hành quyết con tin của tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS chính là con của mình, “John thánh chiến” Mohammed Emwazi. Ông gọi Mohammed là đồ súc sinh, kẻ khủng bố và quyết từ mặt con trai.

Trong khi đó, luật sư của ông Jassem khẳng định, vẫn chưa có bằng chứng cụ thể chứng minh Emwazi là kẻ hành quyết trong các video của IS.

Được biết, The Washington Post là tờ báo đầu tiên nhận diện Emwazi chính là “John thánh chiến”. Hắn được cho là sang Syria vào năm 2012 và sau đó gia nhập IS.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dao-phu-is-gui-loi-xin-loi-bo-me-a86753.html