+Aa-
    Zalo

    Thê thảm như sinh viên mê cá độ bóng đá.

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Mùa World Cup bắt đầu cũng là lúc sinh viên mê cá độ bóng đá rơi vào tình trạng thê thảm; đình chỉ thi vì lấy tiền học phí ứng vào cá cược; vào tù vì cướp giật

    (ĐSPL) - Mùa World Cup bắt đầu cũng là lúc sinh viên mê cá độ bóng đá rơi vào tình trạng thê thảm, ăn mỳ tôm cũng phải nợ tiền; đình chỉ thi vì lấy tiền học phí ứng vào cá cược; vào tù vì cướp giật tài sản để trả nợ; thậm chí thua cá độ, nam sinh viên cầm dao đòi tự tử.

    Thê thảm như sinh viên mê cá độ bóng đá.
    Sinh viên rơi vào cảnh bi đát vì lao vào cá độ bóng đá.

    Mê cá cược bóng đá, sinh viên ăn mỳ tôm cũng phải nợ tiền

    Theo tin tức từ Người đưa tin cho hay, mới đầu mùa World Cup, nhưng nhiều sinh viên lao vào cá độ đã trong tình trạng “tiến thoái lưỡng nan”. Theo tìm hiểu, các sinh viên trót lao vào cá đ, khi số tiền thua đến mức vượt tầm khả năng chi trả, thì họ sẽ có đủ cách để “xoay tiền”; trước tiên là “tài sản cá nhân” của bản thân mình như xe máy, laptop, đồng hồ... Thậm chí, có người còn đem nồi cơm điện hay quạt ra cắm, miễn là có tiền.

    Chị Mai, một chủ cầm đồ kiêm bán tạp hóa, cười nói: “Tôi thực ra không phải là người cầm đồ chuyên nghiệp, tôi có phòng trọ cho sinh viên thuê, ở đây đa phần là sinh viên nghèo, nhưng cũng có mấy cậu ham mê cá cược. Cầm xe máy và điện thoại thì các cậu ấy cầm ở tiệm cầm đồ, khi chơi cá độ hết tiền, cầm hết tài sản lớn, chỉ còn số tài sản nhỏ, thậm chí không có tiền ăn nên cầm quạt, nồi cơm điện vài ba chục ngàn, tôi cầm giùm cho, có thì chuộc lại, không thì đến mùa nhập học mới, tôi lại bán cho các sinh viên mới nhập học. ở đây mà kể về nạn cá độ bóng đá thì nhiều lắm cô ơi, nói không hết chuyện, có đứa còn tự bỏ đi vì bị giang hồ đòi nợ quá trời”.

    Chị Mai vừa dứt lời thì chúng tôi thấy một sinh viên, mặc chiếc quần cộc, đầu tóc rối bù ra quán chị Mai gãi gãi đầu nói: “Má cho con nợ thêm 10 gói mì tôm nữa, ghi nốt lần này thôi, tháng sau ba mẹ con gửi tiền lên thì con thanh toán hết cho má. Dạo này kẹt quá, má đừng cằn nhằn nha”. Chị Mai lớn tiếng: “Tao cằn nhằn cũng tốt cho tụi mày thôi, chứ tao cho ký nợ thì tao đòi, thẻ sinh viên tao cầm rồi. Chỉ thương ba mẹ tụi mày còng lưng nuôi con ăn học rồi còn còng lưng trả nợ tiền cá độ, từ nay chừa chưa, phải chết đói đi mới thấm thía”.

    Cậu sinh viên kia vừa cầm 10 gói mì tôm từ tay chị Mai vừa nói: “Con có chơi nữa đâu, mất chục triệu là chừa rồi, giờ còn không biết nói thế nào để chuộc xe với laptop ra mà đi học đây. Chơi nữa, tiền đâu, ai cho vay, thôi má đừng nói, người yêu con nghe được, nó bỏ con mất”.

    Cậu sinh viên vừa ra khỏi quán, chị Mai lắc đầu nói: “Cái thằng đó tên Thành, bình thường cũng ngoan ngoãn lắm, quê tận Tây Ninh. Ba mẹ làm nông không, nhà con một nên cũng lo cho con ăn học. Không hiểu sao, mới mùa bóng đá này, nó lại nghe lời bạn bè lao vào ăn thua, giờ hết sạch tiền, cầm cả xe và máy tính. Nó là đứa tử tế nên tôi thương, tôi còn cho ký sổ gạo, trứng với mì tôm, còn không thì đừng có hòng. Mình cho nó rồi, nó bỏ cả học đi, mình tìm nó đâu ra. Mà ở đây, sinh viên nghiện cá độ thì nhiều, ai mình cũng thương thì bán nhà trả nợ cũng không lại”.

    Đình chỉ thi vì lấy tiền học phí ứng vào cá cược

    Thông tin trên báo Một thế giới cho biết, với những nam sinh khi đã ngấm vào máu thú vui cá độ bóng đá thường lao vào mà không lường được hậu quả. Khi thắng rủ nhau ăn nhậu. Lúc thua, nghĩ ra mọi cách có tiền để gỡ lại khoản đã mất. Tuy nhiên, vì là trò may rủi nên mất nhiều hơn được. Khi số tiền mất quá lớn, không có cách “ xoay”, con đường cuối cùng là cầm đồ.

    Điện thoại, laptop, xe máy… là những tài sản có giá trị nhất của sinh viên cũng được “nướng” hết vào World Cup. Không ít nam sinh đã liều mình, lấy tiền học phí ứng vào cá cược. Ngày thi cận kề bị đình chỉ vì nợ học phí.

    Thê thảm như sinh viên mê cá độ bóng đá.
    Nhiều tài sản có giá trị của sinh viên như laptop, điện thoại hay xe máy cũng được "nướng" hết vào World Cup.

    Một số tiệm cầm đồ quanh khu vực trường Đại Học từ đầu mùa World Cup đến nay làm ăn khá “rôm rả”. Ngoài những người đi làm xuất hiện thêm nhiều gương mặt của sinh viên. Nhiều tiệm cầm đồ đã quyết định “tăng ca”, mở cửa xuyên đêm phục vụ khách.

    Theo người đàn ông tên Tư, chủ một tiệm cầm đồ thuộc khu vực làng Đại Học (phường Linh Trung, quận Thủ Đức), từ đầu giải đến nay, ông đã nhận không dưới 15 xe máy. Cầm laptop, điện thoại di động thì rất nhiều, nhưng chủ yếu là sinh viên.

    Bước ra từ tiệm cầm đồ, nam sinh tên Hưng khá lo lắng. Theo lời Hưng trong vòng 7 ngày diễn ra World Cup, cậu đã thua độ 2 lần, trận Tây Ban Nha gặp Hà Lan đêm 14.6 và trận Đức gặp Bồ Đào Nha đêm 16.6 . Không có tiền trả bạn nên phải đi cầm laptop. Hưng bùi ngùi “Lúc bạn bè rủ rê, cao hứng nên không kìm được. Giờ mất tiền rồi mới thấm. Không biết lấy gì để lôi máy tính ra”.

    Thua tiền cá độ bóng đá, sinh viên vào tù vì cướp giật tài sản

    Thua cá độ, nam sinh viên Nguyễn Lê Tuấn Khang (SN 1993, trú 83 Nguyễn Hữu Huân, hiện ở 87B Ngô Gia Tự, Nha Trang) rủ bạn là Tài (SN 1996, trú 16/2 Hương Điền, Nha Trang) đi cướp giật tài sản lấy tiền trả nợ cá độ bóng đá. Tài đồng ý và mượn xe máy của bạn để chở Khang đi. Khi đi đến đoạn gần cầu vượt đường Phạm Văn Đồng, TP Nha Trang, cả hai phát hiện chị Đinh Thị Phương Thảo đang điều khiển xe máy đi cùng chiều hướng Trần Phú – Phạm Văn Đồng có treo giỏ xách trước xe nên Tài cho xe áp sát vào xe của chị Thảo để Khang ngồi sau giật giỏ xách.

    Sau khi cướp thành công, Tài tăng ga bỏ chạy đến đoạn đường Sơn Thủy, Vĩnh Phước thì bị tổ công tác của Phòng CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đuổi theo. Lúc đó, tổ công tác chỉ bắt giữ được Khang, còn Tài thì chạy thoát. Tuy nhiên, sau đó Tài ra đầu thú. Theo định giá, tổng giá trị tài sản bị cướp giật là 2.095.000 đồng.

    Với tội cướp giật tài sản, Nguyễn Lê Tuấn Khang chịu mức án 2 năm 6 tháng tù và phải bỏ dở con đường học hành, còn Đặng Minh Tấn Tài chịu mức án 1 năm 3 tháng tù.

    Thua cá độ, nam sinh viên cầm dao đòi tự tử

    Cũng trên trang Người đưa tin, đau đớn hơn, có trường hợp sinh viên tên L. (quê Bắc Giang) trong trận Tây Ban Nha gặp Hà Lan vừa qua, cũng chẳng phải dân mê cờ bạc, nhưng do bạn bè rủ rê, lúc đó không có tiền nên cắm xe máy lấy tám triệu đổ dồn hết cho đội Tây Ban Nha, rốt cuộc thua trắng tay. Quá hoảng sợ và tiếc của, L. đã nhậu say bí tỉ và cứ đòi tử tự.

    Một bạn cùng phòng của L. cho biết: “Sáng hôm sau trận Tây Ban Nha đá, em thấy L. được một người đưa về trong cơn say, em nghĩ bạn ấy chỉ nhậu vui, ai ngờ khi mới về phòng bạn ấy cứ đòi cầm dao tử tự, vì không lấy tiền đâu mà chuộc cái xe ra. Em hoảng quá mới gọi mấy đứa bạn thân đến can ngăn, sau đó gọi cho bố mẹ L. ở quê. May mà bố mẹ bạn ấy bình tĩnh, nói tụi em dỗ cho bạn ấy ngủ, mai bố mẹ sẽ gửi tiền vào chuộc xe với điều kiện bạn ấy phải hứa từ bỏ cá độ. Bạn ấy thực sự chừa rồi, mấy hôm nay cứ hối hận khóc suốt chị ạ. Em cũng động viên bạn ấy, may mà chưa có chuyện gì xảy ra, chứ không thì hối hận cả đời vì cái trò cá cược bóng đá này”.  

    Link bài gốc Lấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/the-tham-nhu-sinh-vien-me-ca-do-bong-da-a38337.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan