"Cầu thủ khó thoát “kiếp kéo cày” nếu trót dính máu cờ bạc"


Thứ 2, 26/05/2014 | 16:38


Cùng sự kiện

(ĐSPL) - Một điều tra viên tiết lộ, với cầu thủ có chút danh thì cờ bạc và chơi bời chiếm đến 60\% thu nhập hoặc nhiều hơn. Có người còn phải thế chấp toàn bộ thù lao để trả nợ. Khó thoát được kiếp “con trâu” nếu “máu cờ bạc” được sinh ra từ tuỷ sống.

(ĐSPL) - Một điều tra viên tiết lộ, với cầu thủ có chút danh thì cờ bạc và chơi bời chiếm đến 60\% thu nhập hoặc nhiều hơn. Có người còn phải thế chấp toàn bộ thù lao để trả nợ. Khó thoát được kiếp “con trâu” nếu “máu cờ bạc” được sinh ra từ tuỷ sống.
“Cộng sinh” bằng tiền
Mặt tỉnh bơ, giọng nói chứa đựng sự châm biếm, Hoàng “công tử” bảo: “Muội” đừng đi tìm lỗi, cầu thủ với giang hồ giống nhau cả thôi, đều “làm việc” vì tiền, vì kinh tế chứ chẳng ai giúp ai cả. Trong chuyện này, không ai có lỗi mà cũng chẳng có ân tình gì cả. ân tình bây giờ là “hàng hiếm”, khó tìm lắm, khó tìm hơn cả mua kim cương “xịn”. Bản chất, cầu thủ và giang hồ đều chung một chữ tham. Họ tưởng là người am hiểu, cá độ là có thể “ăn” được của đại lý, nhà cái nên tự tìm vào chứ mới đầu, ai biết mà rủ rê. Họ là những con bạc “khát nước” hơn bất cứ người bình thường nào. Họ “xuống tay” lạnh lùng lắm, vì họ tự tin mình là người am hiểu về bóng đá nên cá độ chỉ có thắng hoặc chí ít là hoà chứ không thể thua. Trò chơi cờ bạc này không phải chỉ có am hiểu là thắng mà còn phụ thuộc vào yếu tố như tiền và thật nhiều tiền vốn mới là kẻ thắng. Trong khi đó, cầu thủ được “mấy tí” mà huênh hoang”.
Sao bảo, công nghệ “nhử”, rê dắt, “nuôi gà” của trùm “khủng” lắm, đã “nhắm” vào cầu thủ nào, cầu thủ ấy “bất động” luôn? Hoàng “công tử” thủng thẳng: “Có đúng mà cũng có sai!”. Sao vậy? Hoàng “công tử” đổi giọng: “Thế này nhé, cô chú nghe đây. Cầu thủ nào có lý trí, biết mình, biết ta thì có “nhử”, có rê dắt đến tận giường ngủ nó cũng chẳng thèm “tiếp chiêu”. Thằng có “máu cờ bạc” thì chẳng cần “nhử”, nó cũng tự tìm đến và kéo theo những con mồi khác nữa. Cầu thủ tên T., có triển vọng lắm, 21 tuổi đã được nhiều trùm đưa vào tầm ngắm, vì cho rằng, nó sẽ dự nhiều giải lớn, tuổi nghề còn dài và phát triển. Có ít nhất bốn trùm dùng đủ mọi hình thức tiếp xúc nhưng nó đều từ chối. Thấy bọn cầu thủ cùng đội, cùng tập luyện với T. nói rằng,  T. có hoàn cảnh khác người và điều quan trọng hơn là nó rất “yêu tiền”, không muốn chi tiền vào những việc mà nó thấy không cần thiết. Đối với những cầu thủ như T., trùm có rê cũng chẳng được mà dắt cũng không xong. Nó có tham gia vào “cái gì đâu” mà ép, mà dọa được”.
Nhiều cầu thủ nổi tiếng, không bị rê dắt có tự tìm đến không? Đức “đụn” cười mà rằng: “Cũng khá đấy! Cái thằng P., cầu thủ triển vọng của bóng đá Việt U19, nhà khá giả nhưng “máu” cờ bạc có ở trong tuỷ sống của nó rồi. Nó còn tuyên bố rằng, có hai việc phải làm trong đời cầu thủ, đó là cá độ và chơi bóng. Có tiền từ bóng đá, nó cá độ thì thôi rồi. Mỗi lần nó “xuống tay”, nhất là những trận “cầu đinh”, nhà tổng còn phải choáng, phải san tiền sang tổng khác để lấy phế chứ không “ôm” cả”. Tôi kể cả, với những thằng như P., trùm kiếm được bao nhiêu \% trong tổng số thù lao? “Theo cái hướng thuận như hiện tại, nó sẽ là “gà” đẻ ra trứng kim cương cho trùm chứ không phải là đẻ ra trứng vàng đâu nhé! Điều đó có nghĩa là toàn bộ thù lao của nó đều dùng vào việc cá độ, thậm chí nó còn lấy thêm tiền của gia đình để cá độ nữa”, Đức “đụn” thừa nhận.
Tôi kỳ kèo: “Cho nó điểm dừng đi”. Đức “đụn” nhìn tôi rồi tuôn xối xả: ““Muội” đi mà bảo nó dừng. Ai ép nó? Không chơi ở tổng này, nó chuyển sang tổng khác ngay. Với những kẻ ham cờ bạc như P. chẳng cần “nhử” nó cũng tự vào “hàng lối” đứng. Thắng độ, nó cũng chơi mà thua độ, nó cũng chơi. Với cầu thủ này, ngoài bóng đá, hình như nó chỉ quan tâm tới cá độ thôi!”.
Cầu thủ khó thoát được“kiếp kéo cày” nếu “dính máu cờ bạc
Nguyễn Mạnh Dũng và Trần Mạnh Dũng của V.Ninh Bình bị khởi tố, bắt giam.
Khi cầu thủ muốn kiếm tiền của giang hồ
Cầu thủ V.Q. đã từng bị trừng phạt vì bán độ, đã từng phải trả giá cả cuộc đời cầu thủ vì cờ bạc, thừa nhận: “Cầu thủ mà có “máu cờ bạc” thì kinh khủng lắm. Họ tìm đủ mọi cách để thoả mãn cái sở thích của mình. Chẳng cần ai rủ rê, họ tìm đến cá độ một cách tự nhiên như nhu cầu phải ăn, phải uống vậy. Nghiệm từ bản thân mình, tôi hiểu một điều, cầu thủ trẻ rất “tinh tướng” vì thiếu hiểu biết xã hội, cuộc sống. Họ được cưng chiều nên cho mình là nhất, là hiểu về bóng đá. Thời “mông muội”, tôi cũng vậy và thế là “dính chàm”. Ngày ấy, mấy cầu thủ chúng tôi cứ nghĩ, thắng mà vẫn được tiền là vinh dự, là vênh vang. Có được chút tiền, cứ tưởng là nhiều hơn người, cá độ, mong tiền “đẻ” ra tiền thật nhanh. Cuối cùng, cuộc đời cầu thủ của mấy anh em đều chôn vùi theo những đồng tiền cá độ. Hết làm cầu thủ, cũng hết tiền luôn, chẳng để dành được đồng nào cho bản thân, cho gia đình. Tôi nghĩ, số cầu thủ bán độ bây giờ cũng trải qua tâm trạng như của chúng tôi thời “dính chàm”. Thực chất, cầu thủ có “máu cờ bạc”, mối quan hệ rất phức tạp và không “giữ được mình”, bị sa ngã rất nhanh. Chính cầu thủ cũng muốn dựa vào mối quan hệ với “dân xã hội” để “làm ăn”, để chơi cờ bạc, để chơi bời, để được tung hô, được tự huyễn hoặc về mình nhiều hơn. Cầu thủ có “máu cờ bạc” rất thích cá độ, vì “ăn thua” như là nhu cầu sống của họ. Họ cũng muốn kiếm tiền của giang hồ, đại lý, tổng, nhà cái lắm chứ”.
Bóng đá - 'Cầu thủ khó thoát “kiếp kéo cày” nếu trót dính máu cờ bạc' (Hình 2).
Hoàng “công tử” kể chuyện về “nghề” cá độ.
Tiến “lùn” nói: “Thằng em V.Q. nói đúng đấy. Bởi nó “đúc” từ bản thân mà ra. Cái giá nó phải trả quá lớn nên bây giờ nó tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cầu thủ H.P., là cầu thủ triển vọng của đội tuyển quốc gia. Nó tự “dẫn xác” đến xin mã để cá độ. Biết nó là cầu thủ có danh nên đại lý không yêu cầu nó đặt cược thẻ thanh toán VIP, tài khoản 30 triệu đồng. Nó được “chơi” và trả tiền sau. Nó là thằng hên bạc, theo đúng quy luật “cờ bạc đãi tay kẻ mới”. H.P. thắng ba trận độ liên tiếp, tổng cộng lãi gần 100 triệu đồng, đại lý đã trừ tiền đánh. Bình thường, nhà cái chỉ thanh toán 60\% tiền thắng cho người chơi, vì H.P. là khách VIP, tiềm năng nên được thanh toán 100\% tiền thắng độ. Nhận được tiền thắng, H.P. “lặn không sủi tăm”. Sau đó, H.P. sang một đại lý khác chơi độ làm cho trùm trước đó khó chịu. Vì sĩ diện, vì nhiều lý do, nhất là để giữ hoà khí nên trùm trước chỉ cho đàn em đến nhắc H.P. nộp lại 50\% số tiền vào tài khoản VIP của H.P., tài khoản này do đại lý cũ quản lý”. Thế mới biết, cũng có cầu thủ đã từng “kiếm sống” bằng nghề tay trái là cờ bạc đấy chứ. Hơn nữa, cũng có cầu thủ đã từng kiếm được của trùm, trước khi bị trùm “hút” lại.  C- L
Cầu thủ nổi tiếng cũng cá độ
Cầu thủ nổi tiếng như V., S., H.... có nhiều thẻ thanh toán VIP nên rất tiện cho việc cá độ bóng đá. Những cầu thủ nổi tiếng kiểu này, họ cá độ như thể dạo chơi chứ không phải là nghề tay trái để kiếm sống. Theo Đức “đụn” thì “làm nghề nào ăn nghề đó”, cầu thủ đá bóng mà không cá cược thì không phải là người mà thành thánh rồi. Tất nhiên, V., S., H. có tiềm lực kinh tế nên chuyện cá cược bóng đá đối với họ chỉ là “vui chơi có thưởng”; được thua không thành vấn đề. Họ cá cược để xem nhãn quan về bóng đá của mình ra sao? Để xem, mình còn phong độ ổn định hay không? Thế nhưng, nếu không dùng lý trí để chi phối, họ sẽ bị kéo vào vòng xoáy của cá, bán độ. Với số cầu thủ này, giang hồ khó “hút máu” họ lắm. Cuộc sống là sự vận động, thế nên, chưa biết điều gì xảy đến khi họ không thể nắm tay cả ngày.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cau-thu-kho-thoat-kiep-keo-cay-neu-trot-dinh-mau-co-bac-a33066.html