HLV Lê Thuỵ Hải: "Vẫn như trận gặp Brunei thôi"


Thứ 4, 03/06/2015 | 01:22


(ĐSPL) - Cựu thuyền trưởng Bình Dương một lần nữa phải dành cho U23 Việt Nam và Công Phượng những lời ngợi khen sau đại thắng 5-1 trước U23 Malaysia.

(ĐSPL) - Cựu thuyền trưởng Bình Dương một lần nữa phải dành cho U23 Việt NamCông Phượng những lời ngợi khen sau đại thắng 5-1 trước U23 Malaysia.

HLV Lê Thuỵ Hải thủng thẳng với Vietnamnet: "U23 Việt Nam hôm nay vẫn như trận gặp... Brunei thôi, hôm trước thắng 6-0 thì hôm nay là 5-1!".
Nhà cầm quân 62 tuổi cho rằng vẫn chưa có gì bất ngờ: "Như tôi đã nói, với trình độ U23 Việt Nam thì ở vòng bảng, nếu không đạt được nhóm 2 đội thì quá kém. Vì vậy, đội nhất định phải chiếm nhất hoặc nhì bảng".
"Thế nên, nếu cứ khen U23 VN thì khác nào đội rất kém" , ông Hải so sánh thú vị.
Về nguyên nhân thắng lợi tưng bừng, nhà cầm quân này phân tích: "Chúng ta thắng to hôm nay, bởi một phần đối thủ Malaysia không tốt, không phải là một Malaysia của mọi trận khác, dám tranh bóng quyết liệt, đá bóng dài lên... Hôm nay, dù đá rát, đá mạnh nhưng thua hẳn chúng ta ở khu trung tuyến. Một Malaysia kém đi đã góp phần cho đội chúng ta thăng hoa".

U23 Việt Nam có một trận đấu thăng hoa.

Điều ông Hải hài lòng nhất về U23 Việt Nam là "tự tin và dám chơi đúng khả năng, cho thấy bản lĩnh của từng cá nhân". Ông không ngớt lời ca ngợi cá cá nhân và cả đội:
"Hàng phòng ngự chặt chẽ, mạnh mẽ, dù có hơi căng cứng. Tiền vệ chơi tốt, tranh cướp bóng tốt. Mạc Hồng Quân chơi rất tỉnh táo. Tiền đạo thì Công Phượng quá ư nổi bật rồi.
Các bàn thắng đều hợp lý, cho thấy sự thông minh, ăn ý giữa các cầu thủ. Pha ghi bàn của Văn Toàn còn cho thấy rõ sự quá thấu hiểu giữa Văn Dũng với cầu thủ này, chuyền quá tốt".
Ông Hải phân tích: "Trong trận chiến, trừ gôn ra thì xem như 10 chọi 10, và như thế cần phải có cầu thủ biết đột phá, dám cầm bóng. Công Phượng làm được điều đó, tuy đôi lúc còn hơi tham lam".
"Cái sự tự tin và dám đá của U23 Việt Nam được thể hiện rõ khi Công Phương dám đá phạt thẳng vào. Tuy đây không phải là bàn thắng kiểu lá vàng rơi nhưng nó cũng rất đẹp.
Còn ở bàn nâng tỷ số lên 2-0 của Công Phượng, cho thấy sự thông minh của cả cầu thủ này lẫn người chuyền bóng là Ngọc Thắng thực hiện quá ư hợp lý. Hay như tình huống dẫn đến quả phạt đền đầu tiên, Phượng cho thấy sự khôn ngoan khi biết tìm đúng điểm nóng, buộc hậu vệ đối phương phải phạm lỗi...".
Dành lời khen cho chân sút số 10 nhưng ông không quên nhắn nhủ: "Phượng đá tốt, đáng khen. Nhưng... khen vừa thôi! Với cả U23 Việt Nam cũng vậy!".
[mecloud]Nosfo1FcG2[/mecloud]
P.V (Tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hlv-le-thuy-hai-van-nhu-tran-gap-brunei-thoi-a96915.html