+Aa-
    Zalo

    Theo cha đến lò gạch chơi, bé trai bị quạt công nghiệp chém sâu vào mặt

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Không may ngã vào cánh quạt công nghiệp, bé trai 6 tuổi bị cánh quạt chém sâu vào xương hàm, rất may chưa đứt động mạch cổ.

    Không may ngã vào cánh quạt công nghiệp, bé trai 6 tuổi bị cánh quạt chém sâu vào xương hàm, rất may chưa đứt động mạch cổ.

    Chiều 28/8, Bệnh viện Nhi Đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh cho biết bé Tr.V.H. (6 tuổi, quê Cà Mau, tạm trú tại Bình Dương) đã hồi phục sau phẫu thuật điều trị vết thương ứ dịch, nhiễm trùng nặng và may lại nhiều lớp gồm màng xương – cơ – may thẩm mỹ ngoài da sau tai nạn kinh hoàng xảy ra ngày 16/8.

    Theo lời anh Lê Văn Giang (cha bé H.) do cuộc sống ở quê nhà khó khăn, vợ chồng anh dìu dắt con lên Bình Dương lập nghiệp. Tại đây, vợ chồng anh xin vào làm việc tại một lò gạch ở huyện Phú Giáo (tỉnh Bình Dương). Do nhà đơn chiếc, mỗi khi đi làm vợ chồng anh đều dắt theo đứa con trai là cháu H.

    Tuy nhiên trong một lần đưa con đến chỗ làm thì cháu cùng một số trẻ ở đây chạy giỡn nhưng bất ngờ H. té nhào vào chiếc quạt công nghiệp đang chạy. Do chiếc quạt công nghiệp cao hơn 1m, lồng bảo vệ cánh quạt bị rơi ra mấy ngày trước khiến cánh quạt quật ngã cháu và nghiền mát cả phần mặt bên phải.

    “Lúc đó tui nghe tiếng các công nhân đang làm hô hoán, vợ chồng mới vội chạy tới thì thấy con nằm bất động, ở cổ có vết thương nên vội bế đi cấp cứu. Bế con lên, vết thương ở cổ chảy máu rất nhiều, phun trào ngược lên rồi bé lịm dần", anh Giang nhớ lại.

    Bé H được cấp cứu tại bệnh viện địa phương sau đó tiếp tục được chuyển đến tuyến trên là Bệnh viện 512 giường (Bình Dương). Hai đơn vị này đã khâu cầm máu cho bé và theo dõi vết thương.

    Dù vậy, sau khoảng 1 tuần, vết thương chuyển biến xấu, sưng to, ứ dịch. Bệnh viện 512 giường đã chuyển viện bé đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 vào 4 ngày trước.

    Bé H. sau khi được chỉnh hình xương hàm và mô mềm. Ảnh: Phụ Nữ Sức Khỏe.

    Bác sĩ Nguyễn Minh Hằng, Phó trưởng Khoa Răng Hàm Mặt của Bệnh viện Nhi Đồng 1 thông tin các bác sĩ đã mở vết khâu cũ ra và phát hiện rất nhiều máu lẫn mủ bên trong. Vết thương bị nhiễm trùng khá nặng. Có vết thương sâu đến tận hàm bé; do các lần khâu sơ cứu đầu tiên các lớp màng xương, cơ bên dưới chưa được khâu nên vết thương không lành tốt.

    Các bác sĩ đã phải khâu đến 6 sợi chỉ, mỗi sợi dài 75 cm để tái tạo lại các tổ chức ở vùng mặt cho H. Bé hồi phục tốt, hôm nay đã khỏe mạnh, có thể chạy chơi.

    Bé H. được các bác sĩ đánh giá là khá may mắn bởi chỉ một chút xíu nữa cánh quạt đã phạm đến động mạch cảnh, có thể khiến bé tử vong lập tức.

    Thu Hằng(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/theo-cha-den-lo-gach-choi-be-trai-bi-quat-cong-nghiep-chem-sau-vao-mat-a242000.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan