+Aa-
    Zalo

    Thí sinh đang đi thi phải mổ ruột thừa, vẫn quyết tâm thi tiếp

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Kết thúc ngày thi thứ nhất, thí sinh Thủy đã phải nhập viện mổ ruột thừa. Chưa đầy 12 tiếng sau khi mổ, Thủy lại đến địa điểm thi làm các bài thi còn lại.

    (ĐSPL) - Kết thúc ngày thi thứ nhất, thí sinh Thủy đã phải nhập viện mổ ruột thừa. Chưa đầy 12 tiếng sau khi mổ, Thủy lại đến địa điểm thi làm các bài thi còn lại.

    Theo tin tức từ báo Tiền phong, sau khi kết thúc ngày thi thứ nhất, thí sinh Bùi Thị Thủy (SN 1997, xã Mã Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An phải nhập viện để mổ ruột thừa nhưng chưa đầy 12 tiếng sau, em vẫn quyết chí đi thi.

    Thí sinh Bùi Thị Thủy ( áo trắng) đang làm bài thi môn Văn. (Ảnh: Báo Tiền phong).

    Thầy Lê Minh Hải - Trưởng điểm thi THPT Thái Lão cho biết, sau khi kết thúc môn thi thứ 2 của kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 ngày hôm qua (1/7), em Bùi Thị Thuỷ đã bị đau thắt vùng bụng. Ngay lập tức nhân viên y tế tại điểm thi đã hỗ trợ tạm thời cho em sau đó chuyển em đến Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Thái An, TP.Vinh, Nghệ An.

    Tại đây, sau khi khám các bác sĩ BVĐK Thái An chuẩn đoán Thủy bị đau ruột thừa cần phải mổ gấp.

    Bác sĩ Đặng Khắc Quế cho biết: “Khi chúng tôi lên thì thấy cháu Thủy mặt mũi xanh nhợt, ngay lập tức chúng tôi đưa cháu xuống bệnh viện để làm các thủ tục cần thiết. Tại bệnh viện, qua khám thì phát hiện cháu Thủy bị đau ruột thừa và phần ruột thừa đã căng tròn, chúng tôi lập tức cho mổ ngay. Sau khi mổ, chúng tôi đã cắt cử bác sĩ chăm sóc cháu chu đáo và hôm nay cháu lại tiếp tục dự thi. Đây là một sự nỗ lực đầy cảm động của cháu ấy”.

    Phía bên ngoài hành lang là chiếc xe lăn để Thủy đi lại. (Ảnh: Báo Dân trí).

    Sáng nay (ngày 2/7), thí sinh Bùi Thị Thủy được 2 bác sĩ của BVĐK Thái An đưa xe chuyên dụng được trang bị các thiết bị y tế cùng đội ngũ y tế để đưa em đi thi.

    Báo Dân trí thông tin thêm, tại điểm thi trường THPT Thái Lão, GS.TS Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng trường ĐH Vinh, Chủ tịch Hội đồng cụm thi Vinh đã đến thăm hỏi, chia sẻ, động viên thí sinh Bùi Thị Thuỷ cố gắng làm bài thật tốt và thầy cũng hỗ trợ một phần quà nhỏ cho gia đình em Thuỷ.

    Thầy Khoa chia sẻ: “Đây là nghị lực thật khâm phục, chúc cho em Thuỷ làm bài tốt, mong cho em mau chóng khỏi bệnh và sắp tới sẽ trở thành một tân sinh viên”.

    Bà Phạm Thị Hồng (SN 1971, mẹ em Thủy, trú xóm 3, Mã Thành, Yên Thành, Nghệ An) cho biết, tối qua, gia đình nhận được tin con gái đau bụng phải nhập viện khẩn cấp sau khi kết thúc môn thi Ngoại ngữ. Sau đó, bà Hồng đã cho đứa con trai và con dâu bắt xe vào Vinh để chăm sóc em.

    Trong các buổi thi tới, em Thủy sẽ tiếp tục được bệnh viện Thành An chở em đi thi bằng xe cứu thương.

    LINH SAN(Tổng hợp)

    Xem thêm video:

    [mecloud]IxVZDb9fcT[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thi-sinh-dang-di-thi-phai-mo-ruot-thua-van-quyet-tam-thi-tiep-a100640.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.