+Aa-
    Zalo

    Thi thể bị bỏ trên phố suốt 30 tiếng, dịch vụ cấp cứu nói không có trách nhiệm dọn dẹp xác chết

    ĐS&PL Thi thể của một người đàn ông đã bị bỏ lại trên đường phố suốt 30 tiếng giữa lúc số ca nhiễm COVID-19 Brazil đang tăng vọt đến mức báo động.

    Thi thể của một người đàn ông đã bị bỏ lại trên đường phố suốt 30 tiếng giữa lúc số ca nhiễm COVID-19 Brazil đang tăng vọt đến mức báo động.

    Theo tin từ Mirror, Brazil đã trở thành một trong những quốc gia có tình hình dịch COVID-19 nghiêm trọng nhất thế giới khi số bệnh nhân tử vong đến ngày 23/5 lên tới 21.048 người. Tính trung bình mỗi ngày, có 10.000 ca nhiễm mới được báo cáo.

    Hơn 30 tiếng trôi qua, thi thể người đàn ông mới được đưa đi mai táng. Ảnh: Mirror

    Ông Valnir da Silva (62 tuổi) là một trong số những người bị nghi thiệt mạng do COVID-19 ở Rio de Janeiro. Theo các nhân chứng tại một quán bar gần đó, hôm 17/5, ông Valnir da Silva đột ngột khó thở và ngã quỵ rồi tử vong trước khi xe cấp cứu kịp đến.

    Gia đình và hàng xóm đều nghi ngờ ông qua đời vì Covid-19. Sau đó, thi thể của ông bị bỏ lại giữa hàng xe ô tô và một sân bóng đá, bên cạnh là những đứa trẻ vẫn vô tư chơi đùa.

    Phát biểu về vụ việc, dịch vụ cấp cứu của thành phố cho biết họ không có trách nhiệm dọn dẹp xác chết. Hôm sau, Marcos Vinicius Andrade da Silva - người gọi ông Valnir bằng bố dượng, đã cố liên lạc với các nhân viên cảnh sát để đưa thi thể ông đi mai táng, song tiếp tục bị từ chối.

    Cuối cùng, sau một hồi gọi điện khắp nơi, Marcos cũng tìm được một nhà tang lễ đồng ý đưa xác bố đi an táng. Đám tang của ông diễn ra trong lặng lẽ với sự tham gia của 4 người, bao gồm Marcos và 3 vài thân nhân khác.

    Giấy chứng tử kết luận Valnir tử vong do suy tim, song gia đình tin rằng ông qua đời do Covid-19.

    Được biết, cách đây không lâu, báo chí cũng đưa tin về việc các binh sĩ Tây Ban Nha tìm thấy nhiều cụ già – còn sống lẫn đã chết - bị bỏ rơi trong các viện dưỡng lão trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát. Thậm chí có cụ già qua đời ngay tại giường, trong điều kiện bẩn thỉu.

    Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha Margarita Robles cho biết, nước này  đã huy động quân đội giúp khử trùng các viện dưỡng lão sau khi dịch bệnh Covid-19 gây ảnh hưởng nặng nề.

    Bà Robles từ chối tiết lộ quân đội Tây Ban Nha phát hiện bao nhiêu trường hợp như vậy cũng như nguyên nhân khiến họ tử vong. Bà chỉ tuyên bố chính phủ sẽ mở cuộc điều tra các viện dưỡng lão liên quan.

    Vũ Đậu(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thi-the-bi-bo-tren-pho-suot-30-tieng-dich-vu-cap-cuu-noi-khong-co-trach-nhiem-don-dep-xac-chet-a324524.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan