+Aa-
    Zalo

    Thiếu nữ nhảy cầu tự tử để thoát gánh nặng bên tình, bên hiếu

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Những ngày gần đây, người dân xã Thanh Tân (Thanh Liêm - Hà Nam) không khỏi xót thương cho số phận của Lại Thị Ng. (SN 1993). Do bế tắc trong chuyện tình cảm nên cô đã nhảy cầu tự tử để thoát gánh nặng bên tình, bên hiếu.

    (ĐSPL) - Những ngày gần đây, người dân xã Thanh Tân (Thanh Liêm - Hà Nam) không khỏi xót thương cho số phận của Lại Thị Ng. (SN 1993). Do bế tắc trong chuyện tình cảm nên cô đã nhảy cầu tự tửđể thoát gánh nặng bên tình, bên hiếu.

    Nhảy cầu tự vẫn để tìm lối thoát(!)

    Tìm đến khu vực cầu Đọ Xá (xã Châu Sơn, TP.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) để hỏi chuyện về vụ tự tử vừa mới xảy ra, nhiều người dân sống tại đây vẫn không hết bàng hoàng về vụ việc. Chị Nguyễn Thị Lan - người dân nơi đây cho biết, vào khoảng 8h40 phút ngày 6/5, người dân tại khu vực thấy một cô gái trẻ đi bộ dọc hành lang bên bờ sông. Cứ tưởng là người đi bộ qua cầu hay hóng gió nên người dân không để ý.

    Tuy nhiên đi đến khoảng gần giữa cầu, cô gái đứng lại mắt nhìn xa xăm một lúc, tay hí hoáy bấm điện thoại nhắn tin với ai đó. Thế nhưng chính điều người dân không ngờ đã xảy ra, sau một hồi đứng trên cầu, thiếu nữ này bất ngờ nhảy từ trên cầu xuống sông. “Ngay sau khi cô gái trẻ có hành động dại dột, chúng tôi đã tri hô ứng cứu, tuy nhiên vì không có phương tiện, nước chảy xiết nên rất khó trong việc cứu vớt” - chị Lan buồn rầu cho biết.

    Ngay sau khi phát hiện cô gái trầm mình xuống sông Đáy, người dân đã nhanh chóng có mặt tìm cách ứng cứu, tuy nhiên mọi nỗ lực đều bất thành. Sau đó người dân đã báo cáo vụ việc lên chính quyền sở tại. Bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng chức năng đã xác định, cô gái nhảy cầu tự tử là Lại Thị Ng. (21 tuổi), quê thôn Bạc Bến, xã Thanh Tân (Thanh Liêm - Hà Nam). Ng. đã lên TP.Phủ Lý làm việc chừng vài năm nay. Thông tin nhanh chóng được báo về cho gia đình nạn nhân.

    Ngay sau khi nhận được hung tin, người thân của Ng. đã có mặt phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành tìm kiếm thi thể Ng.. Lực lượng thợ lặn chuyên nghiệp và thuyền chài quanh khu vực đã được huy động để tìm kiếm nhưng do lưu vực trên sông rộng và nước chảy xiết nên gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, vào khoảng 12h trưa mùng 7/5, thi thể cô gái xấu số đã được phát hiện cách nơi cô trầm mình một đoạn. Ngay sau đó, gia đình đã đến nhận xác và đưa nạn nhân về quê mai táng.

    Vụ cô gái nhảy cầu tự tử để thoát gánh nặng  bên tình, bên hiếu

    Cầu Đọ Xá, nơi nạn nhân tự tử.

    Nỗi đau người ở lại

    Chúng tôi tìm về nhà cô gái xấu số tại thôn Bạc Bến, Thanh Tân, Thanh Liêm khi ra gia đình đã đưa cô ra đồng. Trong căn nhà nhỏ đượm mùi khói hương, những người thân trong gia đình cô gái như mất hồn, mỗi người ngồi một nơi không ai nói với ai câu nào.

    Tiếp chuyện PV, ông Lại Văn  H. - bố Ng. cho biết, vợ chồng ông sinh được ba người con, kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn. Ng. là con thứ hai trong gia đình, sau khi tốt nghiệp cấp 3, Ng. xếp lại con đường học hành mà đi làm công nhân cho một nhà máy may trên địa bàn TP.Phú Lý, còn chị gái tên Ngọc đang theo học đại học ở TP.Hồ Chí Minh, cậu em vẫn đang học phổ thông.

    Theo lời kể của ông H., mấy ngày trước khi Ng. gieo mình xuống dòng sông Đáy, Ng. về nhà đi cắt cỏ không may bị thương ở tay chưa đi làm lại được nên xin công ty cho nghỉ ít hôm. Sáng mùng 6/5, Ng. đến công ty lấy lương, sau đó về nhà trọ thanh toán tiền phòng rồi đi ra phía cầu Đọ Xá nhảy cầu tự tử.

    Ông H. cho biết, trước khi nhảy xuống sông tự tử, Ng. có nhắn tin cho chị gái với nội dung nhờ nói với bố mẹ rằng: “Con là người con bất hiếu, nếu con không về thì lên cầu Đọ Xá tìm xác con”, sau đó nhảy xuống sông. Nhận được tin nhắn, Ngọc gọi lại cho Ng. nhưng không liên lạc được nên gọi điện báo cho bố mẹ.

    Vụ cô gái nhảy cầu tự tử để thoát gánh nặng  bên tình, bên hiếu

    Bà V. xót xa cho số phận của đứa con yểu mệnh. Ảnh T.L.

    Khi đang đi chợ, bà V., mẹ Ng. nhận được thông tin mà con gái lớn báo, bà tức tốc cùng chồng lên công ty để tìm con nhưng không thấy. ông bà vội vã đến cầu Đọ Xá. “Đến nơi, vợ chồng tôi bàng hoàng phát hiện ra đôi dép của con để bên thành cầu, còn người thì không thấy đâu. Thấy mấy người gần đó cho biết vừa có một cô gái nhảy xuống sông... Tôi ngất lịm đi...” – bà V. chia sẻ.

    Ngay sau khi nhận được tin em gái trầm mình xuống sông tự tử. Ngọc đã tức tốc mua vé máy bay để về quê. Thế nhưng phần vì sức khỏe yếu, phần vì bấn loạn chuyện gia đình nên Ngọc bị ngất tại sân bay và bị lỡ chuyến. Đến sáng mùng 8/5, Ngọc mới từ TP.Hồ Chí Minh bay ra Hà Nội, khi về tới nhà thì người thân đã đưa Ng. về nơi an nghỉ cuối cùng.

    Tiếp chuyện với PV, người thân của Ng. tránh đề cập đến nguyên nhân Ng. tự tử và tìm cách lảng sang chuyện khác. PV gặng hỏi lý do tại sao Ng. lại dại dột quyên sinh, ông H. ậm ừ rồi thẳng thừng từ chối. Khi PV đề cập đến câu chuyện có phải vì cách đây ít lâu Ng. có làm mất cái xe máy của gia đình. Nhà nghèo, chiếc xe máy là vật dụng có giá trị trong nhà nên Ng. bị gia đình nói. Tuy nhiên ông H. cho biết chiếc xe máy đó là xe cũ, giá trị chẳng đáng là bao, nó bảo làm mất, đã báo công an nhưng không tìm thấy. Gia đình tức giận cũng chỉ nói vài lời rồi thôi...”.

    Khi PV đề cập chuyện yêu đương của Ng., ông H. cho biết: “Chuyện yêu đương của bọn trẻ, tôi không biết, bây giờ chúng nó liên lạc với nhau qua điện thoại nên tôi không rõ lắm. Ngồi bên cạnh con rể, cụ H., bà ngoại của Ng., buột miệng nói: “Mọi người trong gia đình khuyên bảo nó nhiều, không lấy người này thì lấy người khác sao cho xứng cái tấm chồng và cũng bảo nó vào Nam làm ăn”.

    Theo tìm hiểu của PV được biết, Ng. đang có quan hệ tình cảm yêu đương với một thanh niên ở xã bên. Tuy nhiên, người nhà Ng. nghe nói chàng trai này “nghiện ma túy” nên tìm cách cấm đoán đôi trẻ. Tuy nhiên chuyện bạn trai Ng. có mắc nghiện hay không thì vẫn chưa có ai “bắt tận tay, day tận trán”. Cũng vì mối tình này mà Ng. bị gia đình mắng mỏ nhiều. Bên tình, bên hiếu, vì quá cùng quẫn không biết phải làm sao nên cô gái đã chọn cái chết để giữ trọn hiếu tình.

    Nhiều nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, khi biết tin con gái nhảy sông tự tử, bà V., mẹ Ng. đã chạy dọc thành cầu khóc lóc gọi tên con. Bà V. than thở rằng có thể do bị ngăn cấm chuyện tình cảm nên Ng. đã có hành động dại dột. Ng. yêu người nghiện ma túy, mặc dù đã khuyên răn nhưng Ng. nhất quyết không nghe lời gia đình. Đây có thể là nguyên nhân dẫn đến việc con gái bà tự tử.

    Ông Đào Xuân Anh – Trưởng Công an xã Thanh Tân cho biết, vụ việc chị Ng. nhảy cầu tự tử, chính quyền cũng đã biết. ông Anh cho biết, nhiều người dân địa phương biết chuyện chị Ng. có tình cảm với một thanh niên ở thị trấn Kiện Khê, cách xã Thanh Tân hơn 5km. Tuy nhiên, ông cũng nghe nói gia đình Ng. phản đối chuyện tình cảm này. Sau khi Ng. chết, gia đình đã từ chối khám nghiệm tử thi”.

    Ông Anh cũng cho biết, gia đình ông H., bà V. không có điều tiếng ở địa phương, kinh tế thuộc diện khó khăn. Vụ nhảy cầu tự tử này khiến nhiều người dân ngỡ ngàng vì ở địa phương, Ng. được đánh giá là ngoan hiền, nghe lời người lớn. 

    Chưa xác định Ng. có bầu hay không?

    Sau khi Ng. gieo mình xuống sông tự tử, nhiều người dân đồn đoán  Ng. đã có bầu. Tuy nhiên do gia đình Ng. không cho khám nghiệm pháp y nên thông tin này không được kiểm chứng.

    Xem thêm clip: Tin tức biển Đông mới nhất: Tàu Trung Quốc chồm lên tàu Việt Nam sáng 14/5

                                  

                                                                              


     

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thieu-nu-nhay-cau-tu-tu-de-thoat-ganh-nang-ben-tinh-ben-hieu-a32816.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan