+Aa-
    Zalo

    Thời trang tránh rét bá đạo của các 'thánh lầy' kể cả đi ngủ, đến trường hay đi phố

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Để chống chọi với cái rét đậm tê tái của miền Bắc năm nay, các 'thánh lầy' đã sáng tạo ra vô vàn kiểu thời trang 'không giống ai' kể cả khi ra đường cũng như khi đi ngủ.

    Để chống chọi với cái rét đậm tê tái của miền Bắc năm nay, các 'thánh lầy' đã sáng tạo ra vô vàn kiểu thời trang 'không giống ai' kể cả khi ra đường cũng như khi đi ngủ.

    Miền Bắc bước vào đợt rét đậm, nhiều trường học đã bắt đầu thông báo cho học sinh nghỉ học, những người đi làm bắt buộc phải ra đường thì co ro quàng khăn, đội mũ, đeo bao tay, mặc áo ấm... để chống lại cái lạnh tê tái. Trong khi đó, các 'thánh lầy' bá đạo lại sáng tạo ra vô vàn cách chống rét có 1-0-2.

    Chỉ mẫu giáo mới được nghỉ học thôi ạ.
    Mang chăn đến lớp cũng vì bất đắc dĩ.
    Có phúc cùng hưởng là đây chứ đâu.
    Người lạ ơi cho tôi mượn bộ áo.
    Thời trang vừa ấm vừa đẹp nhưng không tiện khi di chuyển ngoài đường.
    Đi ngủ cũng phải ấm thế này.
    Chị mặc ấm vào, em phóng đây.
    Chỉ để hở tay để gõ phím thôi.
    Như thế có kín đáo quá không?
    Chăn không phải chỉ để đắp khi đi ngủ mà còn để mặc khi ra đường.
    Nếu lạnh thì chăn cũng đắp khi ra đường.
    Đi ra đường cứ ấm là được.
    Nhìn cũng phong cách đó.
    Lạnh đến mấy cũng phải làm ván.
    Vừa ấm vừa thời trang.


    Mỹ An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thoi-trang-tranh-ret-ba-dao-cua-cac-thanh-lay-ke-ca-di-ngu-den-truong-hay-di-pho-a218326.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan