+Aa-
    Zalo

    Thu Minh: Tôi là mèo ngoan nhưng sẵn sàng… hóa hổ

    ĐS&PL Nữ ca sĩ Thu Minh thẳng thắn thừa nhận, hôn nhân là “đôi cánh” giúp chị thăng hoa trong âm nhạc cũng như cuộc sống.

    Nữ ca sĩ Thu Minh thẳng thắn thừa nhận, hôn nhân là “đôi cánh” giúp chị thăng hoa trong âm nhạc cũng như cuộc sống.

    Từng một thời, Thu Minh bị liệt vào danh sách những nghệ sĩ ăn mặc phản cảm trên sân khấu. Nhưng giờ đây, mỗi khi xuất hiện “nữ hoàng nhạc dance” lại khiến khán giả phải trầm trồ khen ngợi bởi phong cách thời trang sành điệu, thanh lịch. Màn lột xác về gu ăn mặc này có dấu ấn người chồng của nữ ca sĩ – một doanh nhân Hà Lan.

    Chứng kiến hạnh phúc viên mãn của Thu Minh với người chồng hiện tại, fan hâm mộ cũng mừng thay cho chị. Tuy nhiên theo chia sẻ của nữ ca sĩ thì để có được hạnh phúc, chị cũng phải có những bí quyết riêng.

    Thu Minh và Ottto đang chìm đắm trong men say hạnh phúc.

    Lần hẹn thứ hai đã… đề nghị kết hôn

    “Ông xã luôn hỏi han và nắm rõ lịch công việc hàng ngày của tôi để sắp xếp đưa tôi đi diễn trong những show thích hợp. Anh không muốn tôi lo lắng và có cảm giác bị thụ động nên luôn ủng hộ khi tôi có niềm vui làm việc. Trước đây, chúng tôi thường đi du lịch với nhau, nghỉ ngơi để giải tỏa mệt mỏi. Bây giờ anh ấy hy sinh những chuyến đi đó để ở nhà chăm sóc hai mẹ con. Nhiều lúc tôi thấy thương chồng vì anh ấy có chút thiệt thòi. Tôi cảm động trước sự hy sinh này”, chị chia sẻ. Trải qua nhiều mối tình sóng gió, giờ đây nữ ca sĩ “Đường cong” đã thực sự tìm được bến bờ hạnh phúc cho cuộc đời mình.

    Thu Minh lên xe hoa với doanh nhân giàu có người Hà Lan – Otto vào cuối năm 2012. Ba năm sau ngày cưới, hạnh phúc viên mãn của chị càng thêm tròn đầy khi chuẩn bị chào đón thiên thần nhỏ chào đời. Chính nữ ca sĩ cũng thẳng thắn thừa nhận, hôn nhân là “đôi cánh” giúp chị thăng hoa trong âm nhạc cũng như cuộc sống. Thu Minh cảm thấy may mắn khi có được một người chồng yêu thương mình hết mực.

    Nhớ lại khoảnh khắc định mệnh gắn kết hai tâm hồn, doanh nhân Otto chia sẻ: “Lần ấy, tôi thấy một người phụ nữ trẻ trẻ đi tập, khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm nghị, khó gần. Lúc bắt chuyện, cô ấy không nói tên mà chỉ nói nickname là Cat. Tôi hỏi nghề nghiệp thì Minh bảo là ca sĩ. Tôi hỏi thêm thì Minh chỉ “úp mở: “10h tối nay về mở ti-vi lên sẽ thấy”. Nghe nói vậy, tôi còn tưởng cô ấy là ca sĩ phòng trà bình thường”.

    Nhưng sau lần gặp gỡ ngắn ngủi ấy, cả hai người đã có ấn tượng khá tốt về nhau. Otto vốn là người sống phóng khoáng và chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cưới hỏi nhưng chính Thu Minh đã làm thay đổi suy nghĩ của anh. Còn Thu Minh cũng thừa nhận rằng, ngay sau cuộc gặp đầu tiên, chị đã có suy nghĩ sẽ lấy người đàn ông này làm chồng. Đến lần thứ hai hẹn hò, cả hai đã đặt vấn đề tiến tới hôn nhân.

    Nhìn hạnh phúc viên mãn của Thu Minh hiện tại, ít ai nhớ rằng chị từng bị liệt vào danh sách những mỹ nhân showbiz lận đận đường tình duyên. Từ lúc bước chân vào làng giải trí, nữ ca sĩ đã trải qua 4 mối tình chính thức. Trong đó, chị có 8 năm gắn bó với nhạc sĩ Hoài Sa từ khi giành giải Nhất cuộc thi Tiếng hát truyền hình toàn quốc. Đó là mối tình duy nhất công chúng biết đến danh tính người yêu của chị. Khi chia tay Hoài Sa để đến với tình mới, nhiều người trong giới nghệ sĩ từng lên án chị là kẻ phản bội. Mang mặc cảm ấy, chị bước vào mối tình thứ hai rồi cay đắng phát hiện anh ta chỉ là kẻ lăng nhăng. Thu Minh đã chịu đựng suốt 4 năm, với hy vọng người đàn ông bên cạnh thay đổi nhưng vô ích. Cuối cùng để chấm dứt đau khổ, chị chấp nhận thua cuộc. Mối tình cuối cùng trước khi kết hôn với Otto là với chàng Việt kiều Mỹ. Hai người đã trải qua những tháng ngày hạnh phúc bên nhau, thậm chí chị đã nhận lời cầu hôn và làm lễ ăn hỏi với người đàn ông này. Nhưng sau 2 tháng “sống thử” trên đất Mỹ, chị nhận ra mình và người kia không sinh ra để dành cho nhau.

    Sau khi kết hôn với doanh nhân Otto, cuộc sống của Thu Minh đã thay đổi hẳn. Thay đổi lớn nhất của chị chính là phong cách thời trang. Từng bị dư luận chỉ trích bởi những bộ cánh hở bạo trên sân khấu, “nữ hoàng nhạc dance” đã có cuộc lột xác ngoạn mục về trang phục. Chị bắt đầu xuất hiện với những trang phục hàng hiệu, đắt tiền và sexy vừa đủ. Chính Otto là người tư vấn về sự thay đổi phong cách thời trang cho chị.

    “Những lần đi nước ngoài mua trang phục đều do chồng tôi tư vấn và lựa chọn. Hình ảnh đẹp của tôi bây giờ cũng gắn liền với dấu ấn của chồng”, chị chia sẻ. Kể từ khi lấy chồng, sự nghiệp của nữ ca sĩ cũng thăng hoa hơn. Năm 2012, chị nhận lời làm giám khảo chương trình “Giọng hát Việt” mùa đầu tiên. Sau khi dẫn dắt Hương Tràm trở thành quán quân The Voice, chị được giới chuyên môn ưu ái gọi là “diva thứ 5” của làng nhạc Việt.

    Và cũng từ khi có Otto bên cạnh, cuộc sống của chị đã “dễ thở” hơn rất nhiều. Nhờ chồng, chị không còn vất vả trong công việc: “Thú thật, từ ngày lấy chồng tới giờ, tôi thấy thanh thản hơn. Tiếng hát cất lên cũng nhẹ nhàng, say đắm và hưng phấn hơn vì công suất làm việc nhẹ đi. Show mình thích mới nhận chứ không phải ép bản thân “chạy show” như lúc trước”.

    “Nghệ thuật” giữ chồng

    Chồng là doanh nhân nổi tiếng lại giàu có, trong khi Thu Minh đã xấp xỉ tứ tuần. Nhưng chị chưa bao giờ cảm thấy lo lắng về chuyện các cô gái trẻ đẹp hơn vây quanh Otto. Chị chia sẻ: “Minh hơi “hách” về vấn đề đó. Cứ tưởng tượng một người vợ, một người chồng mà… không có ai để ý tới mới chán. Nhưng mà nhìn nhiều quá thì sợ mất nên phải làm đẹp rồi… chồng đi đâu, vợ đi đó. Minh nghĩ, một người đàn ông thành đạt thì không phải người đơn giản và cách lựa chọn phụ nữ của họ cũng vậy. Ngược lại, Minh cũng là một người nổi tiếng, có cá tính. Do vậy, chúng tôi “hách” với nhau”.

    Chị luôn tự tin bản thân có sức hấp dẫn riêng nên không bao giờ phải lo mất chồng. Và quả thật, nhìn vào sự chăm sóc nhiệt tình dành cho vợ của Otto, “người thứ ba” khó lòng chen vào giữa họ. Otto dù bận rộn đến đâu vẫn sắp xếp thời gian tháp tùng vợ trong các sự kiện và không hề phiền lòng khi vợ nổi tiếng hơn chồng. “Chúng tôi có thế giới riêng. Như anh thấy đấy, đây là công ty của tôi và anh chỉ biết tôi. Minh có nghề nghiệp riêng và tôi sẽ chẳng xâm phạm đến nó. Tôi sẽ không bao giờ hát và cô ấy sẽ không bao giờ làm đồ gỗ nội thất giống như tôi. Sự nghiệp của Thu Minh là như thế, tôi lúc nào cũng ủng hộ vợ hết mình. Cô ấy như con chim, không thể đập gãy cánh để bắt nó đừng bay. Tôi yêu và cưới Minh không phải vì cô ấy là người nổi tiếng mà vì cá tính, sự độc lập và vững vàng”, anh chia sẻ.

    Thu Minh tự nhận chị không phải người giỏi nấu nướng, cũng không phải mẫu người phụ nữ của gia đình nhưng Otto chưa bao giờ phàn nàn. Thậm chí anh còn tự tay vào bếp nấu cho vợ thưởng thức. Otto cho rằng, ai nấu không quan trọng bằng việc hai vợ chồng được ăn uống cùng nhau. Và anh chấp nhận để vợ làm cái điều mà chị làm tốt nhất đó chính là ca hát. Anh cũng chưa bao giờ thúc ép vợ phải sinh con. Tất nhiên, không phải bỗng dưng Thu Minh được chồng cưng chiều như vậy mà “nữ hoàng nhạc dance” cũng có bí quyết riêng để luôn hấp dẫn chồng. Chị chia sẻ: “Minh là một người vợ hiểu biết, biết cách cư xử và cũng có “chiêu” để chồng tôn trọng và nể mình. Điều đó khiến cuộc hôn nhân lâu bền. Tôi vẫn luôn ngẩng đầu nhìn anh, nhìn người trụ cột của gia đình. Nhưng nếu anh nói gì tôi cũng nghe, làm một con mèo ngoan ngoãn thì lâu ngày, chồng sẽ coi thường. Phải biết cách thể hiện, khi là con mèo, khi là con hổ, đó cũng là nghệ thuật để chồng không tơ tưởng cô gái khác. Tôi nghiệm ra rằng, người ở bên cạnh mình là người có thể hiểu rõ bản chất của mình hơn ai hết. Để họ ở lại với mình, tôn trọng và yêu quý mình là do cách mình thể hiện sự khôn ngoan, làm sao để có cái tâm, cái đức”.

    Cả hai vợ chồng đều là những người thành đạt và bận rộn nhưng người ta vẫn thấy Thu Minh và Otto song hành trong tất cả các sự kiện. Otto bảo, công việc của anh chỉ cần xử lý trên điện thoại hay laptop nên anh luôn có thể đi cùng vợ. Thông thường nếu anh đi châu Âu ba ngày thì Thu Minh không đi cùng nhưng nếu lâu hơn thì cả hai vợ chồng sẽ đi với nhau.

    “Tôi dám chắc rằng chúng tôi là cặp đôi bên nhau nhiều hơn những cặp đôi thông thường khác. Cả tôi và Minh đều có chung tư tưởng rằng, nếu đã lấy nhau mà không ở chung với nhau thì cuộc hôn nhân đó không lâu dài”, Otto bộc bạch. Thu Minh cũng chia sẻ rằng, Otto không yên tâm để vợ đi diễn một mình nên chị đi đâu anh sẽ đến đó, vừa là nguồn động viên vừa chăm sóc vợ. Ở bên anh, chị cảm thấy mình nhỏ bé, được che chở và bảo vệ.

    Theo Kim Kim/Báo Gia đình & Xã hội

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thu-minh-toi-la-meo-ngoan-nhung-san-sang-hoa-ho-a91456.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan