Tin tức pháp luật mới nhất ngày 16/4/2020: Công an nổ súng thoát khỏi vòng vây của nhóm thanh niên


Thứ 4, 15/04/2020 | 23:06


Cùng sự kiện

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 16/4/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 16/4/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 16/4/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 16/4/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Công an nổ súng thoát khỏi vòng vây của nhóm thanh niên

Pháp luật - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 16/4/2020: Công an nổ súng thoát khỏi vòng vây của nhóm thanh niên

Nhóm thanh niên xảy ra xô xát với công an vào ngày 10/4 ở xã Hòa Khánh. Ảnh: cắt từ clip

Chiều 14/4, Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, đang điều tra vụ nhóm thanh niên tấn công 4 công an ở xã Hòa Khánh.

Trước đó, vào ngày 12/4, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh nhóm công an bị hơn 10 thanh niên bao vây trước cửa hàng ở xã Hòa Khánh. Nhóm thanh niên này sau đó lao vào đánh nhóm công an, dồn họ vào bên trong cửa hàng.

Một cảnh sát rút súng bắn chỉ thiên để trấn áp và giải tán đám đông. Sau khi xảy ra sự việc, Công an huyện Cái Bè đã vào cuộc điều tra.

Những công an trong clip được xác định là thượng úy Đinh Hoàng Nam, Trưởng Công an xã Hậu Thành; Trung úy Nguyễn Văn Lựa, Phó trưởng Công an xã Hậu Thành; Nguyễn Minh Cảnh, công an viên thường trực và trung úy Nguyễn Vũ Linh, cán bộ Đội cảnh sát hình sự Công an huyện Cái Bè.

Theo lãnh đạo Công an huyện Cái Bè, người cầm súng công cụ hỗ trợ bắn chỉ thiên là Thượng úy Đinh Hoàng Nam. Hôm xảy ra sự việc (ngày 10/4), Thượng úy Nam cùng đồng đội đi công tác xong sau đó ghé ngang nhà riêng ở xã Hòa Khánh.

Lúc này, một thanh niên tên Đức bất ngờ bước tới nắm cổ áo của Trung úy Linh. Anh Linh phản ứng, quật ngã người này. Sau đó nhóm người đi chung với Đức lao tới đánh Trung úy Linh và xảy ra xô xát với các công an.

Trước đó, Thượng úy Nam từng lập biên bản, xử lý một người quen trong nhóm thanh niên này khi anh ta sử dụng súng bắn chim trái phép ở xã Hậu Thành.

Nam thanh niên ôm ba lô chứa tiền cùng vàng đi ngủ vẫn bị trộm

Ngày 15/4, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Lâm Sà N. (15 tuổi, quê Sóc Trăng) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Ngoài ra, cơ quan công an cũng tạm giữ thêm 6 đối tượng khác để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trước đó, ngày 12/4, anh L.H.T (40 tuổi) đến cơ quan công an trình báo về việc bị kẻ gian đột nhập phòng trọ lấy trộm chiếc túi xách bên trong có 450 triệu tiền mặt cùng một lượng lớn vàng nữ trang.

Theo trình bày của nạn nhân, do biết phòng trọ không an toàn nên khi được giao giữ một lượng lớn tài sản anh đã cẩn thận bỏ hết vào ba lô ôm trong người khi đi ngủ. Tuy nhiên, anh T không ngờ rằng khi ngủ say đã bị kẻ gian đột nhập vào phòng lấy trộm.

Tiếp nhận thông tin, Đội hình sự Công an huyện Bình Chánh nhanh chóng vào cuộc điều tra truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an nhanh chóng khoanh vùng và bắt giữ được các đối tượng liên quan đến vụ trộm cắp tài sản trên.

Khởi tố "đinh tặc" chuyên rải đinh trên quốc lộ 51

Pháp luật - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 16/4/2020: Công an nổ súng thoát khỏi vòng vây của nhóm thanh niên (Hình 2).

Phạm Bá Quang cùng tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: VTC News 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Bá Quang (35 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về tội hủy hoại tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 4h35 ngày 4/4, tổ tuần tra Công an phường Tam Phước (thành phố Biên Hòa) do Trung tá Đặng Xuân Kiên chỉ huy phát hiện Quang điều khiển xe mô tô BKS: 53X1-0090 đang rải đinh trên tuyến quốc lộ 51 thuộc địa bàn phường Tam Phước.

Tiến hành kiếm tra, lực lượng công an thu giữ 1 lọ nhựa bên trong có nhiều vật sắc nhọn. Kiểm tra tiệm sửa xe của Quang (khu phố Long Khánh 1, Tam Phước), công an thu giữ trên 500 đinh kim loại hình thoi nhọn, gần 400 thanh kim loại, nhiều lốp xe, ruột xe cũ, mới.

Bước đầu, tại cơ quan công an, Quang khai nhận đã đi mua các thanh sắt có độ dày khoảng 2mm, sau đó về cắt nhỏ thành các đinh nhọn hình thoi.

Để chuẩn bị cho việc rải đinh của mình, Quang bỏ chúng vào lọ nước suối rồi ngụy trang vào một bịch màu đen, sau đó treo trên xe mô tô. Thời điểm Quang thực hiện thường là đêm tối vắng người.

Sau khi các xe máy bị dính đinh, các nạn nhân sẽ dẫn xe vào tiệm của Quang để thay săm lốp. Tại đây, y lấy tiền 80.000 đồng/săm và 350.000 đồng/lốp xe, trung bình một ngày thay sắm lốp cho khoảng 4-6 xe.

Quang khai hành vi rải đinh được y thực hiện từ tháng 1 cho đến khi bị bắt giữ.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Phát hiện 60.000 viên hồng phiến trong chiếc ba lô màu tím

Chiều 15/4, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án HT 320.2, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh vừa bắt giữ quả tang 1 đối tượng vận chuyển trái phép 60.000 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến) từ Lào vào Việt Nam qua khu vực biên giới tỉnh Hà Tĩnh.

Theo đó, vào lúc 2h15 ngày 15/4 (tại Km 61, Quốc lộ 8A, địa bàn thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã ập vào khống chế, bắt giữ quả tang một đối tượng đang vận chuyển trái phép số lượng lớn chất ma túy.

Đối tượng bị bắt quả tang có tên Kha Văn Mun (SN 1992, quê quán tại xã Na Loi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An).

Kha Văn Mun còn có tên Lào thường gọi là Bún In Tha La trú tại bản Phôn Thong, huyện Khăm Cợt, tỉnh BôlyKhămxay (Lào).

Tiến hành kiểm tra chiếc ba lô màu tím đen mà đối tượng Kha Văn Mun mang theo thì phát hiện bên trong có chứa 60.000 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến).

Bước đầu, đối tượng Kha Văn Mun khai nhận vận chuyển thuê số ma túy nói trên cho một đối tượng người Việt Nam để lấy tiền công.

Hiện vụ việc đang được lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thủy Tiên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-1642020-cong-an-no-sung-thoat-khoi-vong-vay-cua-nhom-thanh-nien-a319738.html