+Aa-
    Zalo

    Giám đốc ở Hà Nội nhận kết đắng sau khi sập bẫy tình nguyện viên vẽ dự án "ma"

    • DSPL
    ĐS&PL Vì tin lời của tình nguyện viên vẽ dự án "ma", giám đốc một công ty xây dựng ở Hà Nội đã đưa tiền cho kẻ lừa đảo để góp vốn. Kết quả, nạn nhân bị đối tượng lừa đảo.

    Vì tin lời của tình nguyện viên vẽ dự án "ma", giám đốc một công ty xây dựng ở Hà Nội đã đưa tiền cho kẻ lừa đảo để góp vốn. Kết quả, nạn nhân bị đối tượng lừa đảo hơn 600 triệu đồng.

    Giám đốc ở Hà Nội nhận kết đắng sau khi sập bẫy tình nguyện viên vẽ dự án "ma". Ảnh minh họa 

    Mới đây, VKSND TP.Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Lại Anh Thắng (SN 1964, ở quận Hoàng Mai) tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

    Cáo trạng cho hay, tháng 1/2019, Công an huyện Quốc Oai nhận được đơn trình báo của anh Hoàng Văn Q. (SN 1985, ở Quốc Oai, Hà Nội) tố cáo Thắng lừa đảo chiếm đoạt 615 triệu đồng của anh, thông qua việc góp vốn làm dự án trung tâm “Vì ngày mai".

    Quá trình điều tra xác định, trung tâm Chăm sóc sức khỏe, dạy nghề và tổ chức sản xuất cho thanh thiếu niên khuyết tật “Vì ngày mai” ở quận Tây Hồ, do bà Lê Minh Hiền (Chủ tịch hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam) làm Giám đốc.

    Khoảng đầu năm 2015, Thắng làm tình nguyện viên tại trung tâm này nên biết bà Hiền đang cần làm báo cáo đầu tư xây dựng “trung tâm chăm sóc sức khỏe dạy nghề dành cho người khuyết tật ở Hà Nội” nhằm kêu gọi đầu tư từ Hàn Quốc. Thắng đề nghị tìm người hỗ trợ, giúp đỡ xây dựng bản báo cáo xây dựng dự án và bà Hiền đồng ý.

    Đến cuối năm 2015, do thủ tục pháp lý không đầy đủ, phía Hàn Quốc không đầu tư nên trung tâm “Vì ngày mai” không thực hiện dự án xây dựng nữa.

    Khoảng tháng 6/2016, Thắng quen anh Hoàng Văn Q. (Giám đốc một công ty xây dựng ở Hà Nội). Thắng giới thiệu với anh Q. rằng Thắng là giảng viên học viện Chính trị ở phố Cầu Am (quận Hà Đông, Hà Nội) và đang làm Phó Giám đốc trung tâm “Vì ngày mai”.

    Thắng nói Trung tâm đang có dự án xây dựng trung tâm mới cho các cháu khuyết tật tại khu đất ở Cổ Nhuế, có diện tích 7.000m2, trong đó có 3.000m2 là xây dựng trung tâm, số còn lại là phân lô bán.

    Thắng nói với anh Q. dự án được đổi đất lấy tiền xây cơ sở hạ tầng, nếu anh Q. đầu tư 700 triệu đồng sẽ được một suất đất 100m2.

    Để lấy lòng tin, Thắng còn cho anh Q. xem bản thiết kế khu đất của dự án, đưa đi xem khu đất tại Cổ Nhuế 2, giới thiệu là đất xây dựng dự án của trung tâm “Vì ngày mai”. Thắng hứa hẹn cuối năm 2017 sẽ bàn giao đất cho anh Q.

    Tin tưởng tuyệt đối vào Thắng, anh Q. đã chuyển 615 triệu đồng cho Thắng để làm dự án. Sau khi nhận tiền, Thắng chiếm đoạt và sử dụng chi tiêu cá nhân mà không thực hiện được như đã cam kết.

    Theo bà Lê Minh Hiền, bà không giới thiệu, ký quyết định bổ nhiệm Thắng làm Phó Giám đốc trung tâm “Vì ngày mai,” cũng như không giao Thắng tham gia vào dự án “trung tâm chăm sóc sức khỏe và dạy nghề danh cho người khuyết tật ở Hà Nội”.

    Được biết, Thắng chỉ là tình nguyện viên giúp đỡ trung tâm vào năm 2014. Xác minh tại hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam cho thấy tổ chức này không ra quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Trung tâm “Vì ngày mai” đối với Lại Anh Thắng.

    Ngày 26/1/2019, Thắng đã trả lại anh Q. 35 triệu đồng, hiện còn 580 triệu đồng Thắng chưa khắc phục hậu quả. Anh Q. yêu cầu Thắng bồi thường số tiền này.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/giam-doc-o-ha-noi-nhan-ket-dang-sau-khi-sap-bay-tinh-nguyen-vien-ve-du-an-ma-a342028.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan