Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Chính trị gia tung "độc chiêu" thu hút cử tri


Thứ 3, 06/11/2018 | 23:58


Cùng sự kiện

Tại cuộc bầu cử giữa kỳ lần này, các chính trị gia đã vận dụng sự sáng tạo, mang tới những chiến dịch vận động rất độc đáo, thu hút sự chú ý của dư luận.

Tại cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ lần này, các chính trị gia đã vận dụng sự sáng tạo, mang tới những chiến dịch vận động rất độc đáo, thu hút sự chú ý của dư luận.

Cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ dự kiến diễn ra vào ngày 6/11 (giờ địa phương) hiện đã đến giai đoạn nước rút. Các ứng cử viên từ 2 chính đảng lớn Dân chủ và Cộng hòa đang nỗ lực hết mình nhằm đảm bảo mang lại ưu thế cho đảng của mình trong 2 năm tới.

Dan Helmer với phim hành động bom tấn

Ứng viên xuất hiện như nam chính trong phim hành động. Ảnh: RT

Trong MV quảng bá, ứng cử viên Dan Helmer đảng Dân chủ xuất hiện như là nam nhân vật chính trong bộ phim hành động 'Top Gun' với áo khoác da cưỡi xe phân khối lớn.

Ủy ban đảng Dân chủ và Tổng thống Nga Vladimir Putin

Đoạn hội thoại tưởng tượng do Ủy ban hành động đảng Dân chủ bang California với thông điệp cáo buộc ứng cử viên đảng Cộng hòa Dana Rohrabacher thân Nga. Ảnh: Youtube

Ủy ban hành động đảng Dân chủ bang California đã ủng hộ cho ứng cử viên Hạ viện Harley Rouda bằng cách công kích ứng cử viên đảng Cộng hòa Dana Rohrabacher trong một đoạn video mà Tổng thống Nga Vladimir Putin thành “khách mời” bất đắc dĩ.

Đoạn video mô phỏng lại đoạn hội thoại tưởng tượng, trong đó chỉ trích ông Rohrabacher là người có quan điểm thân với ông Putin. “Cảm ơn Dana Rohrabacher vì đã đứng về phía Tổng thống Putin và Nga”, RT trích thông điệp trong đoạn video.

Hiện hai ứng cử viên vẫn đang bám đuổi sít sao nhau trong các cuộc khảo sát.

Ngoài ra, cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay còn chứng kiến nhiều các ý tưởng vận động tranh cử độc đáo như ứng cử viên Dan Helmer đã mô phỏng tại bộ phim hành động nổi tiếng “Top Gun” để thu hút cử tri bầu cho ông một ghế trong hạ viện. Hay một ứng cử viên đến từ Colorado tự xịt hơi cay vào mặt để trình bày ý tưởng xịt hơi cay ở trường học để ngăn các vụ xả súng. Những ý tưởng này đều đã thất bại từ vòng bầu cử sơ bộ.

Xe buýt trục xuất

Xe buýt chở tù nhân được ứng viên Michael William trang trí thành xe buýt chở người nhập cư trái phép. Ảnh: RT

Trong một video bị YouTube đánh  giá là vi phạm 'ngôn từ kích động thù địch’, Michael William - một ứng viên thuộc đảng Cộng hòa cho vị trí thống đốc bang Georgia - bước ra khỏi xe buýt vận chuyển tù nhân được cải tên thành “xe buýt trục xuất”.

Ông này hứa hẹn sẽ "lấp đầy xe buýt này với những người nhập cư trái phép và gửi trả về quê hương”. “Chúng tôi không chỉ theo dõi họ và nhìn họ lang thang xung quanh tiểu bang của chúng tôi. Chúng tôi sẽ đưa họ về nhà bằng chiếc xe buýt này”.

Chiếc xe buýt được trang trí bằng một cảnh báo có in lớn dòng chữ “NGUY HIỂM! Những kẻ giết người, kẻ hiếp dâm, kẻ bắt cóc, kẻ quấy rối trẻ em và những tên tội phạm khác. Theo tôi về Mexico”.

Tất nhiên đoạn video quảng bá đã nhận lại sự phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng về các cáo buộc phân biệt chủng tộc.

Williams đang đứng ở vị trí cuối cùng trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng tổ chức vào tháng 5, với kết quả chỉ chiếm 5% số phiếu bầu.

Ứng cử viên Ron DeSantis “khoe” kỹ năng làm cha

Ông Ron DeSantis dạy con gái đọc thông điệp tranh cử năm 2016 của Tổng thống Trump. Ảnh: Youtube

Ứng cử viên cho vị trí thống đốc Florida Ron DeSantis đã chọn cách tiếp cận các cử tri thông qua việc “quảng cáo” kỹ năng làm cha. Trong đoạn video quảng bá được dẫn dắt bởi chính người vợ Casey DeSantis, ông DeStantis để thể hiện mình là người ủng hộ đường lối của Tổng thống Trump một cách tuyệt đối từ ở công sở tới khi về nhà.

Đoạn video cho thấy ông DeStantis dạy con gái mình “xây tường”, ám chỉ dự án xây tường biên giới với Mexico. Ông đọc cho con nghe cuốn sách “Nghệ thuật thương lượng” do chính ông Trump chắp bút. “Và thế là ông Trump nói, bạn đã bị sa thải. Cha thích phần này”, ông DeStantis bình luận với con.

Sau đó, ông dạy con gái cách đọc dòng chữ “Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại”, khẩu hiệu quen thuộc của ông Trump.

Chiến lược của ông DeStantis gây không ít tranh cãi, nhưng tới thời điểm hiện tại lại khá hiệu quả khi hiện các khảo sát cho thấy ông và ứng cử viên đảng Dân chủ Andrew Gillum đang có tỉ lệ ủng hộ ngang ngửa nhau.

Richard Painter với “ngọn lửa trong thùng rác”

Với một so sánh không mấy liên quan, Richard Painter - cố vấn của cựu Tổng thống George W. Bush trong cuộc bầu chọn ứng cử viên đảng Dân chủ tại bang Minnesota đã ví von thủ đô Washington DC dữ dội như một “ngọn lửa trong thùng rác”.

Trong đoạn video tuyên truyền, Painter đứng trước một thùng rác đang bốc cháy ngùn ngụt, tự tin nói với ống kính máy quay: “Một số người nhìn thấy ngọn lửa nhưng chẳng làm gì khác. Một số người quá sợ hãi khi đối mặt với hiểm nguy. Hoặc họ nghĩ sẽ có lợi cho mình nếu chỉ ngồi yên và để lửa tiếp tục cháy. Đang có một ngọn lửa phẫn nộ ở Washington. Nhưng vùng đất có chúng ta có 10.000 hồ nước – chúng tôi biết cách dập tắt lửa”.

Hiện ông này đang chỉ giành được 13% phiếu bầu trong đảng, để thua trước ứng cử viên nữ doanh nhân Tina Smith có 76% trong cuộc bầu cử sơ bộ.

NGUYỄN QUỲNH (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bau-cu-giua-ky-my-chinh-tri-gia-tung-doc-chieu-thu-hut-cu-tri-a250326.html