Cuộc sống xa hoa của nhà sư ăn chơi nhất Thái Lan và án tù 130 năm vì rửa tiền, lạm dụng tình dục


Thứ 5, 10/10/2019 | 04:06


Cùng sự kiện

Cựu sư Thái Lan Wirapol Sukphol nổi tiếng với lối sống xa hoa đã phải nhận án tù lên tới 130 năm vì tội lừa đảo, rửa tiền và lạm dụng tình dục.

Cựu sư Thái Lan Wirapol Sukphol nổi tiếng với lối sống xa hoa đã phải nhận án tù lên tới 130 năm vì tội lừa đảo, rửa tiền và lạm dụng tình dục.

Cựu sư Wirapol Sukphol xuất hiện tại toà. Ảnh: Getty

Cựu sư ăn chơi bậc nhất Thái Lan

Vào cuối năm 2018, cựu sư Thái Lan Wirapol Sukphol đã bị kết án tù 114 năm vì tội rửa tiền, lừa đảo, lợi dụng công nghệ cao để trục lợi. Sau đó, ông này nhận thêm mức án 16 năm tù nữa vì tội bắt cóc và lạm dụng trẻ vị thành niên.

Người đàn ông 39 tuổi này đã bị trục xuất khỏi nhà chùa vào năm 2013 sau khi phương tiện truyền thông xã hội đưa tin về lối sống xa hoa, lãng phí đi ngược lại triết lý Phật giáo của ông. Các nhà sư cần phải sống một cuộc sống đơn giản và thiền định, từ bỏ những niềm khoái lạc của đời thường.

Kết quả một cuộc điều tra sau đó đã phát hiện ra ông Wirapol sở hữu số tài sản trị giá ít nhất 200 triệu baht (tương đương 4,6 triệu bảng Anh) trong 10 tài khoản ngân hàng và có tới 22 chiếc xe hơi Mercedes Benz. Ông cũng đứng tên rất nhiều bất động sản, bao gồm cả một biệt thự ở miền Nam California, nước Mỹ.

Thậm chí trong một video đăng tải trên kênh YouTube vào năm 2013, ông Wirapol đã cầm rất nhiều tờ tiền mặt và ngồi trên một chiếc máy bay riêng với kính râm và túi hiệu Louis Vutton. Đoạn clip lan truyền rất nhanh và là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc ông bị trục xuất khỏi nhà chùa. Ông trốn sang Mỹ nhưng bị dẫn độ trở về Thái Lan vào tháng 7/2017.

Hình ảnh gây sốc của cựu sư Wirapol. Ảnh: Getty

Ông Wirapol, trước đây được biết đến với tên là sư thầy Luang Pu Nenkham cũng bị cáo buộc có quan hệ tình dục - một tội nghiêm trọng đối với các nhà sư - với một thiếu nữ 14 tuổi.

Sau khi toà án hình sự ở thủ đô Bangkok tuyên mức án 114 năm tù, cựu sư này tiếp tục nhận thêm 16 năm tù giam khác cho tội lạm dụng tình dục. Tuy nhiên, ông sẽ chỉ phải ngồi tù 20 năm vì luật pháp Thái Lan quy định đó là mức án tối đa cho một người bị kết tội nhiều lần vì cùng một tội danh.

Ngoài ra, cựu sư này còn phải bồi hoàn 28,6 triệu baht (hơn 860.000 USD) cho 29 nhà tài trợ đã nộp đơn khiếu nại.

"Đối tượng phạm tội lừa đảo sau khi tuyên bố có ‘quyền lực đặc biệt’ để dụ dỗ mọi người quyên góp, và việc mua hàng chục chiếc xe hơi đắt tiền bị coi là hành vi rửa tiền”, một quan chức Thái Lan nói với Reuters. "Tòa án cho rằng y phạm cùng lúc nhiều tội danh dẫn đến tổng số án tù là 114 năm, điều đó có nghĩa là y sẽ thực sự thụ án 20 năm".

Cả ông Wirapol và luật sư đều không đưa ra bình luận nào trước tuyên bố của toà án.

Bê bối của những nhà sư tại xứ sở chùa Vàng

Vụ án của ông Wirapol là vụ việc nghiêm trọng nhất trong hàng loạt bê bối tình dục và tiền bạc rúng động Giáo hội Phật giáo Thái Lan trong những năm gần đây, dẫn đến các cuộc cải tổ trong các tổ chức tôn giáo.

Chính phủ quân sự lên nắm quyền sau cuộc đảo chính năm 2014 đã tăng cường nỗ lực làm trong sạch cộng đồng Phật giáo bằng cách bắt giữ các nhà sư liên quan đến bê bối tham nhũng, lừa đảo và lạm dụng tình dục. Họ đã đưa ra một dự luật làm giảm ảnh hưởng của Hội đồng Phật giáo Tối cao - cơ quan quản lý các nhà sư Thái Lan.

Một loạt các nhà sư Thái Lan bị bắt giữ từ năm 2018 đến 2019. Ảnh: Reuters

Hồi tháng 5/2018, hơn 100 cảnh sát Thái Lan cũng đột kích 4 ngôi chùa, bắt giữ một số nhà sư và tín đồ để phục vụ điều tra các giao dịch tài chính bất hợp pháp. Trong số những người bị bắt có nhà sư Phra Buddha Issara, 62 tuổi – người từng phát động một chiến dịch để làm làm trong sạch cộng đồng Phật giáo nhưng lại phạm tội lừa đảo, giam giữ người bất hợp pháp. Sau khi bị bắt, ông đã chính thức bị trục xuất khỏi nhà chùa và bị tạm giam ở Bangkok để chờ ngày xét xử.

Ông Phra Phrom Dilok, 72 tuổi, thành viên của Hội đồng Phật giáo Tối cao bị bắt vì cáo buộc biển thủ quỹ chùa, cảnh sát cho biết. Hai nhà sư khác là Phra Sri Khunaporn và Phra Forgeit Thammaporn cũng bị bắt vì cáo buộc tham ô.

Vào tháng 2/2019, cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ 19 nhà sư, trong đó có trụ trì Wat Ro Charoen – người đã chạy trốn suốt 15 năm sau khi bị tình nghi mưu sát và tàng trữ vũ khí bất hợp pháp. Tên thật của ông này là Paphonsan Phetphun - người bị cho là đã sát hại một người bất đồng quan điểm ở huyện Tha Sala (tỉnh Nakhon Si Thammarat) vào năm 2006. Chỉ một năm sau đó, ông ta tiếp tục bắn bị thương một người khác, rồi quyết định chuyển sang đi tu để thoát khỏi lệnh bắt giữ do hai toà án ban hành.

Cơ quan chức năng Thái Lan khẳng định họ sẽ biến năm 2019 thành năm trọng tâm trong chiến dịch vạch mặt “tội phạm mặc áo cà sa” để che giấu hành vi sai trái của họ.

"Tôi muốn thanh lọc tôn giáo để mọi người có thể tin tưởng các nhà sư một lần nữa", Tướng Chiraphop Phuridet tuyên bố. Theo ông, những vụ bê bối dẫn đến những tình huống vô cùng nguy hiểm vì nghi phạm thường tiếp tục vi phạm pháp luật. "Họ lợi dụng đức tin của mọi người để phạm tội nhiều hơn. Nếu không hành động ngay lập tức, không chỉ Phật giáo sẽ bị hủy hoại, mà những nhà sư này sẽ gây nguy hiểm cho các tín đồ.

Gần 95% dân số Thái Lan theo Phật giáo. Những ngôi chùa và ngồi đền ở đất nước Đông Nam Á này ước tính thu về khoảng 3,6 tỷ USD mỗi năm từ các khoản quyên góp. Tuy nhiên, những năm gần đây uy tín của giới tăng lữ ngày càng bị ảnh hưởng bởi các vụ bê bối từ giết người, tình dục và ma túy đến các giao dịch tài chính mờ ám.

PHƯƠNG PHƯƠNG (Theo Mirror, Reuters, Asian News)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cuoc-song-xa-hoa-cua-nha-su-an-choi-nhat-thai-lan-va-an-tu-130-nam-vi-rua-tien-lam-dung-tinh-duc-a296287.html