+Aa-
    Zalo

    Tin tức đời sống mới nhất ngày 19/7/2019: Phẫn nộ bố ngáo đá dùng con 4 tháng tuổi làm lá chắn sống suốt 12 giờ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức đời sống mới nhất ngày 19/7/2019. Cập nhật tin đời sống mới ngày 19/7/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức đời sống mới nhất ngày 19/7/2019. Cập nhật tin đời sống mới ngày 19/7/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Phẫn nộ cảnh bố ngáo đá dùng con 4 tháng tuổi làm lá chắn sống trước cảnh sát suốt 12 giờ

    Tình cảnh trớ trêu của bé trai 4 tháng tuổi khiến bất cứ ai cũng phải xót xa.

    Hemi Taylor, 25 tuổi, được cho là đã vận chuyển khối lượng lớn methamphetamine (hay còn gọi là ma túy đá) từ phía tây thành phố Napier, New Zealand tới Gisborne cho băng đảng tội phạm Mongrel Mob.

    Tuy nhiên, cảnh sát cho hay: Thay vì giao hàng, Taylor đã sử dụng ma túy đá rồi lo sợ sẽ bị băng đảng Mongrel Mob giết chết.

    Trong cơn choáng váng hoang tưởng vào ngày 23/6, gã trai 25 tuổi đã tự trang bị một khẩu súng shotgun cưa nòng hóng chống trả bất cứ ai đến nhà.

    Ngày hôm sau, Taylor dùng thêm ma túy đá và bắt đầu la hét, chửi bới rồi xả súng vào hàng rào tại căn nhà của chính mình.

    Khi đó, cảnh sát nhận được tin báo rằng Taylor đã túm cổ vợ và đứa con 4 tháng tuổi để làm lá chắn sống trong trường hợp băng Mongrel Mob kéo đến "hỏi tội."

    Khi nhận được tin báo, cảnh sát New Zealand đã thảo luận và triển khai lực lượng vũ trang đặc biệt cùng máy bay trực thăng tới khu vực Hemi Taylor sinh sống.

    Cuộc chiến giữa cảnh sát và Taylor kéo dài 12 tiếng đồng hồ, mãi đến 1h30, Taylor mới ra đầu hàng trong khi vẫn ẵm đứa con 4 tháng tuổi.

    Sau khi khám xét căn hộ của Taylor, cảnh sát tìm thấy 1 khẩu súng bọc quần áo, giấu kỹ trong ngăn kéo phòng khách. Kiểm tra thêm cho thấy, một viên đạn vẫn còn trong khẩu súng. Tuy nhiên khi bị thẩm vấn, Taylor nói rằng anh ta không liên quan gì đến nó.

    Hôm thứ tư vừa qua, Taylor đã xuất hiện tại Tòa án Napier và khai nhận toàn bộ tội danh của gã.

    Theo New Herald, Eric Forster, luật sư bào chữa của Taylor cũng bó tay trước tội danh của y.

    Ngoài ra, thẩm phán Tòa án Napier Adeane đã từ chối quyền bảo lãnh của Taylor vì gã dính dáng tới việc sử dụng ma túy đá, nhẫn tâm dùng vợ con làm lá chắn sống.

    "Có nhiều cáo buộc bạo lực liên quan đến Hemi Taylor, cảnh sát vẫn lo ngại gã sẽ không kiểm soát được hành động của mình," Thẩm phán Adeane nói.

    Hemi Taylor sẽ tiếp tục bị giam giữ cho đến ngày 27/8 để chờ tuyên án.

    Suýt mất mạng vì hút dầu diesel bằng miệng

    Người đàn ông suýt mất mạng vì hút dầu diesel bằng miệng - Ảnh: Công an nhân dân

    Ngày 18/7, Bệnh viện Phổi Trung ương cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận người bệnh Đ.T.B (46 tuổi, Thái Nguyên) bị tổn thương, viêm phổi trầm trọng do dùng miệng hút dầu diesel dẫn đến bị sặc, một lượng dầu lớn đã xâm nhập vào phổi, nhiều váng dầu đọng lại trên các phế nang và nhu mô phổi.

    Người bệnh nhập viện trong tình trạng bị đau ngực, khó thở, sốt cao và nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, tiên lượng xấu. Các bác sỹ đã thực hiện kỹ thuật rửa phổi để làm giảm tổn thương phổi do hóa chất.

    Hiện tại, người bệnh đã tạm thời qua cơn nguy hiểm và đang được chăm sóc hậu phẫu tại Khoa Gây mê Hồi sức, Bệnh viện Phổi Trung ương.

    Được biết, người bệnh làm nghề lái máy ủi trong công trường, trong quá trình vận hành, máy xúc đang chạy thì hết dầu, người bệnh đã dùng miệng hút dầu diesel để chạy máy. Đây là một hành động nguy hiểm có thể ảnh hưởng tới tính mạng.

    Hàng chục vật thể sắc nhọn trong bụng người đàn ông

    Các vật thể sắc nhọn được lấy ra từ trong bụng anh Thakur - Ảnh: Vietnamnet

    Các bác sĩ đã lấy ra 33 vật thể bao gồm nhiều lưỡi lam, dao và một chiếc tua vít từ bụng của một người đàn ông Ấn Độ sau khi anh nhập viện do đau bụng dữ dội.

    Trong bụng Yogesh Thakur cũng có những vật thể bằng nhựa. Mẹ của người đàn ông 30 tuổi này nói với các nhân viên y tế tại bệnh viện MPN Khare ở Chhatarpur, Ấn Độ, rằng anh này thường “vớ lấy bất cứ thứ gì và ăn chúng”.

    Mẹ anh Thakur nói: “Nó sẽ vớ lấy bất kì thứ gì và ăn chúng. Nhưng chúng tôi khá ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng nó còn ăn cả những thứ nguy hiểm như vậy”.

    Anh Thakur đã phải phẫu thuật hôm 16/7 sau phát hiện đáng kinh ngạc này, và ngoài ra cũng sẽ phải được điều trị về tâm thần.

    Các bác sĩ tin rằng nhiều khả năng anh Thakur mắc một chứng rối loạn ăn uống có tên Acuphagia, khiến các bệnh nhân tiêu thụ các vật thể sắc nhọn.

    Đây là một dạng của hội chứng Pica, bệnh rối loạn ăn uống khiến các bệnh nhân ăn vào những thứ không phải là thức ăn và không có giá trị dinh dưỡng như tóc, đất hay vụn sơn.

    Các bác sĩ cũng cho biết, anh Thakur có biểu hiện trạng thái thần kinh bất thường, với những thay đổi chung trong chức năng não bộ, khiếm khuyết trong nhận thức và suy nghĩ.

    Mẹ của anh Thakur, bà Kusma Thakur, cho biết con trai bà đã có những triệu chứng hành vi bất thường từ khi còn nhỏ, nhưng bà cứ nghĩ mọi thứ sẽ cải thiện khi anh lớn lên.

    Bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật cho biết, kíp mổ đã rất kinh ngạc khi phát hiện ra nhiều vật thể sắc nhọn đến vậy mắc kẹt trong bụng anh Thakur.

    Bắn cá bằng súng tự chế, bé trai bị 3 mũi tên găm vào hốc mắt

    Cụ thể, vào 0h30 ngày 22/6, Khoa Ngoại Chấn Thương chỉnh hình Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tiếp nhận bệnh nhân Vi Văn B., 13 tuổi, địa chỉ xã Thanh Lâm, huyện Như Xuân Thanh Hóa vào viện trong tình trạng vùng mắt bên trái có 3 đinh bằng kim loại có đường kính 1,2mm, dài khoảng 5cm dạng nan hoa xe đạp ghim chặt vào hốc mắt khiến vùng mắt trái sưng nề, đồng tử giãn, thị lực suy giảm nghiêm trọng.

    Sau khi tiến hành hội chẩn, các y bác sỹ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã khẩn trương tiến hành phẫu thuật, gắp các đinh ghim thành công. Sau 4 ngày phẫu thuật, hiện thị lực bệnh nhân hồi phục tốt.

    Qua tìm hiểu từ phía gia đình được biết, nguyên nhân dẫn đến tai nạn trên là do Vi Văn B được nghỉ hè đến nhà cô chơi, đi bắt cá buổi tối bằng súng bắn tên tự chế không may bị súng bắn vào mắt.

    Quỳnh Chi(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-doi-song-moi-nhat-ngay-1972019-phan-no-bo-ngao-da-dung-con-4-thang-tuoi-lam-la-chan-song-suot-12-gio-a284861.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan