+Aa-
    Zalo

    Tin tức đời sống mới nhất ngày 19/8/2019: Phục vụ chậm, nhân viên nhà hàng bị khách bắn chết

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức đời sống mới nhất ngày 19/8/2019. Cập nhật tin đời sống mới ngày 19/8/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức đời sống mới nhất ngày 19/8/2019. Cập nhật tin đời sống mới ngày 19/8/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Phục vụ chậm, nhân viên nhà hàng bị khách bắn chết

    Nhân viên nhà hàng bị khách bắn chết vì phục vụ chậm - Ảnh: AFP

    Một nhân viên nhà hàng ở Paris (Pháp) bị khách hàng bắn chết vì món bánh sandwich của ông ta được phục vụ chậm.

    Cảnh sát cho biết đã mở cuộc điều tra giết người sau khi sự việc xảy ra vào tối ngày 16/8 ở vùng ngoại ô Noisy-le-Grand.

    Theo BBC, nghi phạm chạy khỏi hiện trường và chưa bị bắt.

    Đội cứu thương cố gắng cứu sống nhân viên nhà hàng 28 tuổi bị bắn vào vai nhưng anh đã tử vong tại hiện trường.

    Đồng nghiệp của nạn nhân nói với cảnh sát rằng người khách mất bình tĩnh tại nhà hàng pizza và sandwich vì thời gian chuẩn bị đồ ăn cho ông ta quá lâu.

    Vụ giết hại đã làm rúng động cư dân địa phương. “Thật đáng buồn. Đây là một nhà hàng yên bình, không có vấn đề gì cả, và mới chỉ mở cửa vài tháng trước”, một phụ nữ 29 tuổi nói với báo chí Pháp.

    Một số cư dân khác cho biết gần đây tại khu vực này ngày càng gia tăng tội phạm và các vụ liên quan đến buôn bán ma tuý, say xỉn trên phố.

    Suýt bị tàn phế do chữa bệnh theo phương pháp của thầy lang

    Hình ảnh tổn thương của bệnh nhân khi chụp X-quang - Ảnh: Công lý

    Ngày 18/8, thông tin từ Bệnh viện Nhân Dân 115 (TP.HCM) cho biết, vừa điều trị thành công cho nam thanh niên suýt tàn phế do bị viêm cột sống dính khớp nhưng điều trị không đúng cách.

    Trước đó, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bất động ở tư thế nằm sấp, ăn uống và vệ sinh tại chỗ kèm đau lưng, đau khớp háng hai bên.

    Bệnh nhân cho biết, rơi vào tình trạng đau lưng, đau lan xuống hai mông, đi lại hạn chế cách đây 5 năm. Bệnh nhân đã điều trị tại một bệnh viện địa phương với chẩn đoán đau thần kinh tọa/thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng.

    Do điều trị không liên tục, tình trạng bệnh không cải thiện. Sau đó, bệnh nhân chuyển sang điều trị bằng thuốc nam nhưng cũng không khá hơn. 2 năm sau, người này khám tại một bệnh viện khác với chẩn đoán viêm cột sống dính khớp nhưng không cải thiện nhiều sau điều trị nên ngưng.

    Bệnh nhân tiếp tục tìm đến thầy lang địa phương và được điều trị bằng phương pháp kéo giãn tứ chi và nằm bất động suốt 6 tháng. Tuy nhiên, do tình hình không cải thiện, bệnh nhân tìm đến Bệnh viện Nhân dân 115.

    Tại bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán đây là trường hợp viêm cột sống dính khớp và quyết định điều trị bằng thuốc đặc hiệu cho bệnh nhân. Sau 3 tuần điều trị bằng thuốc đặc hiệu, bệnh nhân có thể đi lại bằng nạng. Sau 6 tuần điều trị, bệnh nhân có thể tự đi lại dễ dàng.

    Theo BSCKI Huỳnh Thị Tố Khanh - Khoa Cơ Xương Khớp, Bệnh viện Nhân Dân 115, bệnh viêm cột sống dính khớp là bệnh tự miễn, có các biểu hiện như đau lưng kiểu viêm, mệt mỏi, sưng nóng đỏ đau các khớp ngoại biên, có thể kèm rối loạn tiêu hóa. Bệnh thường bị nhầm lẫn với đau lưng do vận động nặng, do sai tư thế hay đau thần kinh tọa do đặc điểm đau lưng lan xuống mông.

    Nếu không phát hiện và điều trị sớm, viêm cột sống dính khớp sẽ gây nhiều biến chứng nặng nề. Bệnh có thể gây tàn phế, mất khả năng lao động khi bệnh nhân đang ở độ tuổi trẻ, tạo gánh nặng cho gia đình và xã hội.

    “Riêng trường hợp nói trên, nếu bệnh nhân tiếp tục điều trị bằng cách kéo giãn tứ chi theo phương pháp của thầy lang sẽ dẫn đến tình trạng cứng khớp tay chân, không thể đi lại”, BS Tố Khanh cho hay.

    Bé gái 2 tuổi ở Hà Nội nuốt nguyên khay sim điện thoại

    Khay sim điện thoại được lấy ra khỏi hạ họng bệnh nhi 2 tuổi ở Hà Nội - Ảnh: VTC

    Bệnh viện Tai - Mũi - Họng Trung ương vừa điều trị cho bé gái 2 tuổi nuốt dị vật là khay sim điện thoại.

    gia đình cho biết, trước đó khoảng 6h, gia đình thấy bé cầm chơi chiếc khay sim điện thoại. Một lúc sau thấy bé khóc nhiều, nôn, không ăn uống được, nghi ngờ bị hóc dị vật, gia đình liền đưa bé tới Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Anh và sau đó được chuyển lên Bệnh viện Tai - Mũi - Họng Trung ương.

    Kết quả phim chụp X-Quang cho thấy, cổ thẳng tuyến dưới có dị vật cản quang dài khoảng hơn 1cm. Quá trình nội soi các bác sĩ gắp ra khỏi hạ họng bệnh nhi 1 khay sim điện thoại kích thước 1,2x1cm.

    Tình trạng bệnh nhi sau thủ thuật tỉnh táo, không sốt, toàn trạng ổn định, niêm mạc hạ họng nề nhẹ, không chảy máu, có thể uống sữa được.

    Theo các bác sĩ, dị vật đường thở đặc biệt nguy hiểm, thậm chí gây mất mạng nếu không được phát hiện sớm, điều trị kịp thời. Các bác sĩ khuyến các bậc cha mẹ có con nhỏ cần quan tâm chú ý khi con chơi đùa. Tuyệt đối không để trẻ chơi với đồ hạt nhỏ, cạnh sắc, nhọn hay hoa quả có hạt nhỏ, trơn, nhẵn… khiến trẻ dễ bị hóc, ảnh hưởng tới sức khỏe.

    Khi thấy trẻ đột nhiên ho sặc sụa, tím tái, khó thở, nôn, khó nôn, không ăn uống được, cha mẹ cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế nơi gần nhất, tránh biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.

    Vừa sinh con gái, 2 tháng rưỡi sau sinh tiếp con trai

    Người phụ nữ sinh tiếp con trai sau khi sinh con gái trước đó 2 tháng rưỡi - Ảnh: Minh họa

    Liliya Konovalova – một phụ nữ mang thai đôi sống tại thị trấn Uralsk (phía Bắc Kasakhstan) đã không khỏi bất ngờ khi đón 2 con song sinh cách nhau tới hai tháng rưỡi, do hội chứng tử cung chia ngăn cực kì hiếm gặp.

    Theo đó, con gái đầu được Liliya hạ sinh ngày 24/5, khi mới chỉ 25 tuần tuổi và nặng 850 gram. Vì quá nhỏ, em bé lập tức được đưa vào lồng ấp.

    “Nhưng con trai tôi thì hoàn toàn không vội vã”, Liliya nói. Bởi 2 tháng rưỡi sau, vào ngày 9/8, bé trai song sinh còn lại mới chào đời, nặng 2,9kg.


    Cậu con trai nhỏ được Liliya mô tả như một “Bogatyr” – chiến binh mạnh mẽ trong truyện dân gian Nga. Hai chị em được cha mẹ đặt tên lần lượt là Liliya (theo tên mẹ) và Maxim.

    Theo Bộ Y tế Kazakhstan, cơ hội để sinh ra 2 em bé bình thường đối với một người phụ nữ mắc chứng bệnh hiểm gặp như Liliya là một trên 50 triệu.

    Nhận thức rõ về tình trạng của mình, Liliya cho biết quá trình mang thai của cô thực sự rất khó khăn, và cô cảm thấy vô cùng hoảng sợ khi bắt đầu chuyển dạ.

    “Nhưng nhờ các bác sĩ, chúng tôi đã làm được điều khó tin. Các con tôi hiện nặng khoảng 3kg, và đã sẵn sàng xuất viện để về nhà với chị gái 7 tuổi”, Liliya nói.

    Quỳnh Chi(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-doi-song-moi-nhat-ngay-1982019-phuc-vu-cham-nhan-vien-nha-hang-bi-khach-ban-chet-a289241.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan