+Aa-
    Zalo

    Tin tức đời sống mới nhất ngày 26/1/2020: Tên cướp bị tóm lúc đang nựng chó trên đường

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức đời sống mới nhất ngày 26/1/2020. Cập nhật tin đời sống mới ngày 26/1/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức đời sống mới nhất ngày 26/1/2020. Cập nhật tin đời sống mới ngày 26/1/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tên cướp bị tóm lúc đang nựng chó trên đường

    Hiện trường vụ án sau khi giải quyết xong.

    Một người đàn ông đến từ Fife (Anh) đã bị cảnh sát tóm cổ, sau khi cướp thành công một ngân hàng và ngụy trang bằng cách đội vỏ gối lên đầu. 

    Theo đó, một đại ca có tên Matthew Davies đã hùng hổ đạp cửa xông vào chi nhánh Ngân hàng Scotland ở Dunfermline trong tay anh lăm lăm một con dao chặt thịt lợn và hô hào cướp tiền.

    Giọng nói oai phong, dáng điệu dũng mãnh, cùng kình lực toát ra khiến nhân viên ngân hàng không khỏi sợ hãi mà chìa tiền ngay tức khắc.

    Tuy vậy, vị đạo tặc này ngay lập tức cảm thấy khó thở và thị lực giảm sút trong phút chốc.

    Nghi ngờ quân triều đình đã hạ độc để bắt mình, Matthew liền cởi mặt nạ để hấp thụ khí trời thải độc đan điền, nhưng đến lúc này thì vị đạo tặc chợt nhận ra mình đã mắc phải 2 sai lầm chí tử.

    Một, Matthew đã quên đục lỗ trên vỏ gối nên dẫn tới tình trạng khí không thông, mắt không tỏ mà cơ thể suy kiệt. Hai, cả ngân hàng đã nhìn rõ mười mươi cái bản mặt đẹp trai khoai sọ của anh....

    Tuy hùng hổ là vậy, nhưng Matthew vẫn chỉ cướp được gần 2000 bảng Anh (tương đương 60 triệu Việt Nam) do chẳng nhìn thấy rõ nhân viên ngân hàng đưa mình bao nhiêu tiền!?

    Trên đường tẩu thoát, Matthew bỗng dừng lại vì thấy một chú chó trông rất đáng yêu đang ngoe nguẩy ở vệ đường.

    Dù là tướng cướp hay gì, thì sâu bên trong Matthew vẫn còn có 1 tâm hồn yêu động vật. Vậy là cảnh sát thành phố Fife đã dễ dàng tóm được tên đạo tặc khi thấy hắn đang nựng một cô chó ven đường.

    Cứu sống người đàn ông trúng hàng chục viên đạn vào ngày 30 Tết khi đi bẫy gà

    Bệnh nhân Vừ A Páo.

    Tối 24/1, lãnh đạo bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (Đắk Lắk) thông tin, bệnh viện này vừa mổ cấp cứu một bệnh nhân dính hàng chục viên đạn trong người khi đi bẫy gà.

    Thông tin trên báo Người Lao Động, bệnh nhân là Vừ A Páo (SN 1989; ngụ xã Hòa Phong, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk). Người này nhập viện trong tình trạng choáng, mất máu, huyết áp tụt, lơ mơ khó thở nên phải hồi sức tích cực.

    Sau khi tiến hành siêu âm, chụp phim và xác định được, có rất nhiều viên đạn nhỏ ở cổ, lưng và ngực bệnh nhân, gây chảy máu trong lồng ngực, các bác sĩ đã tiến hành mổ ngực cầm máu. Bệnh nhân hiện đã qua cơn nguy kịch.

    VTC News đưa tin, ngày 30 Tết, anh Vừ A Páo đi bẫy gà trong rừng. Trong lúc đang đặt bẫy, anh bị hàng loạt viên đạn bắn vào người. Anh Páo cố gắng ra được đến bìa rừng thì ngất xỉu. Một người dân đi thăm rẫy phát hiện kịp thời và đưa anh đi cấp cứu.

    Nhầm lẫn tai hại, bố mẹ dùng rượu trắng để pha sữa cho con

    Dùng rượu pha sữa cho con - Ảnh: Minh họa

    Trang Oriental Daily đưa tin một em bé sơ sinh 2 tháng tuổi ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện sau khi vô tình uống phải rượu trắng vào thứ Sáu tuần trước (ngày 17/1).

    Loại rượu trong suốt này có nồng độ cồn từ 28 đến 65%. Khi một trẻ sơ sinh uống phải có thể gây ra tình trạng lượng đường trong máu thấp, dẫn đến co giật, hôn mê hoặc thậm chí làm chậm nhịp tim xuống mức gây tử vong.

    Khi được đưa đến bệnh viện để điều trị khẩn cấp, mặt bé sơ sinh đỏ lựng và bé cũng đã bất tỉnh trong vòng tay mẹ. Vì bé còn quá nhỏ để nôn nên bệnh viện đã phải rửa dạ dày của bé để loại bỏ chất cồn ra khỏi cơ thể.

    Theo tin tức của kênh địa phương Shaoxing Wanbao, dạ dày đứa trẻ khi được rửa có mùi rượu rất mạnh. Sau 20 phút liên tục bơm dạ dày để làm sạch, đứa trẻ mới thoát khỏi tình trạng nguy hiểm.

    Mặc dù bé sơ sinh mới chỉ uống một lượng nhỏ rượu nhưng các bác sĩ cảnh báo cha mẹ rằng vẫn có thể có nguy cơ biến chứng ở đường tiêu hóa, gan và hệ thần kinh.

    "Các tác động của rượu lên đường tiêu hóa và gan của trẻ sơ sinh là cấp tính và có thể được điều trị ngay lập tức nhưng các tác động lên hệ thần kinh không thể nhìn thấy ngay được. Do đó, cần phải chú ý quan sát về lâu dài", các bác sĩ giải thích.

    Cha mẹ tiết lộ rằng mọi chuyện xảy ra do họ đã quá vội vàng tìm cách xoa dịu đứa trẻ đang đói. Họ đã lấy thứ mà họ nghĩ là một chai nước để pha sữa cho con mà không nhận ra đó là một chai rượu còn lưu lại sau bữa tiệc.

    Bác sĩ 62 tuổi ở Vũ Hán tử vong vì virus Corona

    Bệnh viện trung ương Vũ Hán điều trị người bệnh trong dịp Tết Nguyên đán 2020 - Ảnh: REUTERS

    Bác sĩ tử vong là Liang Wudong, một bác sĩ tại bệnh viện Hubei Xinhua thuộc tỉnh Hồ Bắc, thành phố Vũ Hán - trung tâm dịch viêm phổi cấp. Đây là trường hợp đầu tiên một bác sĩ tử vong sau khi nhiễm phải loại virus nguy hiểm này.

    Trước đó, virus Corona được xác nhận lây truyền từ người sang người khi có 15 bác sĩ, y tá tiếp xúc với bệnh nhân bị nhiễm bệnh. Thời điểm hiện tại, phần lớn những nạn nhân tử vong vì virus Corona đều ở độ tuổi ngoài 60 và từng mắc các bệnh lý như tiểu đường, tim mạch...

    Nhận thấy tình hình dịch bệnh ngày càng lan rộng khó kiểm soát, chính quyền Trung Quốc đã phải ra lệnh đóng cửa thành phố Vũ Hán và xây gấp bệnh viện 1000 chỗ để khắc phục tình hình.

    Theo nguồn tin từ Reuters, vào ngày 25/1, Úc ghi nhận ca nhiễm virus Corona đầu tiên tại thành phố Melbourne, bang Victoria. Đến thời điểm hiện tại, bệnh viêm phổi cấp đã lan tới 4 châu lục: Á, Mỹ, Âu và Úc (châu Đại Dương).

    Quỳnh Chi (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-doi-song-moi-nhat-ngay-2612020-ten-cuop-bi-tom-luc-dang-nung-cho-tren-duong-a309465.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan