+Aa-
    Zalo

    Tin tức đời sống mới nhất ngày 6/6/2019: Uống 2 chai rượu mỗi ngày, chàng trai tử vong ở tuổi 26

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức đời sống mới nhất ngày 6/6/2019. Cập nhật tin đời sống mới ngày 6/6/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức đời sống mới nhất ngày 6/6/2019. Cập nhật tin đời sống mới ngày 6/6/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Uống 2 chai rượu mỗi ngày, chàng trai tử vong ở tuổi 26

    Nong Om đã qua đời ở tuổi 26 vì nghiện rượu nhiều năm - Ảnh: Vietnamnet

    Vừa qua, cộng đồng mạng Thái Lan liên tục chia sẻ về câu chuyện buồn của chàng trai trẻ tên Nong Om vài ngày trước đã qua đời ở tuổi 26 vì căn bệnh xơ gan.

    Được biết, bố me Nong Om ly thân từ lâu nên anh sống cùng bà từ nhỏ đến lớn. Vì vậy Nong Om sinh hư và làm bạn với rượu khi còn rất nhỏ.

    Ngoài những lúc nhậu nhẹt cùng bạn bè, mỗi ngày Nong Om đều tự uống rượu một mình. Người thân của Nong Om cho biết, thời gian đầu anh chỉ uống ít, nhưng khi đã quen rượu, đỉnh điểm có thời gian chàng trai trẻ uống tới 2 chai một ngày. Gần đây nhận thấy Nong Om có dấu hiệu bị vàng da, vàng mắt, bụng sưng to, gia đình đã đưa anh đến bệnh viện.

    Sau khi kiểm tra, bác sĩ chẩn đoán Nong Om đang ở giai đoạn cuối của bệnh xơ gan, cơ thể bị hủy hoại bởi chất độc của rượu, thời gian sống còn lại chỉ tính bằng tháng. Để tập trung điều trị, bác sĩ cố gắng cảnh báo anh không được nạp thêm chất cồn vào cơ thể nữa nhưng vì nghiện nặng Nong Om vẫn giấu mọi người bí mật uống rượu.

    Khoảng một tuần sau, Nong Om bị chảy máu mũi không ngừng. Anh được chuyển vào phòng cấp cứu trong tình trạng nội tạng chảy máu, cơ thể phù nề, khó thở. Bác sĩ cho biết trước trước khi trút hơi thở cuối cùng, Nong Om đã phải chịu rất nhiều đau đớn và qua đời ở tuổi 26 vì mất máu quá nhiều.

    Cứu sống thần kỳ bé trai 5 tuổi bị ngừng tim

    Bé trai được cứu sống trong gang tấc sau khi lên cơn ngừng tim - Ảnh: VTC News

    Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) vừa tiếp nhận bệnh nhi P.G.H., 5 tuổi, trú tại Lào Cai, trong tình trạng hôn mê sâu, ngừng tim, ngừng thở, mạch không, huyết áp, SPO2 không đo được, toàn thân tím tái.

    Người thân bé cho biết, chiều 4/6 khi đang nằm chơi ở võng nhà ông bà ở Yên Bái thì bé thấy đau quằn quại vùng ngực, bụng, toàn thân tím tái, khó thở, nhịp thở ngắt quãng.

    Gia đình lập tứa đưa bé đến trạm y tế địa phương. Thấy nguy kịch, các bác sĩ khuyên gia đình đến bệnh viện. Khi bé tới Trung tâm cấp cứu 115, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, kíp trực lập tức áp dụng các biện pháp hồi sinh tim phổi, ép tim ngoài lồng ngực, đặt ống nội khí quản, thiết lập các đường truyền để sử dụng thuốc vận mạch.

    Cùng thời điểm, các bác sĩ nhanh chóng kích hoạt lệnh báo động khẩn cấp (báo động đỏ toàn viện), huy động tối đa lực lượng gồm các bác sỹ nhi, bác sỹ hồi sức cấp cứu, chống độc, bác sỹ tim mạch… hội chẩn và đưa ra những quyết định tối ưu.

    Sau ít phút áp dụng đồng bộ các biện pháp cấp cứu tối khẩn cấp, tim của bé đập trở lại, mặc dù còn rời rạc, yếu ớt nhưng trên máy monitoring sóng điện tim, các chỉ số mạch, huyết áp SPO2 ... xuất hiện trở lại.

    Đến 18h ngày 4/6, khi các chỉ số sinh tồn tạm ổn định, theo nguyện vọng của gia đình, kíp cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương chuyển bệnh nhi đến khoa Cấp cứu chống độc của Bệnh viện Nhi trung ương.

    Sáng 5/6, tình trạng của bé cải thiện rõ rệt, mạch huyết áp ổn định, bé tỉnh và có thể tiếp xúc với người thân. Hiện tại, bệnh nhi được chuyển về khoa hồi sức, điều trị tích cực để tiếp tục điều trị.

    Cô gái 17 tuổi bị hãm hiếp dùng quyền trợ tử để kết thúc cuộc đời

    Noa Pothoven - nạn nhân bị hãm hiếp quyết định chấm dứt cuộc đời bằng quyền trợ tử - Ảnh: Dân Việt

    Theo Foxnews, Noa Pothoven đã chọn kết thúc cuộc đời vào Chủ nhật (2/6) với sự hỗ trợ của một phòng tư vấn trợ tử.

    Theo luật pháp Hà Lan, bệnh nhân sẽ được chấp nhận chết bằng cách trợ tử với điều kiện bác sĩ phải ký vào quyết định sau khi kết luận rằng bệnh nhân không thể chịu đựng được sự đau đớn, giày vò thêm nữa.

    "Tôi đã cân nhắc khá lâu về việc có nên chia sẻ điều này hay không, và cuối cùng đã quyết định làm điều đó. Có lẽ quyết định này sẽ gây ngạc nhiên cho một số người nhưng tôi đã lên kế hoạch đó từ lâu và không hề bốc đồng", Noa viết trên Instagram một ngày trước khi chết, theo Inside Edition.

    Noa cho biết cô đã chiến đấu với tình trạng của mình trong nhiều năm và đến giờ cô đã kiệt sức. Cô thiếu nữ cảm thấy mình chưa bao giờ còn sống mà thay vào đó chỉ là sống sót.

    "Tôi đã bỏ ăn và uống một thời gian, và sau nhiều cuộc thảo luận và đánh giá, tôi đã quyết định lựa chọn ra đi vì tôi không thể chịu đựng được sự đau khổ thêm nữa", Inside Edition dẫn lời Noa.

    Thiếu nữ đến từ Amhem, Hà Lan bị rối loạn căng thẳng sau chấn thương, trầm cảm và chán ăn sau khi bị quấy rối tình dục khi cô 11-12 tuổi và bị 2 người đàn ông cưỡng hiếp khi 14 tuổi, The Sun đưa tin. Noa đã báo cáo về các cuộc tấn công cho cảnh sát vào năm ngoái. Noa cũng đã viết về những cuộc đấu tranh của mình sau các thảm kịch trong cuốn sách "Học hỏi và chiến thắng".

    Quỳnh Chi(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-doi-song-moi-nhat-ngay-662019-uong-2-chai-ruou-moi-ngay-chang-trai-tu-vong-o-tuoi-26-a278613.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan