+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 29/10/2018: Cô gái bị tên cướp kéo lê, đập đầu xuống cầu Thủ Thiêm tử vong

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 29/10/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 29/10/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 29/10/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 29/10/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Hiếp dâm bất thành, gã đàn ông đánh mù mắt nữ sinh

    Đoạn đường vắng mà yêu râu xanh giở trò đồi bại với nữ sinh - Ảnh: VietNamNet

    Ngày 28/10, Đại tá Phạm Duy Khang, Trưởng Công an thị xã La Gi (Bình Thuận) xác nhận với VietNamNet, cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp nghi can đánh nữ sinh hỏng mắt vì hiếp dâm bất thành.

    Khoảng 20h ngày 19/10, gia đình cô giáo Trần Thanh Hằng chở học trò cũ tên V (trú tại thôn 2 Láng Gòn, xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân) đến BV Đa khoa thị xã La Gi cấp cứu trong tình trạng mắt trái bị dập nát.

    Nạn nhân sau đó được chuyển vào BV Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị, nhưng do vết thương quá nặng các bác sĩ phải múc bỏ mắt trái của V.

    Theo lời khai của nạn nhân, chiều ngày 19/10, em cùng L (bạn học cùng lớp 10, Trường THPT Hàm Tân) đứng đón xe bus về nhà. Lúc này, 1 thanh niên chạy xe tới có “nhã ý” chở về giúp vì trời sắp tối.

    Cả tin, 2 nữ sinh lên xe máy của gã này. Dọc đường, L xuống xe trước vì tới nhà. Song khi đến nhà V, thanh niên này không dừng lại mà phóng xe vào nghĩa trang (thuộc phường Tân An, thị xã La Gi) để giở trò đồi bại với nữ sinh.

    V chống cự quyết liệt. Tên này đã dùng đá đánh vào mặt V, rồi bỏ đi. V đau đớn cố lết ra đường, chạy tới nhà cô giáo Hằng cách đó 1km kêu cứu.

    Sự việc xảy ra khiến dư luận tại địa phương hết sức bất bình, nhiều gia đình có con gái đang độ tuổi đi học lo lắng, hoang mang.

    Nhận thấy đây là vụ án nghiêm trọng, Công an thị xã La Gi đã lập chuyên án, quyết tâm truy tìm hung thủ. Nạn nhân khai nhớ số đầu của biển số xe là 86B 069… và nhận diện được đối tượng.

    Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cùng việc dựng hiện trường, trích xuất camera an ninh ở nhà dân trên quãng đường gần 10km, Công an thị xã La Gi đã khoanh vùng đối tượng nghi vấn.

    Đến 4 giờ sáng nay, lực lượng này đã bắt khẩn cấp Đỗ Văn Thông (25 tuổi, trú khu phố 5 thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân). Đối tượng đã có 1 tiền án về tội hiếp dâm.

    Sau nhiều lần quanh co chối tội, trước những chứng cứ mà cơ quan công an đưa ra, Thông đã cúi đầu thừa nhận hành vi trên.

    Thông khai, sau khi nhậu xong, y về đến vòng xoay 46 thì gặp 2 nữ sinh chờ xe bus. Nảy sinh tà ý, gã dừng xe gạ chở cả hai về nhà. Sau khi 1 người xuống xe, Thông liền tăng ga chở người còn lại (nữ sinh V) thẳng vào khu nghĩa địa, mặc nạn nhân la hét phản đối.

    Khi Thông dừng xe, lao vào ôm V, nạn nhân vùng vẫy ra sức chống cự. Thông đã lấy đá đập vào đầu, mặt V. Sau đó thấy có ánh đèn xe máy, V lại la hét kêu cứu nên Thông lên xe bỏ chạy rồi vào rẫy nhậu tới khuya mới về nhà ngủ.

    Lãnh đạo Công an thị xã La Gi cho biết, đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, đưa nghi phạm xét xử trước pháp luật.

    Cô gái bị tên cướp kéo lê đập đầu xuống cầu Thủ Thiêm tử vong

    Ngày 28/10, Công an quận Bình Thạnh, TPHCM vẫn đang khẩn trương điều tra truy xét các đối tượng gây ra vụ cướp giật khiến 2 cô gái thương vong.

    Thông tin ban đầu, vào khoảng 22h30 ngày 25/10, chị Nguyễn Hồng Trúc Vy (SN 1993, ngụ quận Gò Vấp) cùng người bạn tên Dung (chưa rõ lai lịch) chở nhau bằng xe máy di chuyển trên cầu Thủ Thiêm hướng từ quận 2 về quận Bình Thạnh.

    Khi đang đổ dốc cầu thì bất ngờ bị 2 thanh niên chạy xe từ phía sau, áp sát giật giỏ xách mà Vy đeo trên người.

    Cú giật mạnh và bất ngờ khiến chiếc xe máy của 2 cô gái té ngã, 2 nạn nhân bị đập đầu xuống đường bất tỉnh.

    Người dân phát hiện sự việc và đưa các nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng nên chị Dung đã tử vong. Riêng Vy bị gãy xương hàm, trật khớp tay đang được điều trị tại Bệnh viện răng - hàm - mặt (TP.HCM).

    Ngay khi tiếp nhận thông tin về vụ cướp, Công an quận Bình Thạnh cùng các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc điều tra truy xét và trích xuất camera để truy tìm tung tích 2 tên cướp.

    Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã khoanh vùng được 2 đối tượng thực hiện vụ cướp giật và đang tiến hành truy bắt.

    Người đàn bà chuyên ‘cặp" trai trẻ, mua bán ma túy

    CQĐT CATP Hà Nội ngày 28/10 cho biết, đơn vị đã hoàn tất bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện KSND TP Hà Nội, đề nghị truy tố 2 đối tượng Nguyễn Công Trường (25 tuổi, trú tại xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội) và Dương Thị Quyên (34 tuổi, trú tại phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội), về tội danh Mua bán trái phép chất ma túy.

    Quê quán Lạng Sơn, từng lập gia đình và có 2 con, nhưng sau khi chồng thụ án tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy, Quyên đã để con cho nhà nội nuôi rồi vào tỉnh Bình Dương để hoạt động phạm tội về ma túy. Tại đây, Quyên cặp với gã trai ít tuổi hơn mình, và khi “bồ” bị bắt về tội danh liên quan đến ma túy, Quyên đã trở ra Bắc, quen Nguyễn Công Trường, kém cô ta gần 10 tuổi. Cặp đôi thuê nhà sống với nhau như vợ chồng, và “mưu sinh” bằng ma túy...

    Hoạt động phạm tội của Quyên, Trường bị CAQ Thanh Xuân phát giác. Và qua quá trình xác lập chuyên án đấu tranh, chiều tối 9/1/2018, cơ quan Công an đã bắt quả tang cặp đôi này đang có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

    Lực lượng Công an thu giữ trong túi xách của Quyên 6 túi nilon chứa tinh thể màu trắng, giám định kết luận là Methamphetamine, tổng khối lượng gần 55g. Mở rộng khám xét, cơ quan Công an thu giữ 2 túi nilon đựng 200 viên nén hình tròn, có trọng lượng hơn 70g và 6 túi nilon chứa tinh thể màu trắng, giám định kết luận là Methamphetamine có khối lượng hơn 120g, 1 tẩu hút tự tạo; gần 11g Methamphetamine, 2.200 viên nén, giám định là Methamphetamine, tổng khối lượng gần 240g...

    Đáng chú ý cùng thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện tại nhà của Quyên, Trường có 2 thanh niên đến mua ma túy. Qua đấu tranh ban đầu, Trường khai nhận số ma túy mà cơ quan Công an thu giữ trong túi xách của Quyên là của Trường. Lời khai của Quyên cũng khẳng định như trên...

    Tuy nhiên sau khi vụ án được chuyển đến CQĐT CATP Hà Nội để khai thác mở rộng, CQĐT phát hiện mâu thuẫn, nghi vấn trong lời khai của Trường, nên đã tập trung đấu tranh. Đến lúc này, Trường đã thay đổi lời khai, khẳng định không biết và không liên quan đến việc mua bán ma túy của Quyên. Trường thú nhận anh ta nhận 6 túi ma túy “đá” trong túi xách Quyên là của mình nhằm bao che tội lỗi cho người tình.

    Tiếp tục khai thác số đối tượng bị bắt quả tang đến tìm gặp Quyên, Trường để mua ma túy, CQĐT làm rõ: khoảng đầu tháng 1-2018, qua quan hệ xã hội, Quyên chắp nối với 1 “đầu nậu” ma túy tên là Tùng. Ngày 6-1, Quyên gọi điện cho Tùng đặt mua 200g ma túy “đá”, 2.200 viên “ngựa” và 200 viên “kẹo”, với số tiền gần 60 triệu đồng. Quyên trả trước 15 triệu đồng, số còn lại sẽ thanh toán sau khi bán xong.

    Tối cùng ngày, Tùng cho người mang ma túy đến căn hộ Quyên thuê trọ. Ba ngày sau, khi Quyên đang ở chung cư thì có một người bạn xã hội tên là Tiến gọi điện thoại đặt mua 55g ma túy “đá”. Quyên báo giá 12 triệu đồng và hẹn giao ma túy tại sảnh tòa nhà chung cư. Quá trình giao “hàng”, các đối tượng đã bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

    Truy đuổi đối tượng “đá xế”, hai hiệp sĩ bị ép ngã xe

    Tên "đá xế" bị các hiệp sĩ khống chế, đưa về bàn giao chô công an - Ảnh: Báo Giao thông

    Tối 28/10, hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải (P. Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương) cho biết, các anh vừa tóm đối tượng chuyên trộm xe máy và rất liều lĩnh.

    Theo đó, khoảng 13h cùng ngày, nhóm hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải nhận được tin báo từ ông Nguyễn Thế Khải (SN 1952, ngụ xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương) về việc bị mất trộm chiếc xe Wave màu xanh đen bạc, biển số 61N1-107.61 khi để trước nhà.

    Sau khi nhận được tin báo, nhóm hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, Phan Văn Tú, Phạm Tấn Thanh, Nguyễn Hoàn Nam, Nguyễn Hồng Ý, Lê Chí Trung và Dương Tài chia ra các ngã đường tìm kiếm.

    Đến 13h15, các hiệp sĩ phát hiện đối tượng đang di chuyển tốc độ cao, trên đường ĐT743, ngã tư Miễu Ông Cù (thuộc P. Bình Chuẩn, TX. Thuận An), nhóm hiệp sĩ liền truy đuổi theo.

    Bám đối tượng với tốc độ cao qua nhiều tuyến đường, ra đến Đại Lộ Bình Dương (thuộc P. Phú Hoà, TP. Thủ Dầu Một), đối tượng ép xe đạp ngã 2 hiệp sĩ Phan Văn Tú và Phạm Tấn Thanh. Lúc này, các hiệp sĩ còn lại tiếp tục truy đuổi theo. Khi đến đường Thủ Khoa Huân, đối tượng chạy xe rẽ vào hẻm với ý định cắt đuôi các hiệp sĩ.

    Lúc này, nhóm hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải ép xe, mời đối tượng về công an phường làm việc. Anh Phan Văn Tú và anh Phạm Tấn Thanh rất may chỉ bị thương nhẹ, đã kịp thời đến hỗ trợ đồng đội.

    Đối tượng khai tên Nguyễn Quang Bảo Trung (SN 1989, nguyên quán Nghệ An, thường trú tỉnh Bình Phước), đã có 2 tiền án, tiền sự là trộm xe máy và huỷ hoại tài sản.

    Hiện, công an xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên đang tạm giữ đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ.

    Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 29/10/2018 được trang Đời sống & Pháp luật tổng hợp.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-29102018-co-gai-bi-ten-cuop-keo-le-dap-dau-xuong-cau-thu-thiem-tu-vong-a249233.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan