+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 31/7/2020: Truy nã thiếu nữ đâm bạn cùng trọ trọng thương

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 31/7/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 31/7/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 31/7/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 31/7/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Truy nã thiếu nữ đâm bạn cùng trọ trọng thương


    Đối tượng Huỳnh Thị Lan Anh. Ảnh: Thanh Niên 

    Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đã ra quyết định truy nã đối tượng Huỳnh Thị Lan Anh (SN 1997, trú tại xã Vinh Thanh Trung, huyện Châu Phú, An Giang) về tội “Cố ý gây thương tích”.

    Nạn nhân là chị L.T.N (SN 1992; quê Bắc Giang).

    Theo điều tra, Lan Anh và chị N. ở chung phòng trọ ở ngõ 298 Tây Sơn (phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội). Quá trình sinh sống, Lan Anh và chị N. thường xảy ra mâu thuẫn. Đỉnh điểm ngày 11/5/2019, hai bên đã tranh cãi, dẫn đến xô xát. Được mọi người can ngăn, Lan Anh bỏ ra ngoài.

    Khoảng 15 phút sau, Lan Anh quay lại phòng trọ, cầm theo dao đâm vào mang tai, cổ chân trái, bàn chân phải và lưng chị N. rồi bỏ đi. Chị N. bị thương nặng, được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đống Đa.

    Ngày 15/1/2020, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã ra quyết khởi tố bị can đối với Huỳnh Thị Lan Anh về tội Cố ý gây thương tích.

    Quá trình xác minh, điều tra vụ việc; mặc dù, Cơ quan CSĐT nhiều lần triệu tập đối tượng để làm việc nhưng Lan Anh đã bỏ đi khỏi nơi cư trú.

    Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa ra Quyết định truy nã bị can đối với Huỳnh Thị Lan Anh.

    Võ sư bị nhóm thanh niên lạ chặn đường đánh nhập viện

    Ngày 30/7, Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, đang điều tra làm rõ nguyên nhân võ sư Phạm Tấn Thanh (SN 1983, ngụ xã An Thái Đông), bị nhóm thanh niên đánh phải nhập viện.

    Ông Thanh là võ sư môn võ cổ truyền ở huyện Cái Bè.

    Theo lời ông Thanh, vào khoảng 19h ngày 29/7, ông Thanh hết giờ dạy võ ở UBND xã Mỹ Tân nên lấy xe máy về nhà ở xã An Thái Đông.

    Trên đường đi, một nhóm thanh niên đi trên 3 xe máy đã bám theo. Nhóm thanh niên này ép xe của võ sư ngã xuống đường, sau đó lao tới đánh tới tấp. Nạn nhân bỏ chạy một đoạn thì ngất xỉu, sau đó được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

    Gây án xong, nhóm thanh niên trên nhanh chóng lên xe tẩu thoát.

    Theo kết quả từ bệnh viện Đa khoa Cái Bè, ông Thanh bị đa chấn thương vùng ngực, tay, chân và đầu. Sau khi bác sĩ điều trị, sức khỏe nạn nhân đã ổn định.

    Theo ông Thanh, giữa ông và nhóm thanh niên trên chưa hề có mâu thuẫn với nhau. Thời điểm xảy ra sự việc, ông Thanh đang đi cùng con trai. Rất may thời điểm đó, con trai ông Thanh đã chạy vào nhà dân trốn thoát nên không bị thương.

    "Yêu râu xanh" dụ dỗ bé gái làm chuyện người lớn

    Đối tượng Nguyễn Ngọc Khoát thời điểm bị công an bắt giữ. Ảnh: Báo Nghệ An 

    Ngày 29/7, TAND huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Ngọc Khoát (SN 1989, trú xóm 14, xã Bản Nguyên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) 4 năm tù về tội “Giao cấu với người từ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

    Nạn nhân là bé N.T.T. (13 tuổi, 10 tháng 10 ngày), trú tại huyện Đô Lương.

    Theo cáo trạng, giữa tháng 11/2019, Nguyễn Ngọc Khoát làm thuê cho một chủ rạp cưới trên địa bàn huyện Đô Lương. Quá trình sinh sống và làm việc Khoát có quen biết nữ sinh T., rồi nảy sinh tình cảm. Ngày 19/3/2020, Khoát dụ dỗ nữ sinh T. đến thị trấn Diễn Châu (huyện Diễn Châu) chơi và xâm hại tình dục đối với nữ sinh này.

    Ngày 20/3/2020, Khoát và nữ sinh T. bắt xe khách đi vào TP Buôn Ma Thuật (Đắk Lắc). Hai ngày sau cả hai đến huyện Đắk Song (Đắk Nông) để xin việc làm và ở đó cho đến khi bị Công an huyện Đô Lương phát hiện, bắt giữ.

    Quá trình làm việc với cơ quan công an, Khoát khai nhận trong thời gian từ ngày 18/3/2020 đến ngày 11/4/2020 đã nhiều lần quan hệ tình dục với nữ sinh T.

    Vụ việc nữ sinh lớp 8 “mất tích” bí ẩn sau khi đi mua thuốc cho mẹ khiến dư luận Nghệ An xôn xao thời gian qua. Trước đó, ngày 18/3, em T. đi mua thuốc cho mẹ nhưng đến tối vẫn không thấy về nên gia đình đã trình báo chính quyền địa phương.

    Trích xuất camera an ninh, công an thấy T. có đi cùng Nguyễn Ngọc Khoát vào một tiệm điện thoại trên địa bàn huyện Đô Lương để bán điện thoại.

    Sau gần 1 tháng tìm kiếm, các trinh sát Công an huyện Đô Lương đã tìm thấy đối tượng cùng em T. ở xã Thuận Hạnh, huyện Đắc Song (Đắc Nông).

    Tại phiên tòa, bị cáo Khoát thừa nhận hành vi phạm tội. Đại diện gia đình phía bị hại cũng làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Khoát.

    Xét bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, HĐXX đã tuyên phạt Khoát 4 năm tù giam, buộc Khoát phải bồi thường tổn hại về sức khỏe và tinh thần cho cháu T. số tiền 50 triệu đồng.

    Điều tra vụ cô gái trẻ bị đâm gục giữ đường

    Sáng 30/7, cán bộ Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, khoảng 22h30 ngày 29/7, tại khu vực trước cửa nhà số 145 đường 19/5 (phường Văn Quán, quận Hà Đông) đối tượng Quốc Anh Hoàng (SN 1986, trú xã Đức Hoàng, huyện Sóc Sơn) dùng dao đâm chị N.T.H. (SN 1990, trú thị xã Phú Thọ).

    Hậu quả khiến chị H. bị 1 vết thương vùng cổ, 2 vết thương ở tay trái, 2 vùng cằm, hiện đang được điều trị ở Bệnh viện Quân y 103.

    Ngay khi xảy ra vụ án, cơ quan công an đã tạm giữ Hoàng để điều tra làm rõ. Cũng theo vị cán bộ, nguyên nhân ban đầu xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm.

    “Người đàn ông bị người dân khống chế ghì xuống đường, con dao gây án của tên này bị vứt ra ở đoạn xa. Còn nạn nhân nằm gục trên vũng máu và được đưa đi cấp cứu", một nhân chứng tại hiện trường kể lại.

    Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

    Thủy Tiên(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-3172020-truy-na-thieu-nu-dam-ban-cung-tro-trong-thuong-a332754.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan