+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nóng nhất hôm nay 16/6/2019: Người phụ nữ tạt chảo dầu sôi vào hàng xóm mong được bỏ qua

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 16/6/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 16/6/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 16/6/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 16/6/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Người phụ nữ tạt chảo dầu sôi vào hàng xóm mong được bỏ qua

    Bà Ly bị bỏng nặng.

    Theo thông tin ban đầu, trưa 7/6, cha bà Ly là ông Đặng Quý Huỳnh Long (SN 1946) đang ở trong nhà thì thấy ôtô dừng trước quán cơm (hẻm 47, đường Trần Quốc Toản, phường 8, quận 3, TP. HCM) lấn sang nhà mình. Ông Long sang nhắc thì gia đình bà Hạnh lớn tiếng mắng chửi, dẫn đến hai bên xô xát khiến ông Long bị thương ở phần đầu.

    Bà Ly thấy cha bị đánh nên chạy ra can. Lúc này, bà Hạnh cùng con gái cũng chạy ra, đồng thời bà Hạnh cầm nguyên chảo dầu đang chiên cá tạt vào bà Ly khiến người này bị bỏng nặng.

    Tại bệnh viện, bà Ly được chẩn đoán bị phỏng độ I, độ II ở vùng đùi, vai, lưng.

    Gia đình nạn nhân cho biết, nhà bà Hạnh kinh doanh quán cơm nhưng thường xuyên để khách đậu ôtô lấn sang trước nhà mình. Gia đình thường xuyên nhắc nhở nhưng bà Hạnh vẫn không thay đổi. Mâu thuẫn này đã kéo dài từ lâu và chưa được giải quyết dứt điểm.

    Tại cơ quan công an, bà Hạnh khai rằng trưa ngày 7/6, bà đang nấu cơm thì thấy khách nhà bà Ly đậu xe trước tiệm nhà mình. Bà Hạnh yêu cầu vị khách này dắt xe sang bên nhà bà Ly dựng vì bên đó có sân trống.

     Sau đó, bà Hạnh bị ông Long và bà Ly chạy sang mắng chửi; bà Ly còn đạp vào xe hàng của bà Hạnh làm vỡ ly tách. Lúc này, giữa ông Long và chồng bà Hạnh cũng xảy ra xô xát.

    "Thấy vậy tôi mang chảo dầu chiên cá tạt vào 3 người để can ngăn thì trúng chị Ly" - bà Hạnh khai nhận.

    Bà Hạnh còn khai rằng lượng dầu trong chảo chỉ khoảng một bát cơm, bà vừa cho vào chảo nên chưa nóng lắm. Tuy nhiên, bà Ly khẳng định chảo dầu bà Hạnh đang chiên và khi tạt còn nguyên con cá diêu hồng trong chảo.

    Trong quá trình lấy lời khai, bà Hạnh thừa nhận chính bà dùng dầu tạt vào người bà Ly và mong muốn bồi thường tiền thuốc men, viện phí. Phía bà Ly cũng xác nhận bà Hạnh có đến xin lỗi và ngỏ lời bồi thường nhưng gia đình không đồng ý, yêu cầu xử lý theo quy định của pháp luật.

    Hiện Công an quận 3 vẫn đang giải quyết vụ việc.

    Tìm thấy thi thể bà cụ 80 tuổi sau 4 ngày đi lạc trong rừng

    Bộ đội biên phòng cùng người dân vừa tìm thấy thi thể bà cụ sau 4 ngày mất tích

    Trưa 15/6, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai cùng người dân xã La Pán Tẩn, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai đã tìm thấy thi thể của bà cụ đi lạc trong rừng sau 4 ngày mất tích.

    Trước đó, vào chiều ngày 11/6, bà Ma Thị Dính (80 tuổi, dân tộc Mông, trú tại thôn La Pán Tẩn, xã La Pán Tẩn, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) đi lấy lên rừng lấy củi. Chờ mãi không thấy bà Dính về nhà, gia đình cùng hàng xóm tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy, sự việc được báo cáo lên chính quyền địa phương.

    Tiếp nhận thông tin, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã huy động 10 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 chú chó nghiệp vụ đến khu vực bà cụ đi lạc, phối hợp với người dân trên địa bàn để tìm kiếm.

    Sau 4 ngày nỗ lực tìm kiếm, đến 10h ngày 15/6, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bà Dính cách khu vực gia đình bà sinh sống khoảng 5 km. Theo các cơ quan chức năng, bà Dính bị ngã xuống khe núi dẫn đến tử vong.

    Được biết việc tìm kiếm rất khó khăn do địa hình hiểm trở, núi cao, thời tiết diễn biến thất thường, lực lượng biên phòng phải dựng trại ngủ lại ngay trong rừng.

    Sau khi hoàn thành các thủ tục, thi thể bà Dính đã được bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

    Án mạng do ghen tuông ở Bình Thuận

    Trưa 15/6, khi đang nghỉ trưa tại nhà, anh Trần Quốc Nam, sinh năm 1984, trú tại thôn 1, xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh, Bình Thuận đã bị người hàng xóm (nhà ở đối diện) dùng dao chém vào cổ, đứt động mạch chết tại chỗ.

    Theo thông tin ban đầu, hung thủ được xác định là Nguyễn Văn Đại Nhân, sinh năm 1987. Giữa hai người có mâu thuẫn từ trước do ghen tuông. Hôm nay, khi đi làm về, Nhân nghe thông tin vợ mình vừa đi chơi với anh Nam, nên Nhân đã cầm dao xông thẳng vào nhà nạn nhân gây án.

    Cơ quan Pháp y tỉnh Bình Thuận trong chiều nay đã có mặt tại xã Suối Kiết tiến hành khám nghiệm tử thi nạn nhân. Công an địa phương hiện đang lấy lời khai của những người liên quan để làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng nghiêm trọng này.

    Thiếu úy nổ súng bắn 3 người bị thương ở đồn biên phòng

    Chiều 15/6, Thiếu úy Tạ Quang Đạt (là Đội trưởng tham mưu tổng hợp Đồn Biên phòng Bình Hiệp) đã dùng súng bắn khiến 1 cán bộ, 1 chiến sĩ và 1 người dân bị thương. Sau khi bắn 3 người này, Thiếu úy Đạt đã dùng súng cố thủ tại đồn biên phòng này.

    Hiện các đơn vị chức năng tỉnh Long An đang phong toả hiện trường các con đường dẫn vào đồn biên phòng.

    Được biết, Thiếu úy Đạt có dấu hiệu bị trầm cảm nên có thể đã dẫn tới vụ việc trên.

    Thanh Tùng (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nong-nhat-hom-nay-1662019-nguoi-phu-nu-tat-chao-dau-soi-vao-hang-xom-mong-duoc-bo-qua-a280057.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan