+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 5/9/2018: Người đàn ông ngoại quốc chết trước khách sạn ở trung tâm Sài Gòn

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 5/9/2018. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 5/9/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 5/9/2018. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 5/9/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Người đàn ông ngoại quốc chết trước khách sạn ở trung tâm Sài Gòn

    Sự việc xảy ra vào khoảng 10h15 ngày 4/9, tại khách sạn V. trên đường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM.

    Theo tin tức ban đầu, vào thời điểm trên, người dân sinh sống khu vực đường Phạm Ngũ Lão nghe thấy tiếng động mạnh phát ra trước khách sạn V. nên chạy ra xem. Mọi người tá hỏa khi phát hiện một người đàn ông ngoại quốc nằm sấp mặt, thoi thóp trước khách sạn. Nhiều người chạy đến hỗ trợ, gọi xe cứu thương nhưng nạn nhân đã tử vong.

    Hiện trường vụ việc. Ảnh: Dân Trí

    Nạn nhân được xác định là ông Rowe Dean Thomas (38 tuổi, quốc tịch Australia), trước đó thuê trọ phòng 607 của khách sạn V.

    Nhận tin báo, Công an quận 1 có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ vụ việc.

    Đến trưa cùng ngày, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác để phục vụ điều tra.

    Phát hiện người phụ nữ tử vong, tài xế taxi từ chối chở đi tiếp

    Trưa 4/9, Cơ quan cảnh sát điều tra về trật tự xã hội Công an huyện Bến Lức (Long An) cho biết đang làm rõ cái chết của người phụ nữ tên Nguyễn Châu Anh Thư (31 tuổi, quê Tây Ninh). Trước khi qua đời, người này đi chung taxi với anh Nguyễn Nhân Nhân (38 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Bắc, xã Đại Điền, huyện Thạnh Phú, Bến Tre).

    Khoảng 18h30 ngày 1/9, trụ trì chùa Phước Bảo phát hiện chiếc taxi chạy theo hướng TP.HCM về miền Tây bất ngờ tấp vào gần hàng rào nhà chùa, ven quốc lộ 1, thuộc ấp 1, xã Thanh Đức, huyện Bến Lức.

    Ít phút sau, anh Nhân mở cửa xe, bế chị Thư đặt xuống lề đường. Người này và tài xế trao đổi qua lại một lúc, rồi chiếc taxi quay đầu chạy về hướng TP.HCM.

    Hiện trường vụ việc. Ảnh: Tri thức Trực tuyến

    Theo lời trình báo, anh Nhân và chị Thư sống chung với nhau tại huyện Bình Chánh (TP.HCM). Khoảng hai tháng trước, người phụ nữ phát hiện mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, nhưng cuộc sống khó khăn, không có khả năng chữa trị.

    Khoảng 15h ngày 1/9, chị Thư tử vong tại nhà trọ. Anh Nhân chỉ còn 70.000 đồng, không còn lựa chọn khác, anh gọi taxi chở người yêu về quê chôn cất. Tuy nhiên, tài xế chỉ biết người lên xe bị bệnh rất yếu, chứ không biết chị Thư đã qua đời.

    Đến cầu Bến Lức, tài xế phát hiện chị Thư đã tử vong và khách cũng không có đủ tiền trả, anh ta liền tấp vào lề, yêu cầu anh Nhân đưa thi thể chị Thư xuống xe, tìm phương tiện khác rồi bỏ đi.

    Theo lời ông Nguyễn Lê Duy, cán bộ UBND xã Thạnh Đức, khi phát hiện sự việc, nhiều người báo cho Công an huyện Bến Lức. Ngay trong đêm 1/9, Kỹ thuật hình sự, Công an hình sự tỉnh Long An, Công an huyện Bến Lức, đã khám ngiệm tử thi, lấy lời khai ban đầu.

    18 người chết và mất tích do mưa lũ

    Theo Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, đến sáng ngày 4/9, mưa lũ ở các tỉnh miền núi phía Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An đã khiến 14 người chết, 4 người mất tích. Trong đó Thanh Hóa có 9 người chết, Lai Châu, Sơn La, Yên Bái, Lạng Sơn, Hòa Bình mỗi tỉnh có một người.

    Mưa lũ cũng làm 375 nhà bị sập đổ, hơn 800 nhà phải di dời khẩn cấp, trên 5.700 ha lúa, hoa màu bị ảnh hưởng, gần 60.000 gia cầm bị chết. Nhiều tuyến đường, cầu cống bị sạt trượt, ngập úng gây ách tắc giao thông.

    18 người chết và mất tích do mưa lũ - Ảnh 1

    Trường bán trú THCS xã Tam Chung (Mường Lát, Thanh Hóa) bị hư hại do lũ quét. Ảnh: VnExpress

    Được biết, do chịu ảnh hưởng của vùng xoáy thấp ở Bắc Bộ, từ ngày 31/8 đến 3/9, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to, tổng lượng mưa phổ biến 80-150 mm. Một số trạm có mưa lớn hơn, trên 200 mm như: Mường Tè, Tam Đường (Lai Châu); Bắc Quang (Hà Giang); Hàm Yên (Tuyên Quang)...

    Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mưa lớn tại các tỉnh cơ bản đã chấm dứt, lũ các sông đang xuống. Chỉ có lũ trên sông Thao tại Yên Bái lên chậm và sẽ đạt đỉnh vào trưa nay (4/9) với mức 31,15 m (trên báo động 2 là 0,15 m), sau đó xuống.

    Do mưa lớn những ngày qua làm đất đá ngấm nước, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ sạt lở đất tiếp tục xảy ra ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái.

    Quảng Nam: Người đàn ông bất ngờ gục chết khi đi tắm biển

    Trả lời báo chí sáng 4/9, ông Nguyễn Thanh Hồng- Đội trưởng cứu hộ cứu nạn ở bãi biển Tam Thanh, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đột quỵ tử vong tại bãi biển.

    Bãi biển nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Tiền Phong

    Nạn nhân là ông Nguyễn C. (65 tuổi, trú phường An Xuân, TP Tam Kỳ).

    Theo tin tức ban đầu, vào khoảng 4h14 cùng ngày, ông C. cùng với nhóm bạn ra biển tắm. Sau khi tắm xong và lên bờ, ông C. bất ngờ ngã gục xuống. Phát hiện sự việc, mọi người nhanh chóng đưa ông C. lên bờ và tiến hành sơ cứu. Tuy nhiên, ông C. đã tử vong.

    Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

    Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

    Xôn xao video cả gia đình bắc ván trên đường sạt lở để thu tiền trước mặt công an

    Chiều 3/9, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video ghi lại cảnh tượng một hộ gia đình ở Yên Bái đã bắc ván qua đường sạt lở để thu tiền xe máy, gây xôn xao dư luận.

    Sự việc xảy ra vào khoảng 14h chiều 3/9, trên Quốc lộ 37, đoạn Km11 thuộc địa phận xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Theo nội dung được chia sẻ, do thời tiết mưa kéo dài nên thời điểm trên đất đá sạt lở xuống lòng đường khiến các phương tiện không thể qua lại. Nhân cơ hội, một hộ gia đình ở khu vực đã mang những tấm ván gỗ ra bắc qua đường sạt lở để xe máy có thể lưu thông. Một người phụ nữ sau đó đã đứng ra thu tiền của các xe máy nếu muốn đi qua đoạn đường có lót ván này.

    Người phụ nữ đang đứng ra thu tiền

    Đặc biệt, trong đoạn video có sự xuất hiện của một người đàn ông mặc áo lực lượng công an xã cầm coi và gậy chuyện dụng phân làn giao thông. Người đàn ông mặc áo công an xã cũng nói với người phụ nữ là thu 10 nghìn đồng của anh em.

    Ngay sau khi đoạn video được đăng tải đã khiến dư luận xôn xao, hầu hết mọi người đều lên án hành vi lợi dụng đường sạt lở để kiếm tiền của nhóm người.

    Trả lời báo chí, lãnh đạo UBND xã Lương Thịnh cho biết, sau khi chính quyền xã nhận được tin phản ánh của nhân dân, cho biết gia đình một hộ dân ở đó bắc ván ra để thu tiền hai đầu đường, ông bố thu 5 ngàn đồng đầu này, còn người con thu 10 ngàn đồng ở đầu khác, thì xã đã cho người xuống kiểm tra, xử lý.

    "Khi xảy ra vụ việc, chúng tôi đã cho Công an ra để giải tỏa giao thông, vừa là không cho người ta thu tiền. Thời điểm Công an xã có mặt đã xảy ra cự cãi với một số người đi ô tô con. Người này có quay clip và dọa sẽ tung lên mạng, không có chuyện Công an xã tiếp tay cho họ thu tiền của người qua đường" - vị lãnh đạo này nói.

    Trang Đời sống & Pháp luật Online cập nhật tin tức thời sự mới nhất trong 24h qua.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-24h-moi-nhat-ngay-592018-nguoi-dan-ong-ngoai-quoc-chet-truoc-khach-san-o-trung-tam-sai-gon-a242724.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan