+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự mới nóng nhất hôm nay 10/6/2020: Phát hiện đôi nam nữ thương vong trong phòng trọ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 10/6/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 10/6/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 10/6/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 10/6/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Vĩnh Long: Phát hiện đôi nam nữ thương vong trong phòng trọ

    Khu nhà trọ xảy ra vụ việc. Ảnh: VietNamNet

    Ngày 9/6, lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Long cho hay, Cơ quan CSĐT đang làm rõ vụ một cô gái tử vong, nam thanh niên nguy kịch xảy ra tại phòng trọ ở ấp Phước Hòa, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ.

    Danh tính tử vong được xác định là chị Ngô Thị Cẩm Tú (27 tuổi, quê xã Trung Thành Đông, huyện Vũng Liêm). Nam thanh niên nguy kịch là anh Huỳnh Nguyễn Thiện Khiêm (28 tuổi, quê xã Hòa Hiệp, huyện Tam Bình).

    Theo tin tức ban đầu, vào sáng cùng ngày, cơ quan chức năng nhận được tin báo về việc phát hiện chị Tú tử vong trong phòng trọ, còn anh Khiêm bị thương nặng.

    Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

    Tại hiện trường, Khiêm có vết thương ở cổ tay và được đưa đi cấp cứu.

    Theo người thân của nạn nhân, anh Khiêm làm nghề xây dựng, còn chị Tú làm nghề dậy trẻ ở thành phố Cần Thơ. Hàng ngày chị Tú sáng đi chiều về, còn anh Khiêm thì cuối tuần mới về.

    Trước đây, Khiêm và Tú dự định sẽ kết hôn nhưng do không hợp tuổi nên đình lại đến nay thì xảy ra vụ việc nói trên.

    Hiện nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ

    Quảng Ninh: Va chạm với xuồng cảnh sát đường thủy, một người tử vong

    Ngày 9/6, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ vụ va chạm giao thông đường thủy tại khu vực Bến Đoan (phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long).

    Theo tin tức ban đầu, vào chiều ngày 8/6, Tổ công tác Cảnh sát Đường thủy thuộc Đội Cảnh sát giao thông trật tự (Công an thành phố Hạ Long) gồm 3 cán bộ, chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ tuần tra dọc tuyến biển ven bờ từ cầu Bãi Cháy (phường Hồng Gai) đến cảng Nam Cầu Trắng (phường Hồng Hà).

    Đến khoảng 16h cùng ngày, khi xuồng đến vùng nước trước khu vực cảng công vụ Bến Đoan thuộc phường Hồng Gai thì nghe thấy tiếng va chạm và phát hiện có người cởi trần nổi phần lưng phía sau xuồng.

    Ngay sau đó, tổ công tác đã dừng xuồng, cứu hộ, sơ cứu và đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh nhưng người này đã tử vong.

    Danh tính người tử vong sau đó được xác định là ông Bùi Văn C., sinh năm 1964; trú tại số nhà 482, Tổ 35, Khu 4, phường Cao Thắng (thành phố Hạ Long, Quảng Ninh).

    Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh) phối hợp với các đơn vị, lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra vụ việc theo quy định của pháp luật.

    Được biết, khu vực nạn nhân tắm là bãi tắm tự phát, được cắm biển cấm từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, vào các buổi chiều, người dân Hạ Long thường đến khu vực để tắm biển.

    Thông tin bất ngờ vụ 2 bố con tử vong dưới giếng sâu ở Thanh Hóa

    Khu vực xảy ra sự việc. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến 

    Liên quan đến vụ 2 bố con tử vong dưới giếng sâu ở Thanh Hóa, danh tính các nạn nhân được xác định là ông Lê Văn Nghiên (50 tuổi) và Lê Văn Q. (17 tuổi, trú thôn Châu Tử, xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa).

    Sáng 9/6, một người hàng xóm cho biết: "Sự việc xảy ra có thể do cháu Q. ra tắm và làm rơi điện thoại xuống giếng. Do giếng lâu ngày không sử dụng, bên dưới có tảo nên điện thoại của Q. khi rơi xuống đã không bị chìm xuống. Trong lúc nghĩ không thấu đáo, Q. đã xuống giếng lấy điện thoại và gặp nạn.

    Ông Nghiên thấy con gặp nguy hiểm nên hô hoán mọi người đồng thời nhảy xuống cứu con và cũng tử vong.

    Hàng xóm sau khi nghe thấy tiếng ông Nghiên hô hoán đã vội chạy sang. Có hai người đã xuống giếng đưa hai bố con ông Nghiên lên tuy nhiên khi vừa xuống dưới người này có biểu hiện khó thở nên được mọi người kéo lên, bên dưới hai bố con ông Nghiên quấn chặt lấy nhau rất thương tâm.

    Giếng nước nơi hai cha con ông Nghiên tử vong là giếng cũ của gia đình nhưng gia đình chưa lấp. Giếng đó sâu khoảng 6m nhưng chỉ có khoảng 3m nước.

    Nhận được tin báo của người dân về vụ việc, công an xã đã đến hiện trường. Xác định hai bố con ông Nghiên tử vong nên công an không cho ai xuống cứu mà đợi đội cứu hộ tới đưa thi thể bố con ông Nghiên lên".

    Người hàng xóm cũng tiết lộ rằng, hôm xảy ra sự việc nhà ông Nghiên không có ai ở nhà. Vợ ông Nghiên làm ở công ty, con gái ông tháng 7 tới là đi Nhật thì giờ lại xảy ra chuyện đau lòng.

    Nhận xét về gia đình nạn nhân, người này chia sẻ: "Ông Nghiên sống rất hòa đồng với mọi người. Gia đình ông ấy chủ yếu làm nông nhưng sống rất tình cảm. Vợ chồng ông Nghiên đều rất quan tâm tới con cái. Cái chết của hai bố con ông Nghiên khiến người dân ai cũng thương xót".

    Như đã đưa tin trước đó, vào khoảng 13h30 ngày 8/6, tại thôn Châu Tử, xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, người dân thôn Châu Tử nghe tiếng la hét từ phía nhà ông Nghiên nên chạy qua xem. Tới nơi, họ phát hiện ông Nghiên cùng con trai 17 tuổi tử vong dưới giếng nước sau vườn nhà nên trình báo chính quyền.

    Thiếu tá Nguyễn Văn Đính, Trưởng công an xã Triệu Lộc, cho biết đến 16h cùng ngày công an đã đưa thi thể hai bố con ông Nghiên dưới giếng nước lên và khám nghiệm tử thi.

    Hiện, vụ việc đang được công an tiếp tục làm rõ.

    Hà Nội: Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi suốt 3 ngày dưới cái nắng 40 độ C

    Ngày 9/6, trả lời báo chí, ông Lương Xuân Dũng- cán bộ tư pháp xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây, Hà Nội cho biết, người dân trên địa bàn vừa phát hiện một cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi.

    Theo đó, vào khoảng 15h ngày 8/6, người dân xã Thanh Mỹ nghe thấy tiếng trẻ con khóc dưới hố gas bỏ hoang nên kiểm tra thì phát hiện một bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi.

    Tại hiện trường, cháu bé không mặc quần áo, bị kiến, dòi bu đầy mắt, mũi, miệng, tai và cuống rốn.

    Ngay lập tức, cháu bé được đưa đến trạm y tế xã sơ cứu rồi chuyển lên bệnh viện Đa khoa Sơn Tây. Sau đó, các bác sĩ tiếp tục chuyển bé trai đến bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn để cứu chữa đôi mắt cho bé.

    Theo người dân khu vực, trước đó 3 ngày, mọi người đã nghe thấy tiếng trẻ con khóc quanh khu vực hố gas nơi bé trai bị bỏ rơi nhưng tưởng mèo kêu nên không ai phát hiện.

    Tại bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, các y bác sĩ nhận định cháu bé có một “sức sống mãnh liệt”, mặc dù trong tình trạng kiệt sức sau khoảng 3 ngày bị bỏ rơi, không được ăn uống nhưng bé đã sống sót kỳ diệu dưới cái nắng 40 độ C.

    Hiện bé trai sơ sinh đang được các y, bác sĩ tại bệnh viện Xanh Pôn chăm sóc.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-moi-nong-nhat-hom-nay-1062020-phat-hien-doi-nam-nu-thuong-vong-trong-phong-tro-a326555.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan