+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự mới nóng nhất hôm nay 1/6/2019: Công an Hà Nội sẽ tiếp nhận thông tin qua Facebook

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 1/6/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 1/6/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 1/6/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 1/6/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Từ 17/6, Công an Hà Nội sẽ tiếp nhận thông tin an ninh trật tự qua Facebook

    Ngày 30/5, tại Hội nghị triển khai “Kênh tiếp nhận thông tin của người dân về tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô qua mạng xã hội Facebook”, Công an thành phố Hà Nội giới thiệu trang Facebook để tiếp nhận, xử lý thông tin về an ninh, trật tự, tác phong cán bộ, chiến sĩ...

    Theo thông tin trên VietnamPlus, từ ngày 17/6 tới đây, Công an thành phố Hà Nội sẽ tiếp nhận và xử lý các thông tin về an ninh trật tự của người dân qua Facebook.

    Giao diện Facebook của Công an TP Hà Nội. (Ảnh chụp màn hình)

    Theo đó, người dân có thể gửi nội dung phản ánh về tư thế, tác phong cán bộ, chiến sỹ khi thực hiện nhiệm vụ; tin nghi vấn về hoạt động của các loại tội phạm, vi phạm pháp luật và các thông tin khác thuộc phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng công an mà người dân cần giải đáp,...qua trang Facebook hoặc nhắn tin qua ứng dụng Facebook Messenger dưới dạng văn bản, hình ảnh, vidieo clip, ghi âm...

    Cán bộ trực sẽ tiếp nhận, phân loại thông tin để trả lời người dân hoặc chuyển cho các đơn vị nghiệp vụ trả lời. Sau khi có kết quả xử lý, Trung tâm thông tin chỉ huy sẽ tập hợp đăng tin, bài trên trang Facebook và đề nghị người dân cùng lực lượng công an theo dõi, đánh giá, giám sát kết quả thực hiện. 

    VnExpress đưa tin, người dân cung cấp tin tức về an ninh, trật tự sẽ được bảo vệ tuyệt đối về bí mật thông tin cá nhân.

    Tại hội nghị, lãnh đạo Công an Hà Nội bày tỏ kỳ vọng việc tiếp nhận thông tin an ninh, trật tự trên mạng xã hội Facebook sẽ giúp đơn vị nâng cao chất lượng, hiệu quả tiếp nhận, giải quyết các kiến nghị, phản ánh của người dân; kịp thời xử lý các vụ việc ngay từ cơ sở.

    Vụ cô dâu bị chém trong ngày cưới: Sẽ xử lý nghiêm nếu bác sĩ giám định "vòi tiền" nạn nhân?

    Như Người Đưa Tin đã thông tin trước đó, ngày 15/5, thượng tá Phạm Quốc Khái, Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trần Đề đang điều tra, làm rõ nghi can cô dâu và 3 người thân bị chém trọng thương tại đám cưới. 

    Theo thông tin ban đầu trên Dân trí, tối 14/5, chị Cao Thị L. (34 tuổi, ngụ xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề) tổ chức lễ cưới, đãi tiệc nhóm họ tại nhà.

    Khi hay tin chị L. lấy chồng, chồng cũ của chị là Sơn Út Nhên (34 tuổi, ngụ cùng địa phương, đã ly hôn cách đây 6 năm) cầm dao xông vào nơi mọi người đang ăn uống và chém chị L. 

    Thấy cháu bị chồng cũ chém, ông Dương Văn H. (51 tuổi, cậu chị L.) chạy đến can ngăn thì bị Nhên chém nhiều nhát vào đầu. Nhên còn chém 2 người khác bị thương. Ông H. bị chém nặng nhất, bị hôn mê sâu. Còn chị L. bị chém 3 nhát vào vai.

    Sau đó, Chị Cao Thị L. và em trai Cao Văn L. (25 tuổi) làm thủ tục giám định tỷ lệ thương tích, phục vụ công tác điều tra liên quan đến hành vi cố ý gây thương tích của đối tượng Nhên.

    Theo chị La, chị có nhờ bác sĩ R. (người quen của dì ruột chị La) tư vấn về việc giám định thương tích.

    Tuy nhiên, theo thông tin trên Zing.vn, chị L. vô cùng bàng hoàng vì nhận được tin nhắn "vòi tiền" của một bác sĩ chuyên giám định tỷ lệ thương tích tại Trung tâm Pháp y (TTPY) của Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng.

    Ngày 26/5, vợ chồng chị L. liên hệ với ông R., rồi mọi người đi nhậu ở TP Sóc Trăng. Lúc chở vợ về nhà, anh Thái Anh K. (chồng chị L.) được ông R. điện thoại rủ đi karaoke.

    Bác sĩ R. gợi ý đưa 2-3 triệu đồng để trả tiền ca hát. Người này còn đề nghị anh K. đưa 10 triệu đồng nếu muốn chị L. nhận kết quả giám định có tỷ lệ thương tích cao.

    Khi anh K. tỏ ra nghi ngờ thì vị bác sĩ nói: "Muốn hỏi cụ thể phần trăm thì đi Sài Gòn giám định".

    Trao đổi với phóng viên Zing.vn, chiều 30/5, bác sĩ R. thừa nhận việc gợi ý chuyện tiền bạc với vợ chồng chị L.

    "Sau khi gặp hôm chủ nhật, hôm sau tụi tôi đi nhậu thêm nữa. Tôi nói chồng chị La tính phiếu karaoke, coi như gặp gỡ trước. Tôi 'cắt khớp' 10 triệu, vì có tới 4-5 người chứ không phải một mình mình tôi", ông R. nói.

    Liên quan đến sự việc này, chia sẻ trên Zing.vn, ông Nguyễn Triệu Tỷ, Giám đốc Trung tâm Pháp Y Sóc Trăng, cho biết sẽ xử lý nghiêm cán bộ sai phạm nếu có chuyện bác sĩ vòi tiền nạn nhân bị chém.

    Xe container tông liên hoàn 3 phương tiện rồi bốc cháy, 1 người tử vong

    Theo tin tức mới nhất trên VTC News, khoảng 13h ngày 31/5, xe container BKS 43C - 176.66 kéo theo rơmoóc BKS 76R - 000.12 chạy trên quốc lộ 1A theo hướng Nam - Bắc.

    Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VTC News

    Khi đến đoạn gần trước cổng Trường THCS Lộc Sơn (xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế), xe container va chạm với xe tải chở đất BKS: 75K- 2927 và 2 xe máy. Sau cú tông mạnh, xe container bốc cháy ngùn ngụt.

    Vụ tai nạn khiến 1 người ngồi trên xe máy chết tại chỗ, 2 người khác bị thương nặng.

    Ngay sau khi nhận thông tin, lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế , Công an huyện Phú Lộc cùng 2 xe chữa cháy chuyên dụng và Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đến hiện trường thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn, phân luồng giao thông.

    Nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

    Trước đó, một người phụ nữ cũng chết thảm dưới bánh xe container. Báo Giao thông đưa tin, khoảng 11h30 ngày 23/5, vợ chồng chị Sẫm Nguyệt Hoa (32 tuổi, quê Đồng Nai) chở nhau trên xe máy mang BKS 60B4 - 557.85 lưu thông trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn theo hướng thị xã Thuận An - TP. Thủ Dầu Một. Khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe container BKS 51C - 974.80 kéo theo rơ - moóc mang BKS 51R - 204.91 đang chạy cùng chiều.

    Vụ tai nạn khiến vợ chồng chị Hoa ngã xuống đường. Nạn nhân bị xe container cán qua tử vong tại chỗ, người chồng mang quốc tịch nước ngoài may mắn bị thương nhẹ. Sau khi gây tai nạn, chiếc xe container chạy thêm một đoạn khoảng 50 mét thì dừng lại, tài xế rời khỏi hiện trường.

    Cháy dữ dội tại 2 công ty gỗ sau tiếng nổ lớn, công nhân bê đồ đạc chạy thoát thân

    Theo TTXVN, vụ hoả hoạn xảy ra tại hai công ty: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tân Vĩnh Nghĩa và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cao Thành có cùng địa chỉ tại khu phố Ông Đông (phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, Bình Dương).

    Hai công ty cùng nằm trong khuôn viên rộng hàng ngàn ha, chuyên sản xuất các mặt hàng về gỗ. Hiện vẫn chưa rõ ngọn lửa xuất phát từ công ty nào.

    Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h30 ngày 31/5, các công nhân bất ngờ nghe tiếng nổ lớn, ngay sau đó ngọn lửa bùng lên dữ dội từ một công ty. Sau đó, các công nhân hô hoán nhau dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa lan nhanh nên mọi người bê đồ đạc cần thiết và bỏ chạy thoát thân.

    Các công nhân tham gia chữa cháy. Ảnh: VTC News

    Theo Dân trí, nhận tin báo, Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương đã huy động hàng chục xe chữa cháy cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng chức năng phá tường nhà xưởng, tiếp cận nhiều phía để “cầm chân” không cho ngọn lửa lan rộng.

    Đến 16h, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, lửa bên trong các khu nhà xưởng vẫn đang cháy dữ dội. Hàng nghìn m2 nhà kho của hai công ty bị đổ sập, nhiều tài sản nguyên vật liệu bị thiêu rụi hư hỏng.

    Hai công ty xảy ra cháy chuyên sản xuất các mặt hàng về gỗ.

    Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

    Bắc Kạn: Vào rừng săn bắn, thanh niên 25 tuổi bị súng cướp cò bắn nát "của quý"

    Nạn nhân là anh T.V.P (SN 1994, trú tại xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn).

    Báo Người Lao Động dẫn nguồn thông tin từ Công an tỉnh Bắc Kạn cho hay, ngày 27/4, anh P. vào rừng để săn bắn.

    Cuối buổi chiều, khi đang ngồi nghỉ trên thân cây gỗ đổ, lúc đứng dậy để chuẩn bị đi về thì anh P. chống báng súng xuống thân cây nhưng bị trượt, súng cướp cò, đạn chì găm vào khu vực háng khiến anh P. bị thương.

    Sau sự việc, anh P. cố gắng đi về nhưng được nửa đường thì phải gọi điện thoại cho gia đình vào đón.

    Anh P. sau đó được đưa vào BV Đa khoa Bắc Kạn cấp cứu nhưng vết thương quá nặng nên người nhà tiếp tục chuyển anh lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

    Tại đây các bác sĩ bảo toàn được tính mạng cho anh P., nhưng bộ phận sinh dục của nạn nhân không còn nguyên vẹn. Bác sĩ buộc phải cắt tinh hoàn bên trái của anh P. Hiện anh P. đã ra viện nhưng trong người vẫn còn khoảng 10 viên chì.

    Báo Pháp luật Việt Nam dẫn nguồn Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết thêm, anh P. mua khẩu súng tự chế trên của 1 người ở xã Đông Viên, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

    Cơ quan công an huyện Bạch Thông đã thu giữ khẩu súng để điều tra, làm rõ.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-moi-nong-nhat-hom-nay-162019-cong-an-ha-noi-se-tiep-nhan-thong-tin-qua-facebook-a277998.html
    Sự kiện: Facebook
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan