Tin tức thời sự mới nóng nhất hôm nay 22/4/2020: Thông tin mới nhất vụ cụ ông có 12 CMND, thẻ căn cước


Thứ 3, 21/04/2020 | 22:45


Cùng sự kiện

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 22/4/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 224/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 22/4/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 224/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Gia đình cụ ông có 12 CMND, thẻ căn cước lo lắng vì các đối tượng xăm trổ xuất hiện

Liên quan đến vụ việc cụ Đ.V.Đ. (77 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) đi ăn xin nhưng trong người có tới 5 chứng minh thư, 7 căn cước công dân gây xôn xao dư luận mấy ngày gần đây, sáng ngày 21/4, trao đổi với VTC News, ông S. (con trai cụ Đ.) cho biết, ngày 20/4 ông có chở ba ông đi khám, kết quả khám bệnh cụ Đ. bị teo não nên tâm thần không ổn định.

Ngoài ra, ông S. cũng bày tỏ bức xúc khi một số tờ báo đưa thông tin về gia đình và số tiền 54 triệu đồng của ba ông. Từ khi thông tin về gia đình ông được nhiều người biết đến, vài ngày gần đây xuất hiện nhiều đối tướng xăm trổ hay tới trước nhà khiến gia đình lo lắng.

"Việc nhiều tờ báo đăng về số tiền 54 triệu đồng là vô tình giết ba tôi, họ chụp hình ba tôi lên, miêu tả cả cái túi màu đen ba tôi thường đeo. Bây giờ giang hồ ngày nào cũng đi qua đi lại trước cửa nhà, tôi không dám cho ba tôi đi ra ngoài nữa", ông S. bày tỏ.

Về việc bán vé số, từ khi có lệnh tạm dừng bán vé số thì cụ Đ. không đi bán nữa mà âm thầm đi ra ngoài xin tiền, việc này gia đình không ai biết cả.

"Gia đình tôi không khó khăn gì nhưng ba tôi vẫn thích đi bán vé số, từ khi có lệnh tạm dừng bán vé số thì ba tôi không bán nữa. Ba tôi dạo gần đây hay ra ngoài, tôi cũng không nghĩ là đi ăn xin đâu, lúc công an phường phát hiện thì gia đình mới biết", ông S. cho biết thêm.

Theo nguồn tin trên báo Người Lao Động, gia đình ông Đ. có 6 người con (4 trai, 2 gái), đều có công việc ổn định, trong đó 1 người đã nghỉ hưu.

Gia đình kể trước đây ông Đ. có tham gia chiến trường, "bị thương phải truyền máu nên bị thần kinh". Ông Đ. có sở thích là đếm tiền và hay ra đường.

Ông Đ. thường thức dậy sớm rồi tự mở cổng nhà ra ngoài mà gia đình không ai hay biết. Đến trưa, ông quay về ăn cơm, sau đó lại đi ra đường. Trong nhà lúc nào cũng có người nhưng ai cũng nghĩ ông Đ. ra ngoài đi dạo, chiều uống bia gần nhà nên không để ý.

Bà Võ Thị Phi Yến, Phó Chủ tịch UBND phường 2, cho biết trước đó, cán bộ phường từng thấy ông Đ. ra đường ăn xin ở khu vực gần nhà. Qua tìm hiểu, thấy hoàn cảnh ông không khó khăn nên phường đã xuống tận nhà làm việc, yêu cầu gia đình cam kết không để ông ra đường ăn xin.

Vụ Chi cục trưởng Thi hành án Thanh Hóa tử vong sau bữa rượu: Sức khỏe 2 nạn nhân đã ổn định

Chiều 21/4, thông tin từ bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, 2 bệnh nhân nhập viện do bị ngộ độc vào chiều ngày hôm qua (20/4) đã được cấp cứu kịp thời, sức khỏe ổn định.

“Chiều nay, các bệnh nhân tên Thọ và Xuyến sẽ được xuất viện. Do những người này mới ngậm rượu vào miệng đã nhổ ra luôn nên mức độ ngộ độc không nghiêm trọng”, lãnh đạo bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa nói.

Trước đó, chiều ngày 20/4, bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận 4 trường hợp (3 nam, 1 nữ) nhập viện trong tình trạng nguy kịch liên quan tới ngộ độc, tuy nhiên có 2 người đã tử vong sau đó do bị ngộ độc quá nặng.

Các bệnh nhân bị ngộ độc đồ uống (nghi là rượu), vì những người này nhập viện đều có uống rượu vào buổi trưa. Đến khoảng 13h cùng ngày, cả 4 người bỗng có các triệu chứng bất thường (dạng ngộ độc), nên được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Liên quan tới vụ việc này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án để điều tra theo quy định của pháp luật. Nạn nhân tử vong là ông Đặng Phạm Viên (53 tuổi, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thanh Hóa) và ông Trần Xuân Minh (46 tuổi, ngụ tại số nhà 50, đường Quang Trung, phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa).

Như Dân trí đã đưa tin trước đó, vào lúc 7h10 ngày 20/4, ông Đặng Phạm Viên có mặt tại cơ quan và làm việc bình thường tại phòng làm việc. Đến 9h30, ông Viên gọi điện cho lái xe chuẩn bị xe ô tô để đi công tác tại Bỉm Sơn.

Khoảng 10h, ông Viên ra khỏi trụ sở cơ quan. Khoảng 12h10, ông Viên về đến TP Thanh Hóa, không về lại cơ quan mà đi ăn trưa (Cục chưa nắm rõ nơi ăn).

Khoảng 13h cùng ngày có người gọi điện báo cho bảo vệ của Chi cục là ông Viên đang được cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Thanh Hà, nhờ báo cho người nhà được biết. Sau đó, do bệnh tình nguy kịch, ông Viên được chuyển đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa và mất tại đây.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, khoảng 12h20 ngày 20/4, có 7 người ăn uống tại Công ty Bất động sản Á Âu ở E16 khu 4 Đô thị Bình Minh và có dùng rượu của gia đình chị Lê Thị Phương (SN 1982 ở 50 Quang Trung, TP Thanh Hóa) - là Giám đốc Công ty Bất động sản Á Âu.

Anh Nguyễn Văn Thọ (SN 1981, trú tại tập thể ĐH Sư phạm Hà Nội), là Chủ tịch HĐQT Công ty Á Âu và ông Đặng Phạm Viên (SN 1966, Chi cục trưởng THADS thành phố Thanh Hóa) uống thử rượu thì bị ngộ độc, được đưa đi cấp cứu. Ông Viên sau đó tử vong.

Tại thời điểm này, có 6 người cùng ăn uống ở số nhà 50 Quang Trung, trong đó có chồng chị Phương là anh Trần Xuân Minh (SN 1974) cũng uống loại rượu trên và đã tử vong.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ xem nguồn gốc rượu mà bà Phương mang đến cũng như mối quan hệ của những người này.

Thanh Hóa: Hai mẹ con tử vong bất thường tại nhà riêng

Công an xuống hiện trường điều tra làm rõ vụ việc. Ảnh: Lao Động

Ngày 21/4, UBND xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc, 2 mẹ con tử vong bất thường tại nhà riêng.

Danh tính nạn nhân được xác định là chị Hoàng Thị X. ( xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) và con gái là cháu Vi Thị M. (6 tuổi).

Theo tin tức ban đầu, sáng sớm cùng ngày, cháu Vi Thị V. (10 tuổi, con gái chị X.) ngủ dậy rồi lay em gái nhưng không thấy em cử động. Hốt hoảng, cháu V. đi tìm mẹ thì thấy nắp giếng hở, khi nhìn xuống giếng thì thấy mẹ đang ở dưới đó. Ngay lập tức, cháu V. chạy sang báo ông ngoại.

Ngay sau đó, người dân đến kiểm tra thì phát hiện cháu M. đã tủ vong, chị X. được đưa lên khỏi giếng đi cấp cứu, nhưng cũng không qua khỏi.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Được biết, chị X. có 2 con gái, đang sống với gia đình bố mẹ đẻ và đang được hưởng chế độ bảo trợ xã hội.

Hiện nguyên nhân 2 mẹ con chết bất thường đang được Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ.

Nữ phó chủ tịch phường Bãi Cháy lên tiếng về việc có lời nói chưa phù hợp với chị bán rau

Ngày 21/4, thông tin từ UBND thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, đơn vị đã nhận được giải trình của bà Lê Thị Hiền, Phó Chủ tịch UBND phường Bãi Cháy về việc có lời nói không chuẩn mực trong khi thực thi nhiệm vụ.

Bà Lê Thị Hiền cho hay, vào chiều ngày 18/4, Tổ công tác đảm bảo trật tự đô thị của phường Bãi Cháy gồm 8 người, trong đó có công an, trật tự phường, do bà Phó chủ tịch phường làm tổ trưởng.

Khi tổ công tác đi tuần tra tại khu vực tổ 2, khu 7, phường Bãi Cháy thì thấy chị Vũ Chinh (31 tuổi, trú tại phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) đỗ xe dưới lòng đường và đang bán rau củ quả. Chiếc xe máy của chị Chinh lại xuống cấp, không đảm bảo an toàn để lưu thông, không có giấy phép đăng ký.

Theo bà Hiền, Tổ công tác đã kiên quyết yêu cầu về trụ sở làm việc nhưng chị Chinh sau khi xin không được đã có hành vi đẩy ngã bà Hiền. Thậm chí, chị Chinh sau đó còn rút con dao mang theo, rồi giơ lên nói lớn “nếu không cho, ai sờ vào sẽ chém…”.

Khi thấy chị Chinh bị kích động, bà Lê Thị Hiền đã yêu cầu tổ công tác thu giữ con dao và đưa về trụ sở phường để xử lý.

Trong đơn giải trình của mình, Phó chủ tịch phường Bãi Cháy cũng thừa nhận mình có nói lời chưa phù hợp. Tuy nhiên, bà Hiền giải thích là bản thân do bất ngờ về hành vi chống đối của chị Chinh nên không giữ được bình tĩnh. Ngoài ra bà Hiền cũng đề nghị chính quyền cho tổ chức họp báo để bản thân được giải trình.

Cũng trong ngày 21/4, trả lời báo chí, ông Đoàn Hồng Nam, Chủ tịch UBND phường Bãi Cháy cho biết, đơn vị đã xuống tận nhà xin lỗi và mời chị Chinh lên trụ sở làm việc, nhưng chị Chinh vẫn chưa đồng ý.

Theo ông Nam, chị Chinh đã yêu cầu phải mang xe đến tận nhà để trả cho chị.

“Chúng tôi đã xuống nhà xin lỗi, chị Chinh yêu cầu mang xe về tận nhà trả. Khi chúng tôi giao cho công an phường xử lý một số vi phạm của chị này, phía công an phường mời chị Chinh đến làm việc, nhưng người này không đồng ý và bảo phải mang xe và số rau đến tận nhà trả lại”, ông Nam thông tin.

Cũng theo ông Nam, qua các biên bản lưu giữ tại phường thì chị Chinh đã có 4 lần vi phạm trật tự đô thị trong tháng 4. Cụ thể là vào các ngày 11, 14, 16 và 18/4. Không những thế, trong các lần vi phạm này, chị Chinh đều tự ý bỏ về và không ký vào biên bản.

Bạch Hiền (t/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-moi-nong-nhat-hom-nay-2242020-thong-tin-moi-nhat-vu-cu-ong-co-12-cmnd-the-can-cuoc-a320527.html