+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự mới nóng nhất hôm nay 29/8/2020: Bàng hoàng phát hiện thi thể trẻ sơ sinh đang phân hủy trong chiếc vali "bí ẩn"

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 29/8/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 29/8/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 29/8/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 29/8/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Bàng hoàng phát hiện thi thể trẻ sơ sinh đang phân hủy trong chiếc vali "bí ẩn" tại phòng trọ

    Lực lượng chức năng lấy lời khai nhân chứng. Ảnh: Tri thức Trực tuyến

    Ngày 28/8, Công an quận Gò Vấp phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra vụ vali chứa thi thể trẻ em được phát hiện tại một nhà trọ trên địa bàn.

    Theo tin tức ban đầu, vào sáng cùng ngày, bà N. (chủ nhà trọ) đến phòng trọ trên đường số 14, quận Gò Vấp, TP.HCM để dọn dẹp phòng trọ. Khi mở cửa, bà N. ngửi thấy mùi hôi thối bốc ra từ chiếc vali khách thuê trọ để lại. Mở ra kiểm tra, bà N. thấy bên trong chiếc vali là bịch nylon màu đen, bốc mùi hôi thối.

    Nhận được tin báo, lực lượng chức năng Công an quận Gò Vấp phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, ghi nhận lời khai những người xung quanh. Qua khám nghiệm, nhà chức trách xác định bên trong bịch nylon là thi thể trẻ sơ sinh đang trong giai đoạn phân hủy.

    Thi thể đứa trẻ sau đó được cơ quan chức năng đưa đi khám nghiệm, xác minh điều tra nguyên nhân vụ việc.

    Theo bà N., căn phòng trọ này trước đây được 2 vợ chồng thuê ở cùng 3 đứa con. Tuy nhiên, cách đây vài hôm, họ đã trả phòng và dọn đi nơi khác. Sáng ngày 28/8, bà N. đến dọn phòng cho khách mới vào thuê thì phát hiện sự việc.

    Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

    Vụ bé gái ở Hà Nội nghi bị hiếp dâm trong vườn chuối: Nhiều lời đồn ác ý khiến gia đình nạn nhân khổ sở

    Ngày 28/8, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) vẫn đang tiếp tục làm rõ và truy tìm đối tượng nam thanh niên có hành vi chặn đường, hiếp dâm bé gái tên L. (12 tuổi, trú xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm) trong khu vực vườn chuối trên địa bàn vào tối ngày 23/8.

    Chia sẻ với PV tờ Pháp luật và Bạn đọc, bà H. (mẹ bé L., trú tại xã Kim Sơn, Gia Lâm) cho hay, sự việc xảy ra với con gái khiến gia đình hết sức đau lòng.

    Bà H. cho biết, những ngày qua, bà chỉ biết khóc vì thương con gái còn nhỏ tuổi chưa hiểu chuyện đã phải chịu sự việc đau đớn. Theo bà H., L. là con gái thứ 3 trong gia đình gồm 4 chị em. Ở nhà, cháu rất ngoan ngoãn, hiền lành và dịp nghỉ hè chỉ ở nhà phụ giúp bố mẹ làm việc nhà, bán hàng, khi đi chơi với bạn đều xin phép.

    Kể lại sự việc, bà H. cho hay, vào ngày 23/8, thấy bé A. (cháu gọi L. bằng cô họ ở Long Biên về chơi) đạp xe theo sau ông nội (bác của bé L.) đi tập thể dục nên L. đi cùng. Do sợ bị mắng vì đi theo nên hai bé L. và A. đạp xe cách người bác đi thể dục một đoạn khá xa. Đến khi đạp xe quay trở về tới đoạn đường tắt đi qua cánh đồng trồng chuối, cây ăn quả, cách cầu Bình Trù (Dương Quang) nối sang thôn Linh Quy (Kim Sơn) thì xảy ra sự việc.

    "Lúc mới đón về nhà, do cháu giấu nên gia đình chưa biết chuyện gì xảy ra. Khi thấy cháu có biểu hiện bất thường lúc tắm nên tôi gặng hỏi và sau đó, cháu mới kể lại sự việc. Gia đình đã trình báo ngay với công an", bà H. nói.

    Bà H. cho hay, theo lời kể của hai bé, vào thời điểm xảy ra sự việc, cháu A. chạy thoát được nhưng không dám kêu hét vì quá sợ còn cháu L. vì sợ hãi, lại bị đối tượng kẹp cổ nên phải dắt xe đi theo, rồi ép vào khu vực vườn chuối.

    Sau khi cháu A. chạy được đến chỗ một nhà người dân gần đó, mượn điện thoại gọi về cho người nhà ra đến nơi thì mọi việc đã xảy xong và đối tượng đã bỏ đi mất.

    "Do khu vực đó không có đèn đường, mấy trang trại không lắp camera nên không ghi lại được hình ảnh gì.

    Các cháu còn bé lại quá sợ hãi nên cũng chỉ nhớ được một phần nào đó về nhận dạng nên giờ gia đình giờ chỉ mong sao, cơ quan công an sẽ sớm tìm được đối tượng, xử lý theo quy định pháp luật", bà H. bày tỏ.

    Cũng theo bà H., hiện sức khỏe của L. đã ổn định. Tuy nhiên, gia đình đang rất khổ sở vì nhiều lời đồn đại ác ý.

    "Con gái tôi hiện sức khoẻ ổn định, ở nhà nhưng họ lại đồn bị nọ kia, thậm chí đi viện chưa về. Không những thế, sự việc bé mà họ đồn lên thành lớn, đủ kiểu.

    Giờ cũng chuẩn bị năm học mới nên gia đình đang tính có khi phải chuyển cháu đi nơi khác mà phải thật xa đây để không phải tiếp xúc với các bạn, tránh những lời bàn tán ác ý, sai sự thật", bà H. nói thêm.

    Liên quan đến vụ việc, ngày 27/8, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) phát đi thông báo, khẩn trương truy tìm đối tượng có hành vi "Hiếp dâm trẻ em" xảy ra tại xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm.

    Theo đó, khoảng 18h30 ngày 23/8, cháu L.T.L, SN 2008 (trú tại xã Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội) cùng cháu L.P.M.A (SN 2009, trú tại Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội) đèo nhau bằng xe đạp đi chơi (cháu L. đèo M.A) từ thôn Linh Quy, xã Kim Sơn đến thôn Bình Trù, xã Dương Quang, huyện Gia Lâm.

    Đến 19h10 cùng ngày, khi 2 cháu quay về đến đoạn đường tắt cách cầu Bình Trù khoảng 300m thì một nam thanh niên đi xe máy vượt qua (hướng Dương Quang sang Linh Quy) khoảng 50m thì đỗ xe lại lề đường.

    Khi 2 cháu đi tới, đối tượng chặn xe lại làm xe đạp bị đổ, rồi từ phía sau kẹp cổ cháu L. Cháu M.A sợ quá nên bỏ chạy.

    Đối tượng này đã bắt cháu L dắt xe đạp đi theo khoảng 50 mét, sau đó bế cháu L. vào vườn chuối gần đó và thực hiện hành vi hiếp dâm. Thực hiện xong hành vi, đối tượng bỏ đi về hướng xã Dương Quang.

    Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Gia Lâm đã có thông tin về đặc điểm của đối tượng và phương tiện cần truy tìm. Theo đó, đối tượng khoảng 30 tuổi, cao khoảng 1m65, tóc để bình thường, dáng người gầy, mặc áo phông và quần sóc tối màu, đi dép lê, nói giọng Bắc.

    Chiếc xe mà đối tượng sử dụng mang nhãn hiệu Honda Dream, yếm màu trắng, không có giỏ xe, gương bên phải không có ốp, mặt gương mà chỉ có tay gương.

    Công an huyện Gia Lâm đề nghị, nếu người dân phát hiện đối tượng và phương tiện có đặc điểm như trên xin báo về Đội Cảnh sát điều tội phạm về trật tự xã hội - Công an huyện Gia Lâm, để phối hợp giải quyết. Số điện thoại: 024.38769664, hoặc gọi trực tiếp cho đồng chí Tùng, số điện thoại 0984583555.

    Thông báo khẩn của Sở Y tế Hà Nội liên quan đến BN1038

    Thông báo của sở Y tế Hà Nội. Ảnh chụp màn hình

    Cụ thể, trường hợp được xác định dương tính với SARS-CoV-2 là nam giới, 23 tuổi, quê quán: Bà Rịa Vũng Tàu, địa chỉ tạm trú: 58B Bà Triệu, Hàng Bài, Hoàn Kiếm. Là công dân Việt Nam trở về từ Nga ngày 10/8/2020, được cách ly tập trung tại Hải Dương (ở cùng phòng với BN1034 có xét nghiệm lần 2 dương tính ngày 25/8/2020).

    Sau khi kết thúc cách ly ngày 25/8, bệnh nhân về tạm trú tại Hoàn Kiếm để đợi bắt tàu về quê thì nhận được thông báo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương cho biết BN1034 ở cùng phòng có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

    Khi nhận được thông tin trên, TTYT quận Hoàn Kiếm đã lấy mẫu xét nghiệm cho nam thanh niên này và chuyển cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao tại Nam Từ Liêm. Ngày 28/8/2020, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân này có mã số BN1038.

    Liên quan đến BN1038, Sở Y tế Hà Nội ra thông báo khẩn tìm người tiếp xúc gần: ai là người lái xe ô tô bốn chỗ màu vàng, (không rõ loại xe) đã nhận chở 01 hành khách là nam giới 23 tuổi từ khu vực Ga Hà Nội đến địa chỉ 58B Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội trong khoảng thời gian 10h00, ngày 25/8/2020 cần liên hệ ngay với cơ sở y tế gần nhất hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0969.082.115 hoặc 0949.396.115 để được tư vấn hỗ trợ.

    Diễn biến mới vụ clip hai mẹ con trói tay chân, dùng dép đánh mặt bố ở Chương Mỹ

    Ngày 28/8, Công an xã Nam Phương Tiến (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đã có báo cáo về vụ việc người đàn ông bị vợ con trói tay chân, dùng dép đánh vào mặt khiến dư luận xôn xao.

    Theo đó, khoảng 21h30 ngày 25/8, ông L.Đ.T (47 tuổi, trú tại địa bàn) xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với bà C.T.H (49 tuổi, vợ ông T).

    Quá trình này, ông T. chửi lớn: “Con lớn rồi ngủ cùng mẹ để sàm sỡ với nhau à”. Bức xúc vì chồng ăn nói không chừng mực, bà H. đã chỉ đạo con trai là L.Đ.P (16 tuổi) dùng dây thừng trói tay và chân chồng, để nằm giữa sân nhà.

    Sau đó, bà H. dùng chân đá nhiều phát vào bụng ông T., còn P. dùng dép tổ ong đánh liên tiếp vào vùng mặt, đầu của bố. Quá trình đánh ông T., hai mẹ con bà H. cũng liên tục to tiếng, quát mắng ông T.

    Phát hiện sự việc, nhiều người dân đã tới can ngăn và cởi trói cho ông T.

    Sau khi xảy ra sự việc, Công an xã Nam Phương Tiến đã mời các bên liên quan lên làm việc. Qua kiểm tra, ông T. không có thương tích gì đáng kể. Ông T. cũng không có đơn đề nghị đưa vụ việc ra pháp luật và xin được giải quyết trong nội bộ gia đình.

    UBND xã Nam Phương Tiến đã thành lập tổ công tác để tiến hành hoà giải đối với ông T. cùng vợ và các con. Trong cuộc hòa giải, cả ông T., bà H. và P. đều đã nhận ra lỗi của mình và hứa không tái phạm.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-moi-nong-nhat-hom-nay-2982020-bang-hoang-phat-hien-thi-the-tre-so-sinh-dang-phan-huy-trong-chiec-vali-bi-an-a336889.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan