Hàng nghìn người đổ về tạ lễ cuối năm, Phủ Tây Hồ chật cứng


Chủ nhật, 06/01/2019 | 14:40


Hôm nay (6/1), tức ngày 1 tháng Chạp năm Mậu Tuất, hàng nghìn người từ khắp nơi đổ về đây để làm lễ tạ cuối năm.

Phủ Tây Hồ được xem là một trong những chốn linh thiêng để cầu tài lộc. Hôm nay (6/1), tức ngày 1 tháng Chạp năm Mậu Tuất, hàng nghìn người từ khắp nơi đổ về đây để làm lễ tạ cuối năm.

Tết đến Xuân về là điểm khởi đầu cho một năm mới với nhiều mong ước, khát vọng mới tốt đẹp. Dịp đầu xuân năm mới, người Việt Nam thường có phong tục đi lễ đền, chùa với mong muốn tìm được sự bình an, gạt bỏ đi những muộn phiền, lo âu của năm cũ và cầu mong những may mắn, hạnh phúc, tài lộc trong năm mới.

Cũng bởi vậy, mà những ngày giáp Tết, nhiều đền, chùa, miếu phủ tấp nập dòng người đổ về tạ lễ cuối năm.

Phủ Tây Hồ, thuộc phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội, thờ Mẫu Liễu Hạnh được cho là một trong những chốn linh thiêng của đất Kinh kỳ. Vào ngày mùng 1 Âm lịch cuối cùng của năm Mậu Tuất, hàng nghìn người từ khắp nơi đổ về Phủ làm lễ tạ.

Theo người dân địa phương, dịp cuối năm, Phủ Tây Hồ thường đông không kém thời điểm đầu năm với hàng nghìn người hành hương trả lễ. Cao điểm nhất là vào các ngày mùng 1, rằm tháng Chạp.

Phủ Tây Hồ không chỉ là chốn linh thiêng, là điểm đến cầu may mắn, tài lộc, tình duyên, mà khách đến với Phủ còn được thưởng ngoạn cảnh đẹp hữu tình của sông nước mênh mông.

Hình ảnh dòng người nườm nượp đổ về Phủ Tây Hồ trả lễ cuối năm:

Những ngày cuối năm này, phủ Tây Hồ nhộn nhịp đón nhiều gia đình và du khách về lễ tạ, cầu phúc - Ảnh: Dân Việt

Không gian phía trong chật hẹp, nhiều người đành đứng chờ đợi đến lượt đặt lễ, cầu khấn - Ảnh: Dân Việt

Càng về chiều, lượng người đổ về đây càng đông khiến lối vào phủ tắc nghẽn - Ảnh: Dân Việt

Ai cũng cố gắng tìm chỗ đặt lễ - Ảnh: Dân Việt
Ban quản lý phải huy động hàng chục xe đẩy để thu gom hoa sau khi làm lễ - Ảnh: VOV

Quỳnh Chi  (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hang-nghin-nguoi-do-ve-ta-le-cuoi-nam-phu-tay-ho-chat-cung-a258110.html