Kẻ lang thang giết người vô cớ chỉ vì cần chỗ ngủ


Thứ 7, 04/08/2018 | 00:35


Bực tức vì phải chờ lấy võng ngủ quá lâu, Huy đã lấy dao giấu ở bãi cỏ bất ngờ tấn công khiến nạn nhân tử vong.

Bực tức vì phải chờ lấy võng ngủ quá lâu, Huy đã lấy dao giấu ở bãi cỏ bất ngờ tấn công khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 3/8, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Minh Huy (32 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ) về tội "Giết người".

Theo báo Pháp luật TPHCM, khoảng 14 giờ ngày 14/2/2018, Huy đến bãi đất trống thuộc ấp Phụng Quới A, thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ tìm chỗ ngủ trưa thì thấy ông Đ.V.B (58 tuổi) đang nằm ngủ trên võng giăng vào thân cây.

Huy ngồi chờ để khi ông B. thức giấc đi về sẽ lên võng nằm ngủ nhưng ngồi quá lâu, Huy tức giận, nảy sinh ý định dùng dao đâm ông B.

Huy đi đến bụi cỏ gần đó lây cây dao mác đã giấu từ trước đi đến chỗ ông B. đang nằm ngủ bất ngờ tấn công khiến ông B. giật mình, thức giấc la lên kêu cứu. Khi ông B. bước đi được 4m thì gục xuống đất bất tỉnh.

Gây án xong, Huy bỏ trốn thì bị cảnh sát bắt giữ gần hiện trường gây án.

Tại phiên toà, Huy khai có quen biết và là hàng xóm với nạn nhân. Trước xảy ra sự việc, ông Bình có nói Huy rằng "không lo đi làm, chỉ lo đi ăn nhậu". Từ lý do này, Huy ghét nạn nhân.

Nhớ lại chuyện một tuần trước bị ông Bình nói là "không lo làm, chỉ lo ăn nhậu" nên Huy lấy dao đâm chết người.

Được biết, Huy là đối tượng sống lang thang, không nhà không cửa lại nghiện mà túy. Hoàn cảnh gia đình bị cáo có cha chết sớm, mẹ bỏ đi không nuôi dạy con. 

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, thể hiện tính côn đồ, xâm phạm đến tính mạng con người, gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại địa phương nên tuyên phạt bị cáo mức án chung thân. 

Thu Hằng (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ke-lang-thang-giet-nguoi-vo-co-chi-vi-can-cho-ngu-a238798.html