Kỳ lạ: Nữ bác sĩ quyết không tắm gội một tháng, mặc kệ người bốc mùi


Thứ 3, 19/06/2018 | 03:12


Cùng sự kiện

Suốt 30 ngày ở cữ sau sinh, nữ bác sĩ Terry Loong (Anh) không tắm rửa hay gội đầu, vì cô cho rằng việc kiêng cữ này sẽ tốt cho sức khỏe của bản thân và em bé.

Suốt 30 ngày ở cữ sau sinh, nữ bác sĩ Terry Loong (Anh) không tắm rửa hay gội đầu, vì cô cho rằng việc kiêng cữ này sẽ tốt cho sức khỏe của bản thân và cả em bé. 

Tháng 4/2016, nữ bác sĩ Terry Loong (Anh) đón chào con trai đầu lòng Matthew. Để đảm bảo sức khỏe cho cả hai mẹ con, Loong quyết định ở cữ theo cách của phụ nữ Á châu và không tắm suốt một tháng trời.

Chia sẻ với News, bác sĩ Loong cho biết cô lớn lên trong gia đình gốc Malaysia và từng nhiều lần chứng kiến mẹ ở cữ. "Tôi là chị của bốn đứa em nên hiểu rõ mẹ ở cữ như thế nào", nữ bác sĩ kể. "Ở cữ rất phổ biến ở châu Á. Không chỉ hạn chế nguy cơ bệnh tật, nó còn cho chị em thời gian hồi phục và gắn bó hơn với đứa trẻ".

Một ngày sau khi sinh Matthew, Loong trở về nhà. "Cơ thể tôi dính đầy máu và mồ hôi, tóc thì bết lại và cơ thể bốc mùi nhưng tôi không quan tâm. Đó là trạng thái tự nhiên nhất của con người", bà mẹ 40 tuổi giải thích. Loong chỉ rửa vùng kín do trước đó phải khâu, còn lại không hề tắm rửa hay gội đầu. Khi tóc quá bết, cô rắc một ít bột lên đầu để hút bớt chất bẩn. 

Bác sĩ Loong bên con trai Matthew. Ảnh: PA Real life

Ngoài việc kiêng tắm, Loong không làm việc nặng, chỉ ở trong nhà, không tiếp khách. Cô thậm chí không mở cửa sổ và đi dạo quanh vườn. "Sinh nở đòi hỏi năng lượng khổng lồ. Ở cữ cho phép tôi chuẩn bị cả về mặt thể chất lẫn tinh thần để làm người mẹ tốt", nữ bác sĩ nói. Mỗi ngày, Loong đọc sách và dành thời gian bên Matthew. 

Ngoài ra, bà mẹ này cũng "kiêng" hoàn toàn mạng xã hội và hạn chế sử dụng các thiết bị điện tử. Các loại thực phẩm cô ăn chỉ bao gồm đồ dễ tiêu hóa và giàu dinh dưỡng như súp, cháo nấu với các loại thảo mộc. 

Tuy kiêng cữ nghiêm ngặt 1 tháng nhưng Loong khẳng định cô không hề cảm thấy mệt mỏi hay buồn chán. Cô cảm thấy việc chỉ ở nhà và chăm con giúp tăng cường mối liên hệ tình cảm trong gia đình. Cô cũng tin rằng việc kiêng cữ đã giúp bản thân tránh được những biến chứng sau sinh như táo bón, đau lưng, rụng tóc và trầm cảm sau sinh.

Trải qua một tháng, Loong kết thúc thời gian ở cữ và trở lại nếp sinh hoạt bình thường. "Lần đầu tắm, cơ thể tôi ra rất nhiều da chết, cứ như tôi vừa bước ra từ một cái kén", nữ bác sĩ miêu tả. "Chồng tôi còn thở phào: 'Ơn Chúa, cuối cùng em đã được tắm'". 

Tuy phải ở trong tình trạng "không được sạch sẽ", nhưng Loong khẳng định ở cữ giúp cô gắn bó với Matthew nhiều hơn. "Ở cữ chẳng đẹp đẽ tí nào nhưng vô cùng quan trọng. Nếu sinh thêm con, chắc chắn tôi sẽ ở cữ tiếp", nữ bác sĩ chia sẻ. 

Kiều Trang (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ky-la-nu-bac-si-quyet-khong-tam-goi-mot-thang-mac-ke-nguoi-boc-mui-a233456.html