Thêm một phụ nữ chết đuối khi thả cá phóng sinh ngày 23 tháng Chạp


Thứ 2, 28/01/2019 | 15:08


Cùng sự kiện

Một phụ nữ 38 tuổi ở TP.HCM trong lúc thả cá phóng sinh ngày 23 tháng Chạp đã bị trượt chân ngã xuống sông, chết đuối thương tâm.

Một phụ nữ 38 tuổi ở TP.HCM trong lúc thả cá phóng sinh ngày 23 tháng Chạp đã bị trượt chân ngã xuống sông, chết đuối thương tâm.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 9h ngày 28/1, chị Đ.T.N.A (38 tuổi, ngụ quận 9, TP.HCM) cùng con trai 7 tuổi ra bờ sông Rạch Chiếc gần đường Dương Đình Hội (phường Phước Long B, quận 9, TP.HCM) thả cá tiễn ông Công, ông Táo. Trong lúc thả cá chị A. bị trượt chân ngã xuống nước rồi mất tích. Chứng kiến vụ việc, con trai 7 tuổi chạy đi tìm người dân kêu cứu.

Khu vực tìm thấy thi thể chị A. Ảnh: Vietnamnet

Nhận thông tin, lực lượng cứu hộ cứu nạn quận 9 có mặt tìm kiếm. Đến hơn 12h trưa cùng ngày, thi thể người mẹ xấu số được tìm thấy cách đó 10m. Sau đó, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Được biết, trước đó vào khoảng 16h ngày 27/1, anh Nguyễn Văn H. (SN 1979, trú tại phường Quang Trung, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương) cùng con trai mang cá ra sông Thái Bình thả phóng sinh. Trong lúc thả cá, anh H. bị trượt chân ngã xuống sông. Do không biết bơi nên nạn nhân bị nước cuốn đi mất tích.

Ngay sau đó, người nhà nạn nhân cùng cơ quan chức năng đã tiến hành tìm kiếm nạn nhân nhưng không thấy. Tới khoảng 9h ngày 28/1, thi thể anh H. đã được tìm thấy trên sông Thái Bình, đoạn gần cầu Phú Lương cũ.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/them-mot-phu-nu-chet-duoi-khi-tha-ca-phong-sinh-ngay-23-thang-chap-a261332.html