Jessica Minh Anh tiếp tục gây ấn tượng với sàn diễn thời trang nổi lộng lẫy


Thứ 7, 18/06/2016 | 00:28


(ĐSPL) - Nhà sản xuất sàn diễn sáng tạo nhất thế giới ngày hôm qua một lần nữa đã gây ấn tượng với show thời trang nổi tiếng của cô trên sông Sen.

(ĐSPL) - Nhà sản xuất sàn diễn sáng tạo nhất thế giới ngày hôm qua một lần nữa đã gây ấn tượng với show thời trang nổi tiếng của cô trên sông Sen.

J Summer Fashion Show 2016, với bảy bộ sưu tập thời trang cao cấp và kim cương tại Paris, đã góp phần củng cố vị thế  và tầm ảnh hưởng toàn cầu của Jessica Minh Anh trong lĩnh vực thời trang. Theo tổng biên tập Catherine Schwaab của tờ Paris Match “Jessica Minh Anh đang làm lay động thế giới thời trang với sự thông minh, tài năng, và vẻ đẹp có một không hai”. 

Cùng với show thời trang thành công vang dội trên biển tại Sydney vào đầu năm nay, J Summer Fashion Show đã cho thấy chủ đề trong năm 2016 của Jessica Minh Anh là “các sàn diễn thời trang  trên mặt nước”.


Khách mời được bố trí ngồi đối diện với những ô cửa sổ kính đa diện của Le Jean Bruel để xem người mẫu bước đi phía trước mặt trong khi du thuyền đang chạy. Kết quả là, những kỳ quan về kiến trúc như Tháp  Eiffel, Nhà thờ Đức Bà và 37 cây cầu đã trở thành phông nền tự nhiên cho sàn catwalk độc đáo này. 


Một bức chân dung hoàn hảo của vẻ đẹp hiện đại với năng lượng vô hạn, Jessica Minh Anh đã mở đầu show thời trang rất được mong đợi này trong bộ váy đa sắc màu và nổi bật của nhà thiết kế người Đức Miranda Konstantinidou.

Tiếp theo màn xuất hiện gây choáng ngợp của siêu mẫu gốc Việt là một dàn người mẫu trong những chiếc váy lụa được thiết kế tinh xảo kết hợp với những bộ trang sức mang phong cách kiến trúc. Bộ sưu tập của Miranda, với nhiều chi tiết sang trọng cổ điển, được định nghĩa là “cao cấp nhưng vẫn thoải mái”. 

Quay trở lại với sàn catwalk đầy hình tượng của Jessica Minh Anh, nhà thiết kế thời trang tài năng người Pakistan, Syeda Amera đã trình diễn một bộ sưu tập thời trang đầy quyến rũ lấy cảm hứng từ kiến trúc nguy nga của Tháp Eiffel.

Mỗi thiết kế đều được thêu rất cầu kỳ và được tô điểm với họa tiết khối 3 mặt và những đường cắt táo bạo. Sử dụng các chất liệu cao cấp, bộ sưu tập của Syeda đã bổ sung nét sang trọng cho sự kiện ngoạn mục này. 


Tiếp theo, nhà thiết kế người Ba Lan, Teresa Rosati đã biến hình ảnh cổ điển thành chủ nghĩa lãng mạn của thời đại với việc sử dụng chất liệu lụa tơ tằm tự nhiên, ren và vải trong suốt. Bộ sưu tập đen trắng tên là “Những khuôn mặt của tình yêu” của cô đã giới thiệu nét nữ tính hiện đại với những đường viền cổ áo được khoét sâu và những đường cong gợi cảm. 


Nhà thiết kế đồ trang sức Iceland, Jóhannes Ottósson, đã trình diễn một bộ sưu tập vàng nạm kim cương lấy cảm hứng từ thiên nhiên hùng vĩ của quê hương ông. Các thiết kế tối giản với kiểu dáng hiện đại của NOX đã đưa ra khái niệm cổ điển đương đại thực sự. Một bậc thầy của việc cân bằng giữa cái đẹp hiếm có với phong cách thủ công hoàn hảo, Johannes đã dễ dàng khắc họa thành công vẻ đẹp sang trọng để những viên kim cương được tỏa sáng hết cỡ. 

Đồng hành với những thiết kế trang sức tinh tế là bộ sưu tập vải lụa in hoa của thương hiệu Ukraine, LaFress, người biết cách đưa những thiết kế nhẹ nhàng tuyệt đẹp lên một sàn diễn lớn.

Các mẫu thiết kế được lấy cảm hứng từ hình ảnh những bông tuyết nhỏ trên đỉnh nũi cao hùng vĩ, được mô tả là sự pha trộn giữa cảm xúc và trí tưởng tượng thông qua việc sử dụng những màu sắc tự nhiên với một số chi tiết được thiết kế tối hơn. Sự xuất hiện của hoạ tiết hoa làm nổi bật bộ sưu tập. 


Hoa hồng vốn được coi là có vẻ đẹp lâu bền có thể tồn tại trong những môi trường khắc nghiệt nhất, nhà thiết kế thời trang người Ả rập Xêut, Ot Kutyr Turk Jadallah, đã trình diễn một bộ sưu tập vượt thời gian bằng cách sử dụng màu đỏ và màu be phối hợp với màu đen và trắng. Chất liệu vải mềm được pha trộn một cách đầy nghệ thuật với đường thêu cách điệu nhằm nhấn mạnh cả sự mong manh lẫn sức mạnh vượt trội. 


Bộ sưu tập cuối cùng của nhà thiết kế haute couture người Lebanon, Antoine Kareh, lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của những chiếc cánh bướm và bản chất tự do của cây bồ công anh. Nhà thiết kế tiết lộ một sự pha trộn nhiều lớp với những đường cắt mang tính kiến trúc làm nổi bật lên cơ thể của người phụ nữ và tạo ra sự nữ tính vô tận.



Kết thúc show diễn đầy mê hoặc,  Jessica Minh Anh xuất hiện trong một chiếc váy màu trắng được thêu hàng ngàn con bướm đầy màu sắc kết hợp với chiếc áo choàng dài 5 mét. Thiết kế tuyệt đẹp này làm nổi bật lên những đường cong hoàn hảo của Jessica và mang đến cho khán giả cảm giác choáng ngợp trong sự gợi cảm và quyến rũ. 

J Summer Fashion Show 2016 đã đánh dấu show diễn thời trang thành công thứ 14 của Jessica Minh Anh kể từ khi cô tổ chức sàn diễn thời trang lịch sử tại Cầu Tháp London. Nữ hoàng của các sàn catwalk không tưởng đã liên tục thu hút sự chú ý của toàn thế giới với những tác phẩm sân khấu của mình. Cô đã bắt đầu lên kế hoạch cho hiện tượng tiếp theo tại Mỹ.

“Tôi tin rằng những thiết kế xuất sắc nhất phải được trình diễn tại những địa điểm hoành tráng nhất với những ý tưởng sáng tạo đặc biệt. Mục tiêu của tôi biến các ý tưởng đó thành hiện thực trong mọi hoàn cảnh”, Jessica Minh Anh nói. 

Tiểu Quỳnh

Nguồn: Người đưa tin

Mời độc giả xem thêm video giải trí:

[mecloud]LRKDsmbM6y[/mecloud]

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/jessica-minh-anh-tiep-tuc-gay-an-tuong-voi-san-dien-thoi-trang-noi-long-lay-a135737.html