+Aa-
    Zalo

    Chiều nay (8/3), đối tượng cưỡng hôn cô gái trong thang máy hứa lên công an trình diện

    ĐS&PL Sau nhiều lần động viên, người đàn ông sàm sỡ cô gái trẻ trong thang máy ở Hà Nội đã hẹn chiều ngày 8/3 sẽ tới cơ quan công an trình diện, làm việc.

    Sau nhiều lần động viên, người đàn ông sàm sỡ cô gái trẻ trong thang máy ở Hà Nội đã hẹn chiều ngày 8/3 sẽ tới cơ quan công an trình diện, làm việc.

    Mới đây vụ việc chị P.H.V. (20 tuổi, hiện đang là sinh viên của một trường đại học đóng trên địa bàn Hà Nội) bị đối tượng nam giới cưỡng hôn khi đang trong thang máy của tòa chung cư Golden Palm, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân (Hà Nội) gây xôn xao dư luận.

    Người đàn ông ép sát cô gái vào vách thang máy và có những hành vi xúc phạm cơ thể cô giá trẻ. Ảnh cắt từ clip.

    Ngay sau khi vụ việc xảy ra chị V. đã trình báo ban quản lý toà nhà và Công an phường Nhân Chính. Ngay trong ngày 4/3, công an phường đã xác định được người đàn ông có hành vi bất nhã, tuy nhiên người này đã không đến làm việc theo lịch hẹn của công an. Buổi làm việc dự kiến diễn ra vào chiều 6/3 đã bị hoãn lại.

    Liên quan đến vụ việc này, ngày 8/3, trung tá Đinh Tuấn Thành, Trưởng Công an quận Thanh Xuân cho biết, đơn vị đã liên hệ được với người đàn ông có hành vi cưỡng hôn cô gái trẻ trong thang máy chung cư Golden Palm.

    Trung tá Thành cho hay, có thể sau khi sự việc được chia sẻ trên các phương tiện truyền thông làm người đàn ông trên sợ không dám lên trình diện. Tuy nhiên sau nhiều lần động viên, người đàn ông này hẹn sáng nay (8/3) sẽ đến trình diện, tuy nhiên vì một số lý do gì đó nên người này đã báo lại trong chiều nay sẽ lên trình diện, làm việc với công an.

    Trưởng Công an quận Thanh Xuân cũng cho biết thêm, người đàn ông trên nói đến nhà người thân ở chung cư Golden Palm chơi chứ không phải cư dân trong toà nhà. Trước mắt, công an sẽ làm việc được với người này, lấy lời khai, xác định các hành vi sau đó sẽ có kết luận và hướng giải quyết cụ thể.

    Trước đó, như đã đưa tin, khoảng 22h ngày 4/3, chị P.H.V (20 tuổi, là sinh viên một trường đại học tại Hà Nội) vào thang máy của chung cư Golden Palm (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) để đi lên phòng. Khi thang đến đến tầng 19, trong thang chỉ còn lại chị V. và một người đàn ông lạ mặt ăn mặc lịch sự. Người đàn ông này đã chủ động xin số làm quen nhưng bị chị V. từ chối.

    Sau khi làm quen không thành, lợi dụng lúc thang máy vắng người, người đàn ông chặn cửa thang máy không cho chị V. đi ra ngoài và có những hành động sàm sỡ, xúc phạm tới cơ thể của chị V. Trong lúc cố gắng vùng vẫy, chống cự, chị V. bị trầy xước ở mũi và tay. “Người đàn ông này khoảng 40 - 50 tuổi, mặc sơ mi màu ghi tím, quần âu”, chị V. nhớ lại.

    Ngay sau khi thoát được ra khỏi người đàn ông và rời khỏi thang máy, chị V. đã xuống trình báo ban quản lý tòa nhà, đồng thời xin lại hình ảnh do camera ghi lại và trình báo sự việc tới cơ quan công an.

    Thu Hằng(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chieu-nay-83-doi-tuong-cuong-hon-co-gai-trong-thang-may-hua-len-cong-an-trinh-dien-a265727.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan