Gia đình trúng xổ số 92 tỷ phải đóng cửa vì nhiều người đến nhận quà


Thứ 4, 19/10/2016 | 13:13


(ĐSPL) - Rất nhiều người nghèo đã tìm đến nhà ông Thái từ sáng sớm để chờ được phát quà, tiền từ thiện.

(ĐSPL) - Rất nhiều người nghèo đã tìm đến nhà ông Thái từ sáng sớm để chờ được phát quà, tiền từ thiện.

Theo thông tin từ Tri thức trực tuyến, sáng 19/10, chính quyền phường 8, TP Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh) cử nhiều dân phòng và dân quân tự vệ ở khóm 7 đến khu vực nhà ông Nguyễn Quốc Thái (Ba Thái, 58 tuổi) để "lập chốt" giữ gìn an ninh trật tự do hai ngày qua có rất nhiều người đến tìm người trúng số kiểu Mỹ trên 92 tỷ đồng xin tiền.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, hiện nay phía gia đình chị Đào vẫn đóng kín cửa, không tiếp khách.

Theo chị Kim Thị Ngọc Tam (ngụ xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh), từ sáng sớm, chị đã ẵm theo đứa con nhỏ, đi cùng nhiều người hàng xóm đến nhà chị Đào chờ nhưng không thấy gia đình chị mở cửa.

Người dân nghèo, người bán vé số tìm đến nhà chị Đào.

“Nghe nói nhà ông Nguyễn Quốc Thái (59 tuổi, cha chị Đào) trúng xổ số tiền tỷ nên từ sáng tôi rủ người hàng xóm đến đây mong được nhận quà, gạo. Gia đình chúng tôi nghèo, đi làm thuê, làm mướn kiếm sống nên có hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn. Tuy nhiên, đến đây gia đình trúng số đã đóng cửa, có thể mấy ngày sau mới phát quà” - chị Tam nói.

Không chỉ có người nghèo, nhiều người bệnh tật, người bán số cũng đến nhà chị Đào khiến tình hình an ninh trật tự tại địa phương bất ổn. Trước tình hình trên, lực lượng chức năng địa phương phải đến để can thiệp.

Ông Trương Triều Minh - Trưởng ban công tác mặt trận khóm 7 thông tin, gần chục cán bộ được phân công trực tại khu vực nhà chị Đào để giải thích cho bà con không tụ tập đông người. Thế nhưng hết nhóm này đến nhóm khác đến đây mong được hỗ trợ tiền.

Chị Đào mua tờ vé số điện toán từ một người bán vé số dạo tên An và đã trúng được hơn 92 tỷ đồng. Thông tin trên đã lan rộng khắp tỉnh Trà Vinh và các địa phương lân cận. Bởi đây là trường hợp đầu tiên ở Việt Nam có người trúng số với số tiền rất lớn.

Ngay sau biết mình trúng số, chị Đào đã nhờ cha ruột mình cùng các anh em trong gia đình thuê xe lên TP.HCM nhận giải. Trao đổi với báo chí về số tiền mình may mắn có được, chị Đào cho biết, sau khi nhận giải, gia đình sẽ tổ chức trao tặng 400 phần quà (mỗi phần gồm 25 kg gạo và 200.000 đồng tiền mặt cho bà con nghèo)...

Trước đó, theo yêu cầu  của ông Thái(người nhận giải thưởng), Vietlott tổ chức buổi lễ bảo đảm bí mật cá nhân nhưng được phép công bố thông tin tên, địa chỉ tỉnh thành đang cư trú và hình ảnh che mặt liên quan đến người này.

Theo quy định Nhà nước, ông Thái phải nộp thuế thu nhập cá nhân hơn 9,2 tỷ đồng vào ngân sách nên số tiền thực nhận còn gần 83 tỷ đồng.

Đây là số tiền thưởng cao kỷ lục của ngành xổ số Việt Nam. Ông Thái đã nhận tiền một lần qua hình thức chuyển khoản.


Quang Hưng (Tổng hợp)
Nguồn: Nguoiduatin

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/gia-dinh-trung-xo-so-92-ty-phai-dong-cua-vi-nhieu-nguoi-den-nhan-qua-a166812.html