Vụ anh chém 5 người gia đình em ruột thương vong ở Hà Nội: Tình người ấm áp trong cơn hoạn nạn


Thứ 3, 03/09/2019 | 02:09


Cùng sự kiện

"Chúng tôi đã vận động các bà mẹ đang nuôi con trong xóm chung tay vắt cho cháu sữa uống để cháu không rơi vào cảnh đói khát", lãnh đạo xã Hồng Hà nói.

"Chúng tôi đã vận động các bà mẹ đang nuôi con trong xóm chung tay vắt cho cháu sữa uống để cháu không rơi vào cảnh đói khát", lãnh đạo xã Hồng Hà, nơi xảy ra vụ anh chém 5 người gia đình em ruột cho hay.

Cuối ngày 2/9, chính quyền xã Hồng Hà (huyện Đan Phượng, Hà Nôi) cùng người thân đã lo xong hậu sự cho 4 nạn nhân xấu số trong vụ thảm án anh trai truy sát cả gia đình em ruột.

Đám tang của họ có nhiều hàng xóm, bạn bè cùng người dân nơi khác đến dự, chia sẻ nỗi đau mất mát.

Người nhà đau đớn trước thảm cảnh anh chém cả gia đình em trai 5 người thương vong.

Như đã đưa tin trước đó, trong vụ án này ông Nguyễn Văn Hải (SN 196); chị Nguyễn Thị Bắc (SN 1988, con ông Hải); bà Doãn Thị Việt (SN 1970, vợ ông Hải); cháu Nguyễn Huyền M. (SN 2018, cháu nội ông Hải) bị ông Nguyễn Văn Đông (SN 1966, anh trai ông Hải) truy sát tử vong.

Anh Nguyễn Văn Hiệp (27 tuổi, con trai ông Hải) kịp thời chạy được ra ngoài nên thoát khỏi lưỡi dao oan nghiệt của người bác ruột. Chị Đỗ Thị Nhung (vợ anh Hiệp) bị chém trọng thương, đang cấp cứu tại bệnh viện 198 (Hà Nội), tình trạng sức khỏe đã tiến triển tốt hơn.

Một người nữa may mắn thoát nạn là bé gái mới sinh được hơn 1 tháng tuổi - con của nạn nhân Nguyễn Thị Bắc, cháu ngoại ông Hải.

Theo người thân của ông Hải cho biết, chị Bắc vừa mới ở nhà nội đưa con xuống nhà bố mẹ đẻ chơi vào tối 31/8 thì sáng hôm sau xảy ra chuyện.

Trao đổi với báo Tổ Quốc, lãnh đạo UBND xã Hồng Hà cho hay, thời điểm ông Nguyễn Văn Đông gây án, cháu bé hơn 1 tháng tuổi này vẫn ngủ trong phòng. Chị Bắc - mẹ của cháu khi nghe tiếng bà Việt kêu cứu thất thanh liền chạy ra ngoài xem sự tình thì bị ông Đông chém tử vong.

"Tôi đoán rằng, lúc đó cháu bé ngủ trên giường, được mẹ che chắn cẩn thận nên ông Đông không phát hiện ra.

Mẹ cháu đã mất và được an táng vào trưa 2/9, còn cháu đang rất khát sữa. Chúng tôi đã vận động các bà mẹ đang nuôi con trong xóm chung tay vắt cho cháu sữa uống để cháu không rơi vào cảnh đói khát", lãnh đạo xã Hồng Hà nói.

Cán bộ này cho biết thêm, hiện vấn đề quan nhất là làm sao sớm ổn định tinh thần cho người thân các nạn nhân cũng như thủ phạm.

Chính quyền địa phương đã nói chuyện, tuyên truyền với người dân trong xóm, nhờ họ tích cực quan tâm sâu sát hơn, đừng có cái nhìn ác cảm với bất kỳ ai bởi họ không phải là người gây ra tội ác.

Được biết, gia cảnh của bé gái 48 ngày tuổi cũng rất khó khăn, chính quyền xã đang cố gắng vận động mọi người quyên góp ủng hộ để cháu có cuộc sống tốt hơn.

Liên quan đến vụ việc, báo VietNamnet đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Đông về tội giết người.

Nguyễn Phượng (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-anh-chem-5-nguoi-gia-dinh-em-ruot-thuong-vong-o-ha-noi-tinh-nguoi-am-ap-trong-con-hoan-nan-a291298.html