Vụ chồng sát hại vợ rồi bỏ trốn vào rừng sâu ở Hòa Bình: Tiết lộ bất ngờ về nghi phạm


Thứ 5, 25/07/2019 | 04:11


Cùng sự kiện

"Không hiểu vì lý do gì Tiển dùng dao cướp đi sinh mạng của vợ. Thương nhất là 2 đứa con, chúng nó còn quá nhỏ tuổi chưa hiểu biết gì..", Trưởng xóm Lành Anh nói.

"Không hiểu vì lý do gì anh Tiển dùng dao cướp đi sinh mạng của vợ. Thương nhất là 2 đứa con, chúng nó còn quá nhỏ tuổi chưa hiểu biết gì, suốt ngày khóc đòi bố đòi mẹ", Trưởng xóm Lành Anh, xã Lạc Thịnh (Hòa Bình) nói.

Lực lượng chức năng tỉnh Hòa Bình đang ráo riết truy bắt Bùi Văn Tiển (SN 1979) - nghi phạm giết vợ là chị Phạm Thị H. (SN 1983), cùng trú tại tại xóm Nhòn, xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy, Hòa Bình.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi trên Dân Việt, ông Bùi Văn Hào, Trưởng xóm Lành Anh, xã Lạc Thịnh nói: "Vợ chồng anh Tiển thường ngày rất chăm chỉ làm ăn. Chồng làm nghề bốc vác thuê, vợ buôn bán hàng nông sản ở ngoài chợ kiếm thu nhập trang trải cuộc sống. Vợ chồng anh Tiển sống rất tình cảm nên hàng xóm ai cũng quý mến.

Không hiểu vì lý do gì anh Tiển dùng dao cướp đi sinh mạng của vợ. Thương nhất là 2 đứa con, chúng nó còn quá nhỏ tuổi chưa hiểu biết gì, suốt ngày khóc đòi bố đòi mẹ".

Chó nghiệp vụ được huy động để tìm kiếm nghi phạm đang lẩn trốn trong rừng sâu - Ảnh: NĐT

Cũng trao đổi trên báo này, anh Bùi Văn Đón (anh trai nghi can Tiển) cho biết: "Sau khi Tiển gây án mạng, rồi bỏ trốn lên khu rừng Thung Lót nằm cách xóm khoảng 3 – 4km, gia đình chúng tôi đã kêu gọi anh em họ hàng phối hợp với công an xã, công an huyện lên rừng vận động Tiển ra đầu thú. Đã 3 ngày tìm kiếm mà vẫn chưa thấy người ở đâu cả. Chúng tôi chỉ mong em Tiển ra đầu thú càng sớm càng tốt, để sau này có cơ hội trở về làm lại từ đầu nuôi 2 đứa con".

Liên quan đến vụ việc, báo Người đưa tin thông tin thêm, công an nhận định đối tượng Tiển đã bỏ trốn vào khu rừng Thung Lót thuộc xã Lạc Thịnh bởi đây là nơi đối tượng đã sống làm nương gần 20 năm. Bên cạnh đó, thông tin người dân cung cấp, đối tượng Tiển vào một lán nhà dân kể lại hắn đã giết vợ và xin ăn rồi bỏ trốn vào rừng sâu.

“Rừng Thung Lót là khu rừng hiểm trở, nhiều hang động cách nhà đối tượng khoảng 10km, cách trung tâm huyện Yên Thủy 20km, đối tượng lại thông thạo địa hình, vị vậy xác định rất khó khăn cho công tác tìm kiếm.

Biết rằng khó khăn nhưng chúng tôi vẫn tích cực tìm kiếm, ngày và đêm 23/7, hơn 100 cán bộ chiến sĩ ăn ở trong rừng phục vây bắt đối tượng.

Sáng 24/7 đơn vị tăng cường thêm quân lên tới 200 người, quyết tâm lật tung cả khu rừng tìm kiếm vây bắt bằng được. Trong hôm nay không tìm được đối tượng, Công an huyện chuyển phương án tìm kiếm theo phương án khác”, báo Người đưa tin dẫn lời Trung tá Trần Anh Tuấn , Trưởng Công an huyện Yên Thủy (Hòa Bình) thông tin.

Trước đó, theo Dân trí, tối 22/7, tại xóm Nhòn, xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy (Hòa Bình) xảy ra vụ án mạng khiến một người tử vong. Nạn nhân là chị Phạm Thị H., nghi can gây ra vụ án được xác định là Bùi Văn Tiển (chồng chị H).

Nhiều nhân chứng cho hay, khoảng 20h ngày 22/7, trên địa bàn bị cúp điện. Trong lúc mất điện, Tiển và chị H. xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nhau. Tiển đã dùng điếu cày đánh vợ, sau đó dùng dao đâm khiến chị H. tử vong tại chỗ. Gây án xong, Tiển đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra vụ việc và truy bắt đối tượng.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-chong-sat-hai-vo-roi-bo-tron-vao-rung-sau-o-hoa-binh-tiet-lo-bat-ngo-ve-nghi-pham-a285769.html