Vụ chồng sát hại vợ rồi đốt xác ở Thái Bình: Ám ảnh vệt khói đen trong ngôi nhà cũ


Thứ 5, 14/11/2019 | 13:57


Cùng sự kiện

Trong căn nhà nhỏ xảy ra vụ án mạng kinh hoàng, mùi khét bốc lên, vệt khói đen và nhiều vết máu bám vào tường khiến bất cứ ai cũng phải đau xót.

Trong căn nhà nhỏ xảy ra vụ án mạng kinh hoàng, mùi khét bốc lên, vệt khói đen và nhiều vết máu bám vào tường khiến bất cứ ai cũng phải đau xót.

Trong căn nhà nhỏ xảy ra vụ án mạng, mùi khét và vệt khói đen khiến nhiều người không khỏi xót xa. Ảnh: Tổ quốc

Liên quan đến vụ chồng sát hại vợ, quấn chăn đốt xác ở Thái Bình gây xôn xao dư luận, báo Gia đình & Xã hội đưa tin, theo điều tra của Công an huyện Vũ Thư, nguyên nhân vụ án mạng kinh hoàng xuất phát từ mâu thuẫn chuyện li hôn giữa hai vợ chồng nạn nhân.

Cụ thể, đối tượng Bùi Văn Cường (sinh năm 1996, trú tại thôn Nguyên Xá, xã Quỳnh Hội, huyện Quỳnh Phụ) và chị Đặng Hoài P. (18 tuổi, xã Hoà Bình, huyện Vũ Thư, Thái Bình) kết hôn với nhau khoảng tháng 6/2019. Tuy nhiên, do mâu thuẫn với gia đình nhà chồng nên tháng 10/2019, Cường đưa vợ đến tỉnh Hải Dương và Gia Lai sinh sống.

Sau đó, Cường đưa vợ về nhà ông Đặng Văn L. (ông nội chị P., tại xóm 5, thôn Tây Hồ, xã Hòa Bình) ở còn mình thì vào Gia Lai làm ăn.

Trong thời gian này giữa Cường và vợ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến việc chị P. đòi li hôn.

Sáng ngày 13/11, Cường từ Gia Lai về nhà ông nội của vợ để nói chuyện với chị P. Thuyết phục vợ không được, 2 vợ chồng Cường xảy ra mâu thuẫn dẫn đến to tiếng. Trong lúc nóng giận, Cường đã dùng dao cứa cổ, dùng dây vải xiết cổ nạn nhân. Sau đó, đối tượng dùng chăn, màn ở trên giường phủ lên người chị P. rồi châm lửa đốt.

Thời điểm xảy ra vụ việc, ông bà nội của chị P. vừa ra khỏi nhà thì đối tượng đã khoá cổng, khoá cửa sát hại vợ dã man rồi đốt xác.

Vụ án mạng kinh hoàng khiến người dân tại xóm 5 Tây Hồ, xã Hòa Bình, (huyện Vũ Thư, Thái Bình) vẫn chưa hết bàng hoàng. Trong căn nhà nhỏ của gia đình ông L., mùi khét bốc lên, vệt khói đen và nhiều vết máu bám vào tường khiến bất cứ ai cũng phải đau xót.

Chia sẻ với báo Tổ quốc, bà Phạm Thị Nõn. (75 tuổi, chị gái của bà nội P.) vẫn chưa hết bàng hoàng và đau xót khi vừa mất đi người cháu. 

"P. nó bảo bên nhà chồng suốt ngày ở nhà chán quá nên 1 tháng nay nó xin về bên này ở. Đến hôm qua (13/11), chồng nó đến đây chơi. Đến chiều, ông nội P. ra trường học để trông trường, bà nội cũng ra dọn dẹp vệ sinh ngoài đó chỉ có 2 vợ chồng nó ở nhà. Bà nội vừa ra khỏi nhà thì thằng Cường nó khoá cửa làm điều ác. Lúc N. (cô ruột của nạn nhân) phát hiện ra chuyện thì mới chạy ra gọi ông bà P. về nhà", bà Nõn kể lại.

Bà Nõn cũng cho biết thêm, sau khi cơ quan chức năng tiến hành xong các thủ tục khám nghiệm, nạn nhân được hoả táng. Gia đình nhà chồng nạn nhân xin đưa về huyện Quỳnh Phụ để an táng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vũ Thư đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Văn Cường để phục vụ công tác điều tra về hành vi giết người.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bạch Hiền (t/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-chong-sat-hai-vo-roi-dot-xac-o-thai-binh-am-anh-vet-khoi-den-trong-ngoi-nha-cu-a300880.html