Tin tức pháp luật mới nhất ngày 22/7/2018: Tìm ra tài xế taxi trả tiền âm phủ lừa khách Tây


Thứ 7, 21/07/2018 | 23:04


Cùng sự kiện

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 22/7/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 22/7/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 22/7/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 22/7/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Hà Nội tìm ra tài xế taxi trả tiền âm phủ lừa khách Tây

Tài xế taxi Trần Văn Phong - Ảnh: VnExpress

Ngày 21/7, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết đã tìm ra lái xe trả tiền âm phủ lừa du khách nước ngoài là Trần Văn Phong (29 tuổi, quê Nam Định). Phong làm tài xế taxi, không phải người lái xích lô như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Do vụ việc xảy ra ở quận Long Biên, Công an Hoàn Kiếm bàn giao cho Công an quận này xử lý theo thẩm quyền.

Theo cảnh sát, khoảng 19h ngày 16/7, sau khi rời nhà hàng trên phố Lê Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm), anh Miguel Angel Fernandez Lamelas (quốc tịch Tây Ban Nha) và bạn gái thuê taxi của Phong đi về khách sạn trên phường Ngọc Thuỵ (quận Long Biên). Đến khách sạn, người đàn ông ngoại quốc đưa cho Phong 500.000 đồng để trả cho quãng đường hết 37.000 đồng.

Không biết tiếng nước ngoài và nghĩ du khách không rõ tiền Việt nên Phong nảy lòng tham. Anh ta lấy ba tờ tiền âm phủ (hai tờ loại 200.000 đồng và một tờ loại 500.000 đồng) trả lại cho khách.

Sáng 17/7, anh Miguel cùng bạn thuê một taxi khác chở đến Hàng Thùng để mua vé đi du lịch Sa Pa. Tới nơi, du khách Tây Ban Nha này lấy tờ tiền được trả lại hôm trước đưa cho tài xế thì mới biết đó là tiền "âm phủ".

Sự việc sau đó được lái xe chia sẻ lên mạng xã hội. Anh Miguel cùng bạn gái không trình báo cảnh mà tiếp tục đi Sa Pa chơi và quay lại Hà Nội vào chiều 19/7.

Đâm vợ, ép uống thuốc trừ cỏ vì ghen tuông

Chiều 21/7, Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin chính về quá trình điều tra ban đầu, làm rõ nghi án chồng đâm vợ trọng thương rồi uống thuốc cỏ tự tử tại Trường mầm non Vinh Sơn, phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Theo cơ quan Công an: Lúc 7h5 ngày 19/7, tại chân cầu thang tầng 3 của trường mầm non Vinh Sơn, chị Phạm Thị P. (35 tuổi, ngụ xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương) đưa con là Trần Phạm Phương T. (5 tuổi) đến học tại trường. Khi đó, chị P. bị Trần Phương Vinh (chồng chị P, 37 tuổi, ngụ huyện Dầu Tiếng) dùng tay bịt miệng, đè xuống nền gạch rồi dùng dao Thái Lan đâm nhiều nhát vào vùng đùi, bụng nạn nhân gây thương tích.

Chưa dừng lại, đối tượng dùng tay bóp miệng chị P. đổ chất lỏng chứa trong chai nhựa (nghi là thuốc trừ cỏ) vào miệng nạn nhân. Gây án xong, Vinh đã tự uống chất lỏng còn lại trong chai tự tử. Chị P. và Vinh đã được người dân đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương.

Nguyên nhân ban đầu, do ghen tuông tình ái mà Vinh nhẫn tâm gây án.

Bắt hai 9X thực hiện hàng loạt vụ trộm cáp viễn thông

Bản và Nhật bị công an bắt quả tang khi đang đốt cáp viễn thông vừa trộm - Ảnh: Tri thức trực tuyến

Chiều 21/7, Công an huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam) cho biết vừa bắt quả tang hai thanh niên thực hiện hàng loạt vụ trộm cáp viễn thông.

Trước đó, tối 20/7, Công an huyện Thăng Bình tổ chức tuần tra trên địa bàn thôn 1 (xã Bình Giang) và phát hiện một đám cháy tại cánh đồng nên đến kiểm tra.

Tại đây, tổ tuần tra bắt quả tang Nguyễn Văn Bản (25 tuổi) và Nguyễn Công Nhật (26 tuổi, cùng ngụ xã Bình Giang) đang đốt cáp viễn thông. Tang vật thu giữ gồm 50 kg dây cáp, cưa sắt và nhiều tang vật khác phục vụ cho việc cắt trộm.

Qua đấu tranh, Bản và Nhật cho biết số dây cáp trên cắt trộm ở xã Hương An (huyện Quế Sơn), sau đó đưa về xã Bình Giang đốt để lấy lõi đồng đem bán thì bị bắt. Cả hai khai đã thực hiện 5 vụ cắt trộm cáp viễn thông khác ở các huyện Duy Xuyên và Thăng Bình.

Tên trộm đột nhập hiệu vàng lấy 100 vòng vàng tháo chạy khi bị phát hiện

Công an huyện Hóc Môn đang tiến hành điều tra, xác minh làm rõ vụ trộm đột nhập hiệu vàng K.P.T ở ấp 7, xã Đông Thạnh lấy đi 100 vòng vàng, có tổng giá trị gần 200 triệu đồng.

Theo như trình báo của ông N.T (SN 1979, ngụ huyện Hóc Môn) là chủ hiệu vàng trên, khoảng rạng sáng ngày 17/7, ông đang ngủ tại cửa hàng kinh doanh vàng bạc thì nghe tiếng động mạnh nên thức giấc. Vội đi kiểm tra thì ông phát hiện kẻ trộm đã đang lấy vàng bạc đựng trong tủ kính trưng bày nên hô hoán. Tên trộm hoảng sợ tháo chạy ra ngoài thoát thân.

Qua kiểm tra, ông T phát hiện 100 vòng vàng đeo tay của trẻ em, loại 18K đã biến mất, ước tính tổng tài sản gần 200 triệu đồng. Sau đó, ông trình báo sự việc đến Công an địa phương.

Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 22/7/2018 được trang Đời sống & Pháp luật tổng hợp.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-2272018-tim-ra-tai-xe-taxi-tra-tien-am-phu-lua-khach-tay-a237218.html