Vụ cháy ở Đê La Thành: Xúc động hình ảnh lính cứu hỏa ăn vội gói xôi lúc nửa đêm


Thứ 3, 18/09/2018 | 00:16


Cùng sự kiện

Mãi đến nửa đêm, khi đám cháy được dập tắt hoàn toàn, những người lính cứu hỏa mới tranh thủ lót dạ bằng chiếc bánh mỳ, gói xôi được người dân tiếp tế.

Mãi đến nửa đêm, khi đám cháy được dập tắt hoàn toàn, những người lính cứu hỏa mới tranh thủ lót dạ bằng chiếc bánh mỳ, gói xôi được người dân tiếp tế.

Những túi bánh mì nhỏ được bà con quanh khu vực xảy ra đám cháy mang đến cho những người lính sau nhiều giờ vật lộn với ngọn lửa.

Một chiến sĩ ngồi cạnh chiếc xe cứu hỏa ăn vội chiếc bánh mì.

Người dân đem xôi đến tiếp sức cho những người lính sau khi bị vắt kiệt sức vì đám cháy.

Những người lính đi chân trần, ngồi bệt xuống đất rồi chia nhau từng miếng bánh, gói xôi.

Mọi người mệt nhoài sau ngồi tựa vào nhau cùng nghỉ ngơi.

Thượng úy Lê Danh Trường - PCCC Đống Đa - vừa ăn vừa trực bên xe cứu hỏa.

Một chiếc ủng của Thượng úy bị mất trong lúc chữa cháy nên đã phải quấn tạm bằng khăn.

Như đã đưa tin trước đó, khoảng 18h ngày 17/9, đám cháy lớn cùng cột khói đen bốc lên từ một ngôi nhà trên phố Đê La Thành (Hà Nội), cách bệnh viện Nhi Trung ương và bệnh viện Phụ sản khoảng vài chục mét.

Hiện trường vụ cháy.

Người dân cầu nguyện cho ngọn lửa mau được dập tắt.

Nhiều người sinh sống trong căn nhà này và gần đó hoảng loạn chạy ra đường kêu cứu; nhiều bệnh nhân trong hai bệnh viện cũng hốt hoảng khi ngửi thấy mùi khét và cột khói đen cao hàng chục mét.

Hậu quả của vụ hỏa hoạn đã khiến 7 ngôi nhà và nhiều tài sản bị thiêu rụi hoàn toàn.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Ảnh: VnExpress, Zing.vn, VietNamnet
Nguyễn Phượng  (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-chay-o-de-la-thanh-xuc-dong-hinh-anh-linh-cuu-hoa-an-voi-goi-xoi-luc-nua-dem-a244374.html