Xót xa cảnh nghèo khó của gia đình chồng bị ung thư máu, vợ mắc bạo bệnh


Thứ 7, 06/10/2018 | 09:21


Chồng ung thư máu nhiều năm, vợ bỗng dưng bị khối u. Tai ương liên tiếp giáng xuống một gia đình nghèo khiến họ khánh kiệt, héo mòn.

Chồng ung thư máu nhiều năm, vợ bỗng dưng bị khối u. Tai ương liên tiếp giáng xuống một gia đình nghèo khiến họ khánh kiệt, héo mòn.

Đó là gia cảnh đáng thương tâm của vợ chồng anh Võ Khắc Vỹ (51 tuổi) và chị Võ Thị Huệ (46 tuổi) trú xã An Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Nhiều năm trước đây, anh Vỹ lâm bạo bệnh ung thư máu. Thế rồi, cứ đều đặn, mỗi tháng chị Huệ đưa anh vào bệnh viện Trung ương Huế lọc máu, điều trị. Sự sống của anh vì thế mà cầm cự đến ngày hôm nay.

Nhà chị Huệ thuộc diện hộ nghèo nhất nhì xã An Ninh, thêm phần chồng bạo bệnh nên của cải cứ lũ lượt đội nón ra đi. Từ con gà, con heo, bao lúa,... cho đến chiếc tivi cũ, quạt cũ. Có gì chị cũng bán sạch để lấy tiền chữa trị cho chồng. Căn nhà của anh chị giờ trống hoác, lạnh lẽo.

Tin tức - Xót xa cảnh nghèo khó của gia đình chồng bị ung thư máu, vợ mắc bạo bệnh

Tai họa giáng xuống khi chị Huệ bị khối u. Nay mai, anh Vỹ phải vào Huế lọc máu, còn chị Huệ nằm viện ở Quảng Bình. Đôi vợ chồng chỉ có duy nhất đứa con gái ở nhà, nhưng em còn quá nhỏ để lo lắng cho ba mẹ.

Ngày ngày, chị Huệ cũng phải chạy vạy làm thuê đủ nghề để chăm chồng, nuôi con. Thế rồi, bất hạnh tiếp tục ập đến gia đình nghèo này khi tháng 9/2018 vừa qua, chị Huệ đau ốm phải nhập viện.

Hiện các bác sĩ bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới đang tích cực quan tâm, dốc sức điều trị cho chị. Ban đầu, các bác sĩ xác định chị mắc phải khối u nên cần xem xét, hội chẩn kỹ lưỡng để điều trị.

Cái tin như sét đánh ngang tai đối với người phụ nữ nghèo bất hạnh. Ngày chị Huệ ngã bệnh, chồng chị cũng đến thời hạn phải đưa vào Huế lọc máu để duy trì sự sống. Tai ương, khó khăn dồn dập ập đến.

"Giờ tôi bị khối u nằm viện ở Quảng Bình, chồng tôi bị ung thư sắp vào viện Huế lọc máu. Mẹ cha ốm đau nằm mỗi người một nơi mà nhà có đứa con gái nhỏ nên nó chẳng biết làm gì, chỉ biết khóc. Gia đình thì nghèo quá, tới đến cũng chẳng biết lấy gì mà lo liệu...", chị Huệ nghẹn ngào.

Trước hoàn cảnh khó khăn, cả 2 vợ chồng lâm vào đau ốm, bĩ cực, vợ chồng chị Huệ rất cần sự chung tay của cộng đồng để có thêm phần nào chi phí điều trị, vượt qua cơ hàn.

Trao đổi với chúng tôi, một lãnh đạo xã An Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cho biết, chị Võ Thị Huệ thuộc diện hộ nghèo ở địa phương. Anh Vỹ đau ốm hiểm nghèo đã lâu nay nên gia đình rất khó khăn, ngặt nghèo.

Thời gian qua, chính quyền cũng đã hết sức hỗ trợ gia đình bằng một số chính sách theo quy định pháp luật. Việc chị Huệ đau ốm càng khiến gia đình lâm vào bí bách nên cũng rất cần sự giúp đỡ từ các nhà hảo tâm.

Mọi thông tin bạn đọc có thể liên hệ trực tiếp với anh Võ Doãn Hoan (anh ruột chị Huệ, trú xã An Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) theo số điện thoại: 079.573.2979.

Theo Người Đưa Tin

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xot-xa-canh-ngheo-kho-cua-gia-dinh-chong-bi-ung-thu-mau-vo-mac-bao-benh-a246695.html