Chiêm ngưỡng cây đa đại thụ hơn 1.000 năm tuổi ở Đà Nẵng


Thứ 5, 27/03/2014 | 10:18


UBND TP. Đà Nẵng đã lập hồ sơ đăng ký lên Hội bảo vệ Thiên nhiên & Môi trường Việt Nam về việc xét công nhận cây đa đại thụ 1000 năm tuổi trên bán đảo Sơn Trà.

Vừa qua, UBND TP. Đà Nẵng đã lập hồ sơ đăng ký lên Hội bảo vệ Thiên nhiên & Môi trường Việt Nam về việc xét công nhận cây đa đại thụ 1000 năm tuổi trên bán đảo Sơn Trà là “cây di sản Việt Nam” giai đoạn 2014-2020.

Với những khách lữ hành, bán đảo Sơn Trà không chỉ được biết đến là nơi có sắc trời “tiên cảnh bồng lai” mộng mơ, mà trên hết còn là vùng đất huyền thoại với thế “ưỡn ngực” căng mình ra biển Đông nuôi khát vọng lớn. Và một thời, bán đảo Sơn Trà từng được mệnh danh là “mắt thần Đông Đương”.

Chiêm ngưỡng cây đa đại thụ hơn 1000 năm tuổi ở Đà Nẵng
Bên cạnh cây cổ thụ ngàn năm tuổi này, xung quanh còn có rất nhiều cây cổ thụ khác.

Muốn đi vào chốn toạ lạc cây đại thụ cổ này, chúng ta như lọt thỏm giữa đất trời chập chùng sương giăng dưới những tán cây cổ thụ tầng tầng lớp lớp đan xen lẫn nhau. Những giọt sương nhỏ qua từng kẽ lá với tiếng kêu tí tách. Thi thoảng chợt thấy lạnh buốt khi từng cơn gió núi se lạnh lùa vào người, chạm vào những giọt mồ hôi sau chặng đường dài leo dốc.

Chiêm ngưỡng cây đa đại thụ hơn 1000 năm tuổi ở Đà Nẵng
Bên cạnh cây đa 1.000 năm tuổi, du khách còn có thể leo núi khám phá đỉnh Bàn Cờ huyền bí với những sự tích nửa hư nửa thực.

Men theo con đường dựng đứng, trơn trượt hay lối đi hiểm trở, dốc cheo leo là những bụi hoa dại, cỏ non, rau rừng xanh đến miên man trong tiếng hú gọi của sơn cùng thuỷ tận.

Một bên là sóng biển rì rào, vỗ vào vách núi. Một bên là núi đá cheo leo, hiểm trở… Núi rừng Sơn Trà trong veo như ánh ban mai tỉnh giấc, hiền hậu khác hẳn sự nhọc nhằn, cô độc vốn thấy.

Chiêm ngưỡng cây đa đại thụ hơn 1000 năm tuổi ở Đà Nẵng
Cây có kích thích rất lớn, chia ra làm nhiều thân cây phụ.

Càng bước, đôi chân ta như chùn lại bởi những khu Resoft, khách sạn cao cấp dần hiện ra trong màn sương mờ ảo. Những tán rừng cây, vách đá nhấp nhô nằm giữa lưng chừng núi thấp thoáng giữa trời cao, vực sâu. Có thể đưa hứng lấy sương.

Chiêm ngưỡng cây đa đại thụ hơn 1000 năm tuổi ở Đà Nẵng
Cây cổ thụ có 9 rễ nhánh cắm chặt xuống đất.

Nhưng để đến với cây đại thụ ngàn năm tuổi nằm ở độ cao gần 700m trên đỉnh Sơn Trà kia còn phải thử sức với chính mình bằng đôi chân chắc khỏe và một ý nghĩ phóng khoáng để tiếp tục bước.

Chiêm ngưỡng cây đa đại thụ hơn 1000 năm tuổi ở Đà Nẵng
Cây cổ thụ ngàn năm tuổi này trong nay mai sẽ được vinh danh là Cây di sản Việt Nam.

Bình minh sớm mai trên đỉnh núi Sơn Trà huyền ảo, lung linh. Dù đã 10h trưa nhưng sương mù chùng chình qua ngõ, giăng đầy lối đi, lấp kín từng khe cửa kính xe máy, phủ  trùm lên lớp áo ấm dày trục.

Sương đặc quánh như chốn tiên cảnh bồng lai. Đứng dưới hốc cây cổ thụ, triệu triệu giọt sương li ti đầy trong vốc tay, nhỏ xuống người ướt đẫm.

Chiêm ngưỡng cây đa đại thụ hơn 1000 năm tuổi ở Đà Nẵng
Cây cổ thụ tán lá chằng chịt, xum xê.

Cây đa “lực lưỡng” với những tán lá xum xuê, chằng chịt, đan nhau kín bít. Theo quan sát, cây cao khoảng trên 20m với 9 rễ cọc nhánh mọc ra từ tán lá hướng xuống đất dài khoảng 12m cùng những hình thù khác nhau.

Chiêm ngưỡng cây đa đại thụ hơn 1000 năm tuổi ở Đà Nẵng
Chiều cao của cây tầm 20m nhưng có tán rất rộng.
Chiêm ngưỡng cây đa đại thụ hơn 1000 năm tuổi ở Đà Nẵng
Có hình thù độc đáo, kỳ quái.
Chiêm ngưỡng cây đa đại thụ hơn 1000 năm tuổi ở Đà Nẵng
Đường lên đỉnh Sơn Trà dốc đứng, hiểm trở và mù sương.
Chiêm ngưỡng cây đa đại thụ hơn 1000 năm tuổi ở Đà Nẵng
Hiện nay, cây đại thụ ngàn năm tuổi này là điểm du lịch, tham quan khám phá của nhiều du khách khi đến Đà Nẵng.

M.L (theo LĐO)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chiem-nguong-cay-da-dai-thu-hon-1000-nam-tuoi-o-da-nang-a27232.html