Nhóm côn đồ lạ mặt đột kích quán ăn chém người trong đêm


Thứ 4, 05/11/2014 | 01:35


(ĐSPL) - Trong lúc đang ăn đêm cùng bạn ở quán, 3 thanh niên bất ngờ bị một nhóm côn đồ lạ mặt mang tuýp sắt, kiếm lao tới tấn công, khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

(ĐSPL) - Trong lúc đang ăn đêm cùng bạn ở quán, 3 thanh niên bất ngờ bị một nhóm côn đồ lạ mặt mang tuýp sắt và kiếm lao tới tấn công. Hậu quả, một người tử vong tại chỗ và hai người khác bị thương.
Tin tức từ Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra, truy xét các đối tượng gây ra vụ án mạng nghiêm trọng làm một người chết và hai người bị thương vừa xảy ra trên địa bàn.
Vụ án xảy ra vào khoảng 23h30 ngày 2/11, tại khu vực cầu Thiều, xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn.
Theo đó, vào khoảng thời gian trên, một nhóm gồm 8 người thuộc hai xã Dân Quyền và Dân Lý của huyện Triệu Sơn rẽ vào quán Anh Thư, số 109 Phố Thiều, xã Dân Lý ăn đêm. Khi nhóm người này đang ngồi ăn, bất ngờ có một nhóm thanh niên gồm 3 người đi xe máy lao tới dùng tuýp sắt và kiếm chém tới tấp vào người anh Lê Xuân Hùng (SN 1992), Vũ Xuân Dinh (SN 1991) và Vũ Xuân Hạnh (SN 1985), cùng trú tại thôn 6, xã Dân Quyền. Hậu quả, anh Hùng bị chém 2 nhát vào đầu tử vong ngay tại chỗ, anh Dinh bị chém gây thương tích ở mặt và cánh tay, hiện đang được điều trị tại bệnh viện Răng - Hàm - Mặt Trung ương. Còn anh Hạnh bị thương nhẹ ở vai, 5 người khác trong nhóm đã may mắn thoát nạn.
Truy tìm hung thủ đâm chém tại quán ăn khiến 3 người thương vong
Anh Vũ Xuân Hạnh vẫn chưa hết hoảng sợ khi nhớ lại vụ việc.
Nhớ lại giây phút bị tấn công bất ngờ, anh Vũ Xuân Hạnh vẫn chưa hết hoảng sợ kể lại: “Tối hôm đó, nhóm chúng tôi gồm 8 người đang ngồi ăn gỏi vịt, liên hoan chia tay em trai tôi là Vũ Xuân Dinh chuẩn bị đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan. Chúng tôi đang nói chuyện vui vẻ thì bất ngờ có người từ phía sau đánh vào người khiến tôi ngã lăn xuống đất. Sau khi tôi ngã, bọn chúng tay cầm kiếm lao tới chém vào mặt, người Dinh và Hùng khiến hai đứa chảy máu lênh láng. Chúng vơ những chai lọ đặt trên bàn, ném lung tung, sau đó xô đổ bàn ghế và chạy mất"
Cũng theo anh Hạnh, bản thân lâu nay không gây thù chuốc oán với ai. Anh mới đi làm ở Đài Loan về từ hồi tháng 6. Nhóm côn đồ hành động rất nhanh, chúng chém và tấn công chỉ trong vòng 2 phút nên anh không nhìn rõ được mặt.
Được biết, anh Vũ Xuân Dinh bị thương nặng, hiện đang được điều trị tại Hà Nội. Anh Dinh đang chuẩn bị đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan. “Dinh lâu nay làm ở Hà Nội, thi thoảng mới về nhà. Hai anh em cũng không rõ hung thủ ra tay là ai vì từ trước tới giờ không thù oán với ai", anh Hạnh nói.
Là một trong 5 người chứng kiến sự việc, anh Lê Xuân Tân (SN 1993), trú cùng thôn thẫn thờ kể lại: "Nhóm chúng tôi đang đi ăn để liên hoan chia tay Dinh chuẩn bi đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan, nhưng không ngờ lại xảy ra sự việc đau buồn này. Trong nhóm có 2 bạn nữ ở xã Dân Lý đi ăn cùng. Khi vào quán, chúng cầm kiếm, tuýp sắt lao thẳng tới chỗ Dinh và Hùng rồi chém tới tấp vào người, xô đổ bàn ghế. Mọi người sợ hãi nên chạy hết ra ngoài. Lúc đó do trời tối, bóng điện mờ cho nên chúng tôi không nhớ mặt mũi hung thủ thế nào".
Truy tìm hung thủ đâm chém tại quán ăn khiến 3 người thương vong
Chị Cao Thị Thư (chủ quán ăn Anh Thơ) cho biết, nhóm anh Hạnh đang ngồi ăn gỏi vịt ở bàn đầu tiên thì bất ngờ bị nhóm côn đồ lao vào tấn công.
Theo chị Cao Thị Thư (SN 1988, chủ quán ăn Anh Thư): "Lúc đó, tôi đang chuẩn bị đồ ăn cho khách thì thấy 3 thanh niên cầm tuýt sắt đi vào. Thấy vậy, tôi ra bảo đừng có đánh nhau ở đây. Khi tôi vừa ra ngóng xem có bao nhiêu chiếc xe dựng bên ngoài thì bất ngờ mấy thanh niên cầm tuýp sắt lao tới chém tới tấp vào người cậu Hùng. Chúng hành động trong khoảng vài phút rồi leo lên xe máy đi về phía xã Dân Quyền. Tôi cố nhìn biển số xe nhưng xe phóng quá nhanh nên không thấy được. Quá hoảng loạn, tôi chạy ra kêu cứu. Bà con xung quanh nghe thấy liền chạy ra và trình báo lên công an xã”.
Trao đổi về vụ viêc trên, ông Lê Trung Dũng, trưởng Công an xã Dân Lý cho biết, nhận được tin báo, lực lượng công an xã đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa người đi cấp cứu và báo cáo sự việc lên cơ quan cấp trên.
Ngay sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, 4h ngày 3/11, thi thể nạn nhân Lê Xuân Hùng đã được bàn giao về cho gia đình tổ chức mai táng. Còn anh Vũ Xuân Dinh được đưa cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn, sau đó do vết thương quá nặng nên được chuyển ra bệnh viện Răng - Hàm - Mặt Trung ương để điều trị.
Hiện, cơ quan công an đang điều tra, truy tìm hung thủ gây ra vụ án mạng nghiêm trọng trên.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhom-con-do-la-mat-dot-kich-quan-an-chem-nguoi-trong-dem-a67355.html