+Aa-
    Zalo

    Top 5 Vietnam's Next Top Model 2014 bật mí bí mật tuổi thơ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Trước đêm chung kết Vietnam's Next Top Model 2014, Top 5 đều có những bí mật thú vị về ước mơ thuở bé của mình.

    (ĐSPL) - Trước đêm chung kết Vietnam's Next Top Model 2014, Top 5 đều có những bí mật thú vị về ước mơ thuở bé của mình. 

    Khi được hỏi nếu không phải là người mẫu họ sẽ làm gì? Và cả 5 đều có những tiết lộ thú vị. Chính vì vậy, ekip Vietnam’s Next Top Model quyết định tổ chức buổi chụp hình để giúp Top 5 có thể biến những ước mơ thuở bé của mình thành “hiện thực”. Tiêu Linh hóa thân thành một doanh nhân, Quang Hùng hóa thân thành kỹ sư, Cao Ngân hóa thân thành ca sĩ, Nguyễn Oanh hóa thân thành y tá và Duy Anh hóa thân thành diễn viên.

    Tiêu Ngọc Linh cho biết cô muốn trở thành một nữ doanh nhân và đó đã là ước mơ từ bé của cô, chính vì vậy, Tiêu Linh lựa chọn trường đại học Ngoại Thương Hà Nội và quyết tâm theo đuổi ước mơ doanh nhân của mình. Tuy nhiên, sở hữu nhiều lợi thế về chiều cao, hình thể, gương mặt ấn tượng. Tiêu Ngọc Linh ấp ủ giấc mơ kết hợp giữa thời trang và doanh nhân. Trở thành một người phụ nữ thành công như siêu mẫu quốc tế Tyra Banks.

    Chàng sinh viên năm cuối của trường đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, Quang Hùng cũng có ước đó chính là trở thành một doanh nhân thành đạt. Tuy nhiên, ngày bé Quang Hùng bật mí anh thích trở thành một kỹ sư điện tử. Có thể giúp mẹ sửa chữa tất cả những thiết bị điện trong nhà, trở thành anh hùng của cả nhà. Và trong bộ ảnh lần này, Quang Hùng được stylist Hà Nhật Tiến hóa thân tài tình để trở thành anh chàng kỹ sư đầy hào hoa.

    Cô nàng đến từ miền Tây, Cao Ngân chia sẻ cô rất thích hát ngay từ khi còn bí, nếu không trở thành người mẫu, Cao Ngân sẽ trở thành ca sĩ. Ngoài chiều cao khủng, vóc dáng lý tưởng thì Cao Ngân còn sở hữu một giọng hát khá ngọt ngào, đúng chất của những cô gái miền Tây đến từ tỉnh Kiên Giang. Cao Ngân cũng là cô gái đền từ tỉnh miền Tây đầu tiên đi đến vòng chung kết của Vietnam’s Next Top Model.

    Nếu không nói khó có ai có thể đoán được Nguyễn Oanh, cô gái 18 tuổi sở hữu chiều cao khủng 183cm lại có mơ ước trở thành một y tá để có thể chăm sóc cho mọi người. Hình ảnh cô y tá ân cần chăm sóc bệnh nhân là những điều mà Nguyễn Oanh từng mơ ước. Nguyễn Oanh cũng tiết lộ cô từng hóa thân thành nữ y tá trong một vở kịch khi còn là học sinh phổ thông ngồi trên ghế nhà trường.

    Riêng chàng trai đang là sinh viên năm 2 trường Đại học Sân Khấu Điện Ảnh Hà Nội cho biết từ nhỏ để xác định sẽ trở thành một diễn viên chuyên nghiệp, do vậy chàng trai quyết tâm thi vào trường sân khấu để trở thành một diễn viên, niềm đam mê trở thành người mẫu chuyên nghiệp khiến Duy Anh quyết định tham gia Vietnam’s Next Top Model bởi những tố chất về hình thể sẵn có của mình.

    Duy Anh chia sẻ một ước mơ lớn hơn hiện nay của anh chính là có thể hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau của làng giải trí. Chàng trai đa tài, trẻ tuổi và điển trai của Vietnam’s Next Top Model 2014 hứa hẹn sẽ là một nhân tố mới đầy tiềm năng của showbiz Việt.

    Top 5 Vietnam’s Next Top Model đều có những ước mơ thuở bé rất thú vị. Và lần này, họ được kết hợp trong vai trò là một người mẫu chuyên nghiệp với những vai diễn khác nhau, thông qua bộ ảnh khán giả có thể hiểu hơn về những điều chưa từng bật mí của 5 thí sinh xuất sắc nhất mùa thứ 5 này.

    Đêm tranh tài cuối cùng của cả 5 người mẫu tiềm năng của làng thời trang Việt sẽ diễn ra vào ngày 17/1 tới và được truyền hình trực tiếp lúc 21h trên kênh VTV3. Ai sẽ đăng quang và biến ước mơ trở thành quán quân Vietnam’s Next Top Model thành hiện thực?

    Hãy cùng chúng tôi tìm ra câu trả lời sẽ chính thức công bố trong tối thứ 7 tuần này.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/top-5-vietnams-next-top-model-2014-bat-mi-bi-mat-tuoi-tho-a79525.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.