Trước giờ TP.HCM áp dụng "không ra đường sau 18h", các siêu thị vẫn thông thoáng, trên các tuyến đường, người lao động bắt đầu nhanh chóng trở về nhà. Thế nhưng những người dân vô gia cư vẫn đang loay hoay "tìm lối về".
Ảnh: Lao Động, Kenh14
Thủy Tiên (T/h)
Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tp-hcm-truoc-gio-g-khong-ra-duong-sau-18h-sieu-thi-thong-thoang-nguoi-vo-gia-cu-loay-hoay-tim-loi-ve-a508263.html
Sáng 8/7, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã kiểm tra công tác phòng chống dịch tại một số bệnh viện dã chiến, khu phong toả, siêu thị tại Quận 12 và quận Tân Bình (TPHCM).
Những ngày gần đây, người dân tham gia giao thông qua khu vực đường gom Đại lộ Thăng Long (Hà Nội) luôn cảm thấy mệt mỏi đặc biệt trong giờ cao điểm bởi tình trạng ùn tắc diễn ra căng thẳng. Người dân đã phải mất hàng giờ để di chuyển qua cung đường này.
Cặp vợ chồng ở Hà Tĩnh lái thuyền ra khơi đánh bắt hải sản rồi mất tích. Lực lượng chức năng đang cùng ngư dân địa phương tìm kiếm song chưa có kết quả.
Thời gian gần đây, thị trường chứng khoán liên tục rung lắc biến động mạnh trước mốc cản 1300 điểm. Nếu tín hiệu thị trường tốt lên, VN-Index sẽ sớm lấy lại mốc 1.250 điểm trong các phiên tới thì khả năng VN-Index tiếp tục tích lũy đi lên trước ngưỡng cản 1.300 điểm là có thể xảy ra.
Tại buổi làm việc với công an, người bán hàng rong có ý định "chặt chém" khách Tây 200.000 đồng 1 túi táo nhỏ đã bày tỏ sự hối hận vì đã vô tình tạo hình ảnh không đẹp về Hà Nội.
Người dân phát hiện bé trai khoảng 3-4 tháng tuổi được quấn chiếc chăn màu xanh dương, đặt trong một chiếc giỏ nhựa màu xanh để lại trước cổng chùa Pháp Hòa (Bình Dương). Sau khi kiểm tra, tình trạng sức khỏe của bé bình thường, phần tai bên trái bị dị tật.