+Aa-
    Zalo

    Trà Ngọc Hằng vui trung thu xuyên Việt với người nghèo, trẻ em

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL)- Khá đặc biệt khi năm nay Trà Ngọc Hằng lại dành riêng một mùa Trung thu để “xuyên Việt” đem chút niềm vui đến người nghèo, trẻ bất hạnh ở nhiều vùng miền trên đất

    (ĐSPL)- Khá đặc biệt khi năm nay Trà Ngọc Hằng lại dành riêng một mùa Trung thu để “xuyên Việt” đem chút niềm vui đến người nghèo, trẻ bất hạnh ở nhiều vùng miền trên đất nước, từ quê hương cô là Cà Mau cho tới các vùng miền Bắc.

    Trà Ngọc Hằng thường nói, cô rất hạnh phúc khi được nhìn thấy sự thích thú, ánh mắt hân hoan của trẻ nhỏ được phát quà bánh, đèn lồng trong những dịp Tết đặc biệt này, nên dù bận đến thế nào đi chăng nữa, cô vẫn dành thời gian để đến với những mảnh đời bất hạnh, những hoàn cảnh khó khăn… mang đến cho họ một chút tình cảm nồng ấm mùa trung thu.

    Đến trung tâm bảo trợ xã hội số 4 (tại xã Thụy An, Ba Vì, Hà Nội), Trà Ngọc Hằng ấn tượng mãi câu chuyện một phụ nữ bất hạnh nắm lấy tay cô nói vui: “Hằng chia cho cô một nửa sắc đẹp đi…”, chị xúc động khi nhận bánh trung thu từ Hằng và cùng các chị, các bà ở cùng phòng “phá cỗ” ngay lập tức. Niềm vui Tết trung thu với chị không có nhiều, chị trân trọng chút tình của người đẹp mang đến cho mình và những người bạn sống cùng tại khu bảo trợ. Chừng ấy tình cảm đủ để Hằng thấy hãnh diện, tự hào. Người đẹp dịu dàng tới thăm hỏi từng người già, trẻ nhỏ, sẵn sàng ngồi bệt xuống để chia sẻ. Nhiều em nhỏ khi được gặp ngay lập tức “say mê” người đẹp, cứ loanh quanh ôm chặt lấy và hỏi thăm quê quán, công việc rồi cả chuyện: “Làm sao để con được đẹp như cô…”.

    Ngày thứ 7 vừa rồi, Trà Ngọc Hằng đã cùng bạn bè có một tết trung thu thật ý nghĩa và tưng bừng với người già, trẻ nhỏ tại trung tâm bảo trợ xã hội số 4 tại Thụy An, Ba Vì. Trà Ngọc Hằng đã đồng hành cùng các tình nguyện viên là các bạn sinh viên trường ĐH khoa học xã hội nhân văn đem đến cho các em nhỏ trọn một ngày vui với các chương trình văn nghệ, phát quà trung thu, và tổ chức tiệc mặn, đốt lửa trại… Những thân phận ở trung tâm bảo trợ xã hội 4 phần lớn đều là lang thang, cơ nhỡ, các em nhỏ mồ côi, bị bỏ rơi…, suốt cả ngày các em nhỏ tíu tít, hạnh phúc nói cười vì được đón một trung thu thật ý nghĩa. Các tình nguyện viên cũng đã cùng các em hát hăng say suốt cả ngày tới đêm khuya.

    Trà Ngọc Hằng đã chia sẻ những điều tâm huyết trong suy nghĩ của cô rằng: “Hằng mong công việc sẽ tốt hơn để có kinh tế vững chắc hơn và sẽ đem được nhiều niềm vui tới cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn” tại buổi trao quà cho người nghèo ở Thái Bình. Tại đây, Trà Ngọc Hằng đã tặng 40 phần quà mỗi phần quà trị giá 400 ngàn đồng tới các hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn với mong ước sẽ được góp vui cùng họ đêm cỗ trông trăng. Người đẹp cũng trao tặng phần tiền giá trị cho trường học tại xã Quỳnh Phụ, Thái Bình để mừng năm học mới. Các em học sinh lần đầu được gặp người đẹp đã náo nức xin chữ ký, xin chụp hình. Đại diện UBND xã Quỳnh Phụ xúc động nói, đây là dịp hiếm hoi người có hoàn cảnh khó khăn của xã được một người nổi tiếng quan tâm, điều này sẽ là động lực mạnh mẽ để những hộ gia đình gặp bất trắc của cuộc sống, còn khó nhọc sẽ phấn đấu hơn nữa để có đời sống tốt hơn.

    Sau những địa chỉ này, Trà Ngọc Hằng lại tiếp tục cùng bạn bè, người thân đem những niềm vui nho nhỏ đến cho nhiều số phận không may khác ở nhiều nơi trên các vùng đất. Cô không chỉ tự bỏ tiền cá nhân của mình ra mà còn tổ chức quyên góp tiền, quà từ bạn bè, đồng nghiệp, doanh nghiệp... Những tấm lòng hảo tâm đã cùng Hằng đi khắp nơi, bản thân Hằng nói, cô hạnh phúc vì được tận hưởng một mùa trung thu thật ý nghĩa và lúc nào cũng náo nức. Trước đó, Trà Ngọc Hằng cũng đã cùng mẹ và các chị gái tổ chức ngày tặng bánh trung thu, gạo cho bà con ở Cà Mau quê mình. Hằng dự kiến, vào tối ngày 15, khi Trung thu… tàn, thì cô và một số bạn bè mới chính thức dừng lại và tổ chức chương trình trung thu thật ấm cúng cho riêng mình.

    Cùng Báo Đời sống và Pháp luật ngắm nhìn những hoạt động đầy ý nghĩa của Trà Ngọc Hằng trong hành trình vui trung thu "Xuyên Việt" với người nghèo và trẻ em bất hạnh:

     

     Trà Ngọc Hằng dành nhiều thời gian đến thăm các cụ già ở Trung tâm bảo trợ.

     
     Những thân phận này khiến cô day dứt và quyết định sẽ luôn quay trở lại.
     Người phụ nữ bất hạnh này rất lạc quan, vui vẻ đòi chia nửa sắc đẹp của Trà Ngọc Hẳng.
     
     Trà Ngọc Hằng kiểm tra đồ ăn để chuẩn bị tiệc cho các em nhỏ.
     Trà Ngọc Hằng chơi với các cháu nhỏ cùng styleis Đỗ Long.
     
     
     
     
     
     
     Cô bé này luôn ôm chặt Trà Ngọc Hằng không rời.
     
     
     Người đẹp vui trung thu với các bé ở trung tâm bảo trợ xã hội 4.
     Trà Ngọc Hằng duyên dáng cùng các bên sinh viên tình nguyện.
     
     Trước đó người đẹp cũng cùng gia đình trao từ thiện tại Cà Mau quê hương cô.
     Học sinh Quỳnh Phụ-Thái Bình vây quanh xin chữ ký người đẹp.
     
     
     
     
     
     
     
     

    Photo: Huy Bình


    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tra-ngoc-hang-vui-trung-thu-xuyen-viet-voi-nguoi-ngheo-tre-em-a49809.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan