+Aa-
    Zalo

    Trai làng mang phóng lợn đi “huyết chiến” gặp ngay tổ tuần tra

    • DSPL
    ĐS&PL Trên đường đi đánh nhau, nhóm của Đỗ Duy Việt gặp ngay tổ tuần tra đang đi làm nhiệm vụ. Quá trình bị truy đuổi, nhóm này liều lĩnh cầm phóng lợn chém vào xe và dùng vỏ chai bia ném về phía tổ công tác.

    Ngày 25/6, Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) cho biết đang tạm giữ 17 đối tượng mang theo phóng lợn, điều khiển xe máy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng gây rối trật tự, chống người thi hành công vụ.

    Trước đó, vào đêm ngày 22/6 vừa qua, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, tổ công tác của Công an xã Nguyên Khê, Công an huyện Đông Anh phát hiện nhóm thanh niên khoảng 20 người di chuyển trên xe máy, có mang dao phóng lợn, gây rối trật tự công cộng. Tổ công tác ngay lập tức yêu cầu các đối tượng dừng xe để kiểm tra.

    trai lang mang phong lon di huyet chien gap ngay to tuan tra
    Trai làng mang phóng lợn đi “huyết chiến” gặp ngay tổ tuần tra (Ảnh minh họa).

    Không chấp hành hiệu lệnh, nhóm thanh niên nháo nhào bỏ chạy. Manh động hơn, khi thấy tổ công tác truy đuổi, các đối tượng đi sau cầm phóng lợn chém vào xe và dùng vỏ chai bia ném về phía tổ công tác.

    Nhờ sự hỗ trợ kịp thời từ Công an huyện Đông Anh, ngay trong đêm, các trinh sát đã khống chế, bắt giữ nhiều đối tượng vi phạm, đưa về trụ sở để xử lý.

    Tại cơ quan công an, không còn vẻ hung hãn, côn đồ, các đối tượng mặt non choẹt lúc này ngoan ngoãn khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

    Theo lời khai của các đối tượng, ban đầu xác định được như sau: Khoảng 15h ngày 21/6, Đỗ Duy Việt (sinh năm 2005; ở huyện Đông Anh, Hà Nội) sử dụng tài khoản Facebook “Do Duy Việt” nhắn tin đến tài khoản Facebook “To Văn Đức” hẹn đánh nhau tại ngã tư Nguyên Khê.

    Đồng thời, Việt cũng là người nhắn tin rủ rê nhóm bạn của mình tham gia vào trận “huyết chiến”. Về khâu chuẩn bị hung khí, Việt nhắn cho Lê Duy Mạnh (sinh năm 2005; ở huyện Đông Anh, Hà Nội) mượn 3 con dao phóng lợn, Mạnh đồng ý.

    Tối cùng ngày, Việt cùng hội bạn đã có mặt để đi đánh nhau, Việt đưa dao phóng lợn cho Lê Tuấn Anh (sinh năm 2005) và Hoàng Đức Tùng (sinh năm 2005), đều ở huyện Đông Anh.

    Có mặt tại điểm hẹn, nhưng do Đức không đến nên nhóm Việt bỏ về. Việt mang 3 dao phóng lợn cất giấu tại khu vực ven đường đầu làng Lương Nỗ.

    Tối ngày hôm sau, Việt cùng 6 đối tượng khác ngồi ăn sinh nhật tại nhà một người bạn ở xã Tiên Dương, huyện Đông Anh và tiếp tục nhắn tin cho Đức hẹn gặp tại đoạn đường Nguyên Khê để giải quyết.

    Sau đó, Việt gọi các đối tượng hôm trước cùng 5 đối tượng khác hẹn nhau ở công viên thôn Lương Nỗ để cùng đi đánh Đức. Trên đường đi tìm Đức, nhóm đối tượng này tiếp tục kéo thêm nhiều bạn bè, mang theo dao phóng lợn.

    Khi Việt cùng khoảng 20 đối tượng đang di chuyển trên quốc lộ 3 lên đường Lê Hữu Tựu, thuộc xã Nguyên Khê thì bị tổ công tác của Công an xã Nguyên Khê phát hiện.

    Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

    T.V

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/trai-lang-mang-phong-lon-di-huyet-chien-gap-ngay-to-tuan-tra-a542225.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan