+Aa-
    Zalo

    Trịnh Thăng Bình và Yến Nhi bất ngờ quên lời hát trước khi tái hợp

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Kết quả chung cuộc, giọng ca của Trịnh Thăng Bình đã được 63/100 giám khảo nhận ra tại vòng thi cuối cùng.

    (ĐSPL) - Kết quả chung cuộc, giọng ca của Trịnh Thăng Bình đã được 63/100 giám khảo nhận ra tại vòng thi cuối cùng. 

    Bắt đầu sự nghiệp ca hát từ năm 2006 với vai trò là thành viên của nhóm La Thăng (A#) nhưng mãi đến khi bắt đầu con đường solo vào năm 2008 cái tên Trịnh Thăng Bình mới được công chúng biết đến rộng rãi qua các bản hit đình đám do chính anh sáng tác như Người Ấy, Lời Chưa Nói, Đã Lâu Không Gặp...

    Ngoài gương mặt điển trai và giọng hát ngọt ngào, Trịnh Thăng Bình còn có dịp thể hiện tài năng diễn xuất của mình thông qua một số bộ phim truyền hình và nhận được nhiều tình cảm từ người hâm mộ v.v... Hiện tại, chàng ca sĩ 8x đang theo đuổi công việc trở thành một nhà sản xuất âm nhạc chuyên nghiệp.


    Ở vị trí ghế nóng, bạn bè, đồng nghiệp của Trịnh Thăng Bình bao gồm: ca sĩ Minh Tuấn ( nhóm La Thăng), nhà văn – ca sĩ Hamlet Trương, ca sĩ Quang Vinh, ca sĩ Miu Lê và cặp đôi Yến Trang - Yến Nhi góp mặt vào đội hình khách mời để đưa ra những dự đoán tại các vòng thi.

    Trước khi bước vào vòng thi đầu tiên với bài hát thử thách có tên gọi “Người ấy”, MC Trường Giang đã trao đổi với tác giả Trịnh Thăng Bình một chút về nội dung, xuất xứ hình thành ca khúc.

    Không chần chừ, nam ca sĩ chia sẻ đây là bài hát anh sáng tác nhanh nhất trong sự nghiệp của mình, chỉ vỏn vẹn 25 phút, trong một lần anh phát hiện người yêu cũ nay đã có người yêu mới và biết rằng “người ấy” không phải là người tốt.


    Nam nhạc sĩ cũng tâm sự thêm, khi anh đưa bài hát cho cô ấy nghe thì cô tỏ vẻ không tin, cho đến khi ca khúc thành “hit” thì mọi chuyện trở thành sự thật đúng như trong lời bài hát. Trong lúc các khách mời và khán giả trường quay đang gật gù cảm khái thì MC Trường Giang bất ngờ nhìn về phía Yến Nhi và nói “người ta viết vậy sao không tin?” khiến nữ ca sĩ bối rối không thốt nên lời.

    Những người hâm mộ Trịnh Thăng Bình đều biết anh và cô em gái trong cặp đôi “Song Yến” từng có một đoạn nhân duyên cùng nhau. Tuy hiện đã “đường ai nấy đi” nhưng cả hai vẫn giữ tình bạn đẹp và vẫn hỗ trợ nhau trong công việc lẫn cuộc sống.


    Trước mọi sự tập trung, hiểu lầm đổ dồn vào tình cũ, nam ca sĩ 8x quyết định “giải oan” cho Yến Nhi ngay trên truyền hình. Anh cho biết khi viết ca khúc anh vẫn chưa gặp chị em nhà Yến, hơn một năm sau lúc “Người ấy” nổi tiếng thì anh và Yến Nhi đã chia tay nhau nên cô cũng có thời gian bị khán giả hiểu nhầm đã bội bạc anh. “Tội Nhi lắm!”-  Trịnh Thăng Bình nói. 

    Ở một diễn biến khác, Trịnh Thăng Bình và Yến Nhi đã dành tặng người hâm mộ một món quà đặc biệt là một tiết mục song ca với bài hát mang tên “Sẽ để anh ra đi”. Trong phần trình diễn kết hợp, cặp đôi không ngần ngại thể hiện tình cảm thân thiết, những cái ôm, những ánh mắt trìu mến dành cho nhau.


    Ở đoạn cuối của màn kết hợp, Trịnh Thăng Bình bất ngờ quên lời khiến Yến Nhi bật cười lúng túng. Trên nền đoạn nhạc dạo khá dài, cặp đôi choàng vai nhau cười trừ để kết thúc màn trình diễn. Giải thích cho sự cố này, đôi bạn trẻ cho biết vì đã quá lâu không kết hợp cùng nhau nên có một chút sơ suất.


    Kết quả chung cuộc, giọng ca của Trịnh Thăng Bình đã được 63/100 giám khảo nhận ra tại vòng thi cuối cùng.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/trinh-thang-binh-va-yen-nhi-bat-ngo-quen-loi-hat-truoc-khi-tai-hop-a172733.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Trịnh Thăng Bình không muốn “gà cưng” núp bóng mình

    Trịnh Thăng Bình không muốn “gà cưng” núp bóng mình

    (ĐSPL) - Sau khi tách khỏi nhóm La Thăng, hoạt động solo rồi từng có một thời gian hợp tác với ông bầu, nhạc sĩ Quang Huy Wepro và bây giờ lại tự đi bằng chính đôi chân của mình, có thể nói rằng con đường âm nhạc của Trịnh Thăng Bình có nhiều ngã rẽ và không bằng phẳng.