+Aa-
    Zalo

    Truy bắt 2 kẻ cướp giật giữa trung tâm Đà Nẵng

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Sau khi bẻ cổ khóa xe trước ngôi nhà trên đường Phan Châu Trinh không thành, 2 nam thanh niên tiếp tục cướp giật túi xách của người phụ nữ

    (ĐSPL) - Sau khi bẻ cổ khóa xe trước ngôi nhà trên đường Phan Châu Trinh không thành, 2 nam thanh niên tiếp tục cướp giật túi xách của người phụ nữ vừa bước xuống ô tô trước sự bất ngờ của nhiều người dân…

    Sáng 31/5, trao đổi về vụ hai thanh niên lạ mặt thực hiện vụ cướp táo tợn trên đường Phan Châu Trinh, Đại tá Trần Phước Hương - Trưởng Công an quận Hải Châu cho biết, cơ quan điều tra đang quyết liệt truy tìm thủ phạm. Sau khi tiếp nhận thông tin, công an quận đã lấy lời khai của các nhân chứng, nạn nhân và trích xuất hình ảnh từ camera. Bước đầu xác nhận hai thanh niên này là các đối tượng lưu động và sử dụng xe biển số giả - tin tức đăng tải trên báo Dân Việt.

    Hai thanh niên giật túi xách rồi lên xe chạy thoát. Ảnh trích xuất từ camera 

    Theo báo Tri thức trực tuyến, ngày 28/5, chị Lan (trú quận Hải Châu) cùng chồng đi ôtô trên đường Phan Châu Trinh về nhà. Khi chị mở cửa nhà thì bất ngờ có một thanh niên lao đến giật túi xách, bên trong có chiếc iPhone 6, khoảng 20 triệu đồng và các giấy tờ tùy thân (tổng giá trị thiệt hại gần 80 triệu). Sau đó, tên này chạy ra phía đường có một thanh niên đang nổ xe máy đợi sẵn rồi tẩu thoát.

    Anh Lý Minh Hùng (sống đối diện hiện trường) trích xuất camera rồi đăng lên trang Facebook Quản lý Đô thị Đà Nẵng. Đây là sự việc rất hiếm xảy ra ở TP Đà Nẵng nên nhiều người lo lắng, bất an.

    Chủ nhân của clip trên chia sẻ, sự việc xảy ra khoảng 16h hôm 28/5. Trước khi ra tay thực hiện hành vi, 2 thanh niên đi xe máy hiệu Air Blade màu đỏ - đen lượn vài vòng trên đoạn một chiều đường Phan Châu Trinh để tìm “con mồi”.

    Lúc đó, một thanh niên đứng ngoài đường cảnh giới, tên còn lại (mặc áo màu trắng) vào móc cốp xe của một người khác nhưng không thành. Khi thấy chị Lan mở cửa ôtô, bọn chúng chuyển mục tiêu.

    Khi vợ chồng nạn nhân bước xuống ôtô vào nhà thì một thanh niên lao vào giật chiếc túi rồi phóng lên xe máy chờ sẵn tẩu thoát. Trong lúc giằng co, một chiếc điện thoại của chị Lan rơi ra ngoài.

    Theo lời nạn nhân, do chồng chị đi vào nhà trước nên không ngăn cản được. Nghe tiếng tri hô, hàng xóm có đuổi theo nhưng đến đường Đoàn Thị Điểm thì mất dấu chúng.

    "Tôi sống ở Đà Nẵng đã mười mấy năm, trước giờ khu vực này rất bình yên nên khi xảy ra sự việc này tôi cảm thấy hoang mang. Hy vọng cơ quan chức năng sớm tìm ra các đối tượng này để trấn an người dân”, bị hại nói.

    Đại tá Hương cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin, các đơn vị nghiệp vụ đã lấy lời khai của các nhân chứng, nạn nhân và trích xuất hình ảnh từ camera. "Bước đầu, cơ quan điều tra đã khoanh vùng được một số nghi can. Lâu nay, Hải Châu rất ít xảy ra tình trạng này nên chúng tôi cương quyết bắt bằng được 2 thanh niên trên để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật", trưởng Công an quận Hải Châu nói.

    * Tên bị hại đã được thay đổi.

    HẠNH VŨ (Tổng hợp)
    Nguồn: nguoiduatin
    Đọc thêm nhiều bài khác tại chuyên mục : An NinhTin pháp luật
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/truy-bat-2-ke-cuop-giat-giua-trung-tam-da-nang-a147469.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan